Truyện cười Cuộc sống - Trang 281

Truyện cười: Chao đảo do mặt đường

Một cái xe chao đảo chạy tới, viên cảnh sát giao thông ra hiệu cho xe dừng lại, lè nhè hỏi: - Ông uống rồi hả? - Không một giọt! - Thế thì thở vào đây - viên cảnh sát chìa ống thử cồn ra... Không có phản ứng. Thày đội nghĩ thầm: "Mình nhầm hay dung dịch thử bị hỏng?". Sau đó, tự mình thổi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nó có nhiều con mái hơn tôi

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: - Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó! Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị: - Nghe thấy không? Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi: - Nó làm được việc ấy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ghen nhầm

Ông chồng gọi điện thoại về nhà, một phụ nữ lạ nhấc máy và tự giới thiệu là người giúp việc vừa được bà chủ thuê sáng nay. - Còn tôi là chồng của bà chủ đây. Bà ấy đâu rồi? - Ừm... bà chủ đang ở trong phòng ngủ cùng với một người tự xưng là ông chủ. - Khốn kiếp! Quân lừa đảo! Hãy nghe đây, cô ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cạo nhầm râu của đứa bên cạnh

Trước hàng quân, thiếu uý quát to: - Binh nhất John! Tại sao anh không cạo râu buổi sáng? - Thưa sếp, tôi có cạo, nhưng có tới 9 thằng bu quanh cái gương. Chắc là tôi cạo nhầm râu của đứa bên cạnh.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thêm một "cầu" nữa cho chắc ăn

Hai bợm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một người thốt lên: - Thôi chết, cầu có một bây giờ thành hai rồi, rủi mà bước nhầm cái cầu "ảo" là ngủm luôn! - Có lẽ vì hồi nãy mình mới làm có một chai nên mới thành hai cái cầu. Hay là mình làm thêm một chai nữa, bảo đảm một cái sẽ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông ấy đang trả giá

Hai vợ chồng nọ cùng chết trong một tai nạn, hồn bay đến cửa Thiên đàng. Thánh Peter ra mở cửa và báo với họ: - Cứ mỗi lần không chung thủy với bạn đời của mình, các con sẽ phải trả giá bằng một lần kim đâm. Sau khi bị đâm, bà vợ lấm lét che ba vết kim, quay lại hỏi Thánh Peter: - Chồng con đâu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Biết tất cả đàn ông trong làng

Ba phụ nữ Hawaii xuống bãi tắm, đi ngang qua một người đàn ông trần như nhộng đang ngủ dưới nắng. Cô thứ nhất liếc qua rồi nói: - Đây không phải chồng tôi. Cô thứ hai ngắm kỹ hơn một chút rồi xác nhận: - Đúng, hắn không phải là chồng bà. Cô đi sau cùng xem thêm một số chi tiết và kết luận: - ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không dám phạt vì ngại cái rìu

Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi: - Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình? Cả ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vừa thoát khỏi "địa ngục"

Một thanh niên đi ngoài đường, gặp một ông đang loạng choạng bưng bộ mặt tím bầm, mắt sưng húp. Cậu ta ái ngại hỏi: - Ông làm sao thế? Có cần tôi giúp đưa về nhà không? - Không đời nào! Tôi vừa ở đó ra...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bố ai nhanh hơn?

Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé thứ nhất nói: - Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó. Cậu thứ hai: - Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn. Cậu ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một đêm giá bằng ba tuần

Khách du lịch đến khách sạn thuê một phòng đơn. Trong khi người quản lý viết vào sổ, khách trò chuyện với một cô nàng tóc vàng tuyệt đẹp đứng gần đó. Chỉ vài phút mà câu chuyện đã quá thân mật, anh ta quay lại, tay trong tay cùng cô nàng, nói với cậu lễ tân: - Vợ chồng tôi quyết định chỉ cần một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chỉ dẫn lúc gay cấn

