Truyện cười Cuộc sống - Trang 249

Truyện cười: Quảng cáo

Thú vị thật, một lại lớn hơn bốn! MR1 : Điều này trái với quy tắc toán học. MR2 : Ờ! Nhưng mà đúng rồi mày ơi, một mình cái miệng của con Ly ăn là năm đứa mình ăn không lại luôn chứ nói chi là bốn. MR1 : À, bây giờ thì tao đã hiểu.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Treo máy

Trong giờ thi tin học tại một trường trung học phổ thông, thầy giám thị bắt gặp một học sinh đang giở "phao". "Em đang làm gì thế?" Bị bắt quả tang, cậu học sinh lắp bắp: "Dạ… thưa thầy, em đang… truy cập thông tin ạ". Tịch thu cuộn phao, thầy giám thị vừa lập biên bản vừa nói: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chảnh

Sau giờ kiểm tra Toán. MR1 : Ông làm bài được không ? MR2 : Xời, mấy bài đó dễ ợt. MR1 : Ông học giỏi lắm hả? MR2 : Đâu có, mấy bài đó hồi năm ngoái tui làm rồi ! MR1 : Trời, bị lưu ban mà còn…chảnh !

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Rút được cái gì

Tham quan vườn bách thú,cô giáo hỏi cả lớp. - Sau buổi tham quan này, các em rút ra được cái gì ? Hans nhanh nhảu trả lời : - Thưa cô, con rút ra được cái lông công ạ!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thực hành tại chỗ

Một cô gái mới được tuyển vào bán hàng ở quầy máy tính tại bách hoá lớn. Người quản lí dẫn cô đi tham quan các quầy để truyền thụ kinh nghiệm. Khi đến khu bán dụng cụ làm vườn, họ nghe thấy một khách hàng hỏi mua hạt giống cỏ nhung. Viên quản lí lập tức bước lại gần và hỏi: "Xin lỗi ông, tôi nghĩ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tác dụng

MR1 : Mày có biết tác dụng của việc ngủ trưa không ? MR2 : Giúp phục hồi sức khoẻ và thanh thản đầu óc chứ gì ? MR1 : Không phải, để lấy sức tối ngủ tiếp ! MR2 : Xỉu…

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tạo thành gì

Trong giờ học Hoá. Giáo viên hỏi học sinh : GV : Em cho biết muối pha với nước tạo thành gì ? HS : Dạ...nước chấm ạ ! GV :?!? … (nhà hoá học thế kỉ mới)

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tình muỗi

Chàng sinh viên đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi xông tới đốt chàng... Chàng giơ tay lên định đập thì bỗng nhiên con muỗi cất tiếng nói: -Xin chàng hãy cưu mang, em đã trót mang trong mình giọt máu của chàng...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì sao ?

Trong giờ học, giáo viên hỏi học sinh : GV : Vì sao lớp đất trên mặt lại ít vi khuẩn hơn lớp đất bên dưới ? HS : …Thưa cô, tại vì vi khuẩn trên mặt đất bị người ta giậm chết bớt ạ !?! GV : ???

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:24 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhạy cảm

Chàng và nàng đều là những nhà tâm lý học nổi tiếng, cả hai đều xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn và giác quan thứ sáu của cả hai đều hết sức nhạy bén. Lúc còn bé họ sống cách xa nhau hàng ngàn dặm. Đến tuổi lớn khôn họ dần dần dọn đến gần nhau. Một hôm, cuối cùng hai con người có duyên phận này ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con rể của Bill Gates

Một ông bố nói với con trai: "Con à, ta muốn con cưới cô vợ theo ý của ta". "Nhưng con muốn chọn vợ theo ý mình". "Nhưng cô gái này là con của Bill Gates". "Ồ, nếu thế... con đồng ý". Sau đó, ông bố đi gặp Bill Gates. "Tôi đã ngấp nghé một chàng rể cho ông rồi". "Nhưng con gái tôi còn quá nhỏ, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hết chảnh

Thấy AD đeo nhiều vàng, MR trêu MR : Gớm, bà có nhiều vàng nhỉ ? AD : Chớ sao ! (Vênh mặt) MR : Từ trên xuống dưới có hết. AD : Chuyện ! (nở mũi) MR : Cổ, tay, tai…úi cha còn có ở chân nửa! AD : Ủa, tôi đâu có đeo ở chân đâu ? MR : Ừ, bà đâu có đeo, bà chỉ "giẫm" thôi ! AD (Nhìn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đường đi

Tí nói với Tèo Tí : Mày biết không, tao vừa khám phá ra được trong bụng của mình có đường đi ! Tèo : Sao mày biết ? