Truyện cười Cuộc sống - Trang 321

Truyện cười: Bố ai giỏi hơn?

Ba cậu bé nói chuyện với nhau. Cậu bé thứ nhất nói: "Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó". Cậu thứ hai: - Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn. Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói: - Bố ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kết quả của mối liên kết

- Cậu làm thế nào mà chỉ trong 3 năm đã có được một sản nghiệp đàng hoàng như thế này? - Tớ liên kết với một doanh nghiệp có nhiều vốn. - Tỷ lệ đóng góp thế nào? - Anh ta lo vốn còn tớ góp kinh nghiệm. - Kết quả ra sao? - Như cậu thấy đấy, tớ thì có tiền còn anh ta tích lũy được kinh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ra là thế.

Ông Martin trở về nhà, khuôn mặt đầy lo lắng. Bà vợ vội hỏi: - Anh sao vậy? Có chuyện gì không ổn ở cơ quan phải không? - Hôm nay có cuộc họp với giám đốc của anh… Ông ta rất quan tâm đến bản báo cáo và các kế hoạch đề xuất của anh… - Thế thì sao anh lại lo lắng? - Tự nhiên anh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Yêu cầu nhỏ

Thấy cậu học trò ngồi ngủ trong giờ học, thầy giáo nói: - Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy! - Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ý chí kiên định

Một người ăn xin đến gần quý bà hơi "quá khổ", nhưng ăn mặc rất sang trọng. Hắn rên rỉ: - Tôi đáng thương lắm! Mấy ngày đầu năm mới này tôi vẫn chưa ăn gì! - Bà ta kêu lên: Trời ơi! Giá mà mấy ngày vừa qua, tôi có được ý chí như của anh.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiến bộ

- Bố: Con trai, HKII có tiến bộ hơn HKI rồi. Kỳ 1 con là đứa xếp cuối cùng của lớp, nhưng kỳ 2 con đã tiến bộ hơn. - Con: Con cảm ơn bố. Con cũng phải cảm ơn Linh nữa chứ! - Bố: Sao vậy con? - Con: Vì nhờ Linh HKII chuyển tới mà con được lên vị trí số 2 tính từ cuối sổ tính lên. - Bố: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giờ mới bắt đầu

Một anh chàng thở hồng hộc chạy vào hiệu thuốc: - Ông có thứ thuốc nào chữa ngay được chứng nấc không? - Thế này là khỏi ngay. Vừa dứt lời chủ tiệm tát cho khách một cái. - Nhưng người bị nấc là vợ tôi cơ! Anh kia vừa nói vừa...bắt đầu nấc.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hội thảo giáo dục.

Sau thành công của kỳ thi olimpic toán quốc tế. Nước chủ nhà Việt Nam lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển. Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất. Nước Mỹ: -Nước chúng tôi, tin học đóng vai trò ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:14 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Very Fast..

Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: - Ooh… TOYOTA! Made in Japan! Very fast! Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to: - Ooh… Nissan! Made in Japan! Very fast! Người lái xe ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vova và câu hỏi dành cho cô giáo

Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau: - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng? - Bê tông ạ! Cô giáo: - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thế nào cũng phải chết

Có một anh chàng đi ra chợ thấy ai cũng mua hoặc bán cái gì đó. Nhìn lại mình thấy chẳng có cái gì để mua, cũng chẳng có cái gì để bán, liền chạy về nhà nghiền một cục gạch ra rồi gói thành từng gói nhỏ. Khi đem ra chợ, anh ta rao : - Ai mua thuốc diệt muỗi không? - Mọi người liền đổ xô đến ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thám tử đoán tiền

Thám tử lừng danh Séc lốc Hôm vừa hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nghe tin này, các nhà báo chen chúc ra đón ông. Và họ thấy hiện ra ở cửa một ông già nhỏ bé, với chiếc tẩu thuốc cong queo và cây gậy trứ danh. - Không giấu nổi thất vọng, một nhà báo nói: Thưa ngài, bề ngoài của ngài chẳng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không được dừng lại

Bà Lucy khoảng hơn 70 tuổi, chưa lấy chồng lần nào. Một hôm, bà lái xe đến một thành phố lớn. Đang phóng xe như bay thì một cảnh sát huýt còi gọi lại, nhưng bà lại nhấn ga, phóng bốc hơn. Người cảnh sát vội nhảy lên motor đuổi theo và hỏi: - Bà không nghe thấy tôi huýt còi sao? - Có, nhưng mẹ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chỉ làm một việc là nhanh

- Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy? - Trò: Dạ đâu có ạ! - Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không? - Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ. - Thầy: Trời!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai thằng ngu…

Lại nói về Điêu Thuyền… Một hôm Lữ Bố bùng họp đi chat, nhưng Lữ Bố lại mang theo cái tính lấc cấc ra hang chat nên bị mấy thằng trẻ con nó đánh cho tím mắt…Ôm đầu chạy về nhà, vừa mở cửa thì thấy ngay thằng Trương Liêu đang nằm với Điêu Thuyền…Bố hét lên : Thằng dog, dám ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đi tìm bác sỹ

Một bác sĩ đang khám bệnh cho cậu bé con muốn xoa dịu cho cậu bé đừng sợ nên vừa trò chuyện vừa thao tác: "Này bé Kizi, bé có biết chúng ta phải làm sao để được lên thiên đường không?" - Phải qua đời trước đã thì mới được lên thiên đường ạ! Bác sĩ giật mình hỏi tiếp: - Đúng là vậy, nhưng trước ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thay phần giữa là xong

Tại trạm sửa chữa ôtô, chủ xe hỏi chuyên gia: - Phải làm gì với chiếc xe này bây giờ? - Thay phần giữa. - Giữa là đoạn nào hả ông? - Tháo cản trước và sau ra, rồi đặt một chiếc xe mới vào khoảng giữa chúng, siết chặt lại là xong!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cồn Trạng Lột

Phía trước nhà Quỳnh là một cánh đồng sâu rộng vài chục mẫu. Thuở còn sống ở quê, hàng ngày muốn đi tắt sang làng bên hoặc vào lối xóm, Quỳnh phải vượt qua một chặng lầy tới mươi sải nước. Mùa mưa, mẹ con người kéo te bên hàng xóm có chiếc thúng nhỏ, thường chở giúp “ông Cống” qua chỗ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả giá

Jim đang đăng ký phòng ở khách sạn thì thấy một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang nháy mắt với mình. Ông ta bị hấp dẫn, vội bước tới và nói với cô ta: - Ôi, em chính là người phụ nữ của đời anh!!! Thế là cả hai cùng bước tới bàn tiếp tân và đăng ký phòng là ông Jim và bà Jim. Sau 3 ngày, Jim ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:13 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết… già!

Một người bị kết án tử hình khẩn cầu tòa giảm án. Quan tòa bảo: - Anh đã phạm tội tày trời làm sao chúng tôi tha được? Nhưng có thể chấp thuận cho anh được quyền chọn lựa cách chết. Tử tù vội nói: - Xin đội ơn ngài. Xin cho tôi được chết… già!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:13 ngày 13/06/2018