Truyện cười Cuộc sống - Trang 254

Truyện cười: Đó là lịch sử!

Cháu:Nội đang đọc sách gì đấy ạ? Nội:Sách lịch sử đó, con. Cháu nhìn vào quyển sách ông nội đang đọc, chun mũi: Nội xạo, quyển sách này nói về sex cơ mà. Ông cụ nhìn thằng bé, chậm rãi: À, nhưng đối với nội, đó là lịch sử!.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:19 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mắt con trai, tai con gái

Một nhà văn đưa người thiếu phụ đến bàn tiệc và nói với bà ta: - Bà xinh đẹp quá! - Cảm ơn ông! Rất tiếc là tôi không nói lời khen tặng ấy với ngài được. - Không sao, bà có thể nói dối như tôi vừa nói xong cũng được

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mất tập trung

Một ông nọ viết đơn đến ban quản lý khu chung cư phàn nàn rằng, căn hộ của ông đối diện ngay nhà tắm nữ, nhìn rõ hết cả, rất mất tập trung khi làm việc. Ban kiểm tra đến, ngắm nghía mọi phía qua ô cửa sổ rồi bảo chủ nhà: - Ông nói thế nào chứ chúng tôi có nhìn thấy gì đâu? - Thế các vị đã ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Già rồi, con cái gì nữa!

Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn: Nhân viên phục vụ cung kính cúi đầu: - Chúng tôi đã chuẩn bị xong hai phòng cho ông và cô đây rồi ạ. Ông già thanh minh: - Anh nói gì thế, tôi từng này tuổi mà còn con gái bé thế sao? Đấy là vợ tôi!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một nghìn không bằng năm trăm

Bà Ba đi chợ. Bà mua cho chồng năm trăm tiền rượu đế về trợ hứng cho ông. Đêm ấy thật hiệu quả. Ông "làm việc" khỏe hơn ngày thường khiến bà rất thoải mái. Hôm sau, bà Ba đi chợ. Lần này bà quyết định mua cho ông chồng hẳn một nghìn đồng tiền rượu. Nhưng về nhà, ông chồng uống say rồi lăn quay ra ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện ông Trần Trụi Lủi

Sử cũ chép: Trần Thì Kiến tính người cương trực. Trước làm môn khách cho Hưng Đạo Vương, sau được Vương tiến cử lên làm An phủ sứ Thiên Trường. Một hôm, có người hương nhân đem biếu mâm cỗ, Kiến hỏi muốn nhờ vả gì thì người ấy nói chỉ vì kính trọng mà biếu. Nhưng mấy ngày sau người hương nhân kia ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đồ Rởm

Một đôi nam nữ kia vào khách sạn 5 sao Hintơn. Họ thuê một phòng đôi. Cô gái bước vào, tháo tóc giả, mắt giả, xương hàm giả, hai chân giả, hai tay giả và thậm chí còn tháo cả bộ ngực giả bằng nhựa của mình ra rồi nằm lên giường, nhìn về phía chàng trai, âu yếm gọi: - Anh thân yêu, lại đây với em! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tham quan "ăn" gì cho ngon

Nhân viên phòng đăng ký kinh doanh vốn có tiếng ăn bẩn nói với một ông chủ đang muốn chuyển nghề kinh doanh: - Được rồi, tôi giải quyết đăng ký kinh doanh cho ông sớm. Nhưng về sau, có hàng gì rẻ, "ngon" phải đến gọi tôi "ăn" với nhé. - Ông yên tâm, tôi không quên ơn ông đâu. - Thế ông chuẩn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhào lộn trong toilet

Một phi công đã đến tuổi về hưu thực hiện chuyến bay cuối cùng của mình. Để kỷ niệm điều đó, ông muốn thực hiện một pha nhào lộn với chiếc máy bay. Tiếp viên hàng không thông báo: - Xin quý khách thắt dây an toàn, chúng ta sắp thực hiện một chuyến bay chưa bao giờ có với một chiếc Boeing 747, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ở nhà nhất vợ nhì... chồng

Bà vợ tìm cách an ủi ông chồng đang ủ rũ: - Anh cứ tự nhủ thế này: Trong cơ quan, tuy địa vị anh hơi thấp, nhưng ở nhà, anh lại là người đứng thứ 2 sau... em. - !!!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đồng bọn!!