Xe đang chạy vun vút, chợt vợ ngồi sau tay lái hốt hoảng hỏi chồng: - Thôi chết! Phanh đâu rồi anh ơi? - Bỏ chân ga, chuyển sang bàn đạp bên trái nó! - Ôi! Chẳng có gì ở bên trái cả?! - Vô lý, thế thì nhả nốt chân côn để đạp bàn phanh ở bên phải nó! - Làm gì có phanh ở bên đó! Nhanh lên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ông là thằng mù

Một cầu thủ đi về phía trọng tài và hỏi: - Tôi có thể nói rằng ông là thằng mù không? - Nếu anh nói thế tôi sẽ đuổi anh ra khỏi sân ngay lập tức! - Nếu vậy, tôi sẽ không nói điều đó với ông nữa.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tắm nóng lạnh kiểu châu Phi

Cách đây nhiều năm, một tiểu thư người Anh sống ở châu Phi được một ông chủ lớn ở địa phương mời đến dự buổi khai trương buồng tắm của ông ta, buồng tắm đầu tiên trong vùng đó. Đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp, chợt ngẩng đầu lên cô ta hoảng hồn trông thấy một con mắt nhìn cô qua cái lỗ trên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Loại cơ hội nào?

Buổi thi vấn đáp ở lớp tại chức, có cô nữ sinh khá đẹp nhưng lại trả lời kém. Trước khi cho điểm, thầy giáo hỏi: - Tôi thấy là em có ít thời gian học bài, đã chồng con gì chưa? - Thưa thầy, nếu chưa thì thầy có cho em một cơ hội không ạ?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hỏi ngu quá!

Một bà sang nhà hàng xóm chơi, thấy trong lồng có một con vẹt và trên mỗi chân nó là một sợi chỉ, bà ta tò mò: - Bà buộc chân nó làm gì vậy? - À, đây không phải là con vẹt bình thường đâu. Nếu bà giật sợi chỉ bên phải, nó sẽ nói bằng tiếng Đức. Giật sợi chỉ bên trái, nó sẽ nói bằng tiếng Anh. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phải chờ hết hứng

Chàng cầu thủ bóng rổ đưa người tình đi chơi trên chiếc xe thể thao siêu nhỏ mới mua. Cuối buổi dạo chơi, anh dừng xe bên một thảm cỏ vắng vẻ, họ hôn nhau. Sau màn dạo đầu khá mùi mẫn, cô gái làm bộ thẹn thùng, ra khỏi xe và chạy vào chỗ đám cỏ. Không thấy chàng chạy theo, cô gọi: - Nhanh lên anh, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngoạn mục nhưng không cần thiết

Peter sống trên đảo ở ngoại ô, anh làm việc trong phố, sáng đi tối về. Có điều bất tiện là nếu bị lỡ phà anh sẽ phải chờ một tiếng đồng hồ mới có chuyến sau. Hôm trước, khi vừa ra bến, Peter thấy phà đã cách bến khoảng 5 mét. Quyết định không đợi đến chuyến sau, anh làm một cú nhảy dài hết sức mạo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Uống Viagra để nghe cho rõ

Thỏ vào hiệu thuốc trong rừng để mua Viagra. Bác sóc phụ trách quầy thuốc phản đối: - Này thỏ, anh cần Viagra làm gì cơ chứ, để rồi khu rừng này đầy thỏ lên à? - Ồ không! Đâu phải cho tôi, đây là cho bà xã. Bà ấy già rồi, tai không dựng lên được nữa, nghe khó khăn lắm!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chẹt chết ở đâu cũng được

Gặp nhau bên lề hội thảo về an toàn giao thông, tàu hoả bảo với ôtô: - Dòng họ nhà tôi khoẻ, to, dài... Mỗi lần lao đi trông rất hùng dũng, chắc chắn hơn đứt dòng dõi ôtô nhà các anh. - Đúng vậy, nhưng mà cũng có những điểm các anh không thể làm được như chúng tôi. - Nói nghe xem? - Các anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 13/06/2018