Một cô chủ nọ có con vẹt biết nói tiếng người giỏi, lại khôn, nên cô ta rất quý và chăm sóc nó từng ly từng tí một. Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn. Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dài, tròn và cứng...

Trên một chuyến tàu, có một tên buôn lậu nước hoa và một nhà sư ngồi cùng toa. Chợt có cảnh sát kinh tế lên kiểm tra hàng lậu. Tên buôn lậu năn nỉ nhà sư: - Thầy là người tu hành người ta không khám đâu, xin giấu hộ con lọ xịt nước hoa Woman vào thắt lưng với, nếu họ hỏi thầy thì đừng nói nhé! ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Giải nghĩa kiểu "tóc vàng hoe

Nghe các cô gái tóc vàng hoe giải thích đã nực cười lắm rồi không biết người mẹ tóc vàng hoe giải thích còn nực cười đến đâu. Cô con gái hỏi mẹ tóc vàng hoe: - Mẹ ơi, đại phẫu thuật là gì ạ? - Dốt! Đại là to, phẫu thuật là mổ, là mổ to đấy. - Con vẫn không hiểu "mổ to" là gì cả. - Mày ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phép thử hiệu nghiệm

Chủ nhà hàng phỏng vấn một cô gái muốn làm nhân viên phục vụ bàn. Hỏi được vài câu, bỗng ông chủ đưa tay ra vuốt đùi cô gái và bị cô này tát cho một cái nảy đom đóm mắt. Chủ nhà hàng bảo: - Sao cô lại nói dối tôi là cô đã có kinh nghiệm làm việc?

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đồ ngoại

Một nhà báo phỏng vấn một cô gái mới lấy chồng: - Thưa cô, cô thích ở nhà bà nội hay bà ngoại? - Tất nhiên là bà ngoại! - Vì sao? - Đơn giản là vì đồ ngoại bao giờ cũng tốt hơn là đồ nội!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhất sếp, nhì trời

- Hôm qua, cô thư ký đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật của tôi... - Chuyện lãng mạn đây! - Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho anh một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau anh hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!". - Rồi sao nữa? - Khi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ước mơ tỉ phú của kẻ lang thang

Hai kẻ lang thang nằm trên ghế đá công viên giữa trời gió rét, lưng lạnh cóng, chân tay thâm tím. Bỗng một kẻ hỏi: - Mày sẽ làm gì nếu mày là tỉ phú? - Tao à! Tao sẽ cho đặt những chiếc gối trên tất cả các ghế đá công cộng!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hai lần thất bại

Một ông ngồi uống rượu kể với ông khách cùng bàn: - Ông biết không, hai cuộc hôn nhân của tôi đều thất bại. - Sao vậy? Lần thứ nhất, vợ bỏ đi. - Còn lần thứ hai? - Vợ không chịu đi.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hi vọng

Hai chú bò đực tình cờ gặp nhau trên đường. Chú bò Giôhan thì béo tròn. Còn chú bò Ali thì gầy trơ xương. Giôhan thương bạn liền hỏi: - Ali, vì sao anh đến nông nỗi này? Chắc chủ bắt làm việc nhiều quá phải không? Ali rơm rớm nước mắt: - Đúng thế, Giôhan ạ. Lại con cho ăn ít nữa chứ! - Sao ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:18 ngày 13/06/2018

Truyện cười: "Dê đen và dê trắng"

Toét đi mẫu giáo, cô giáo thấy Toét rất thông minh, nhớ nhanh nên hôm có đoàn thanh tra đến dự giờ, cho Toét lên kể chuyện. Toét liền kể chuyện "Dê đen và dê trắng": - Có một chú dê trắng đi tới một khu rừng để tìm ăn lá non và uống nước suối. Bỗng một con sói ở đây tìm tới... Đột nhiên, Toét ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:18 ngày 13/06/2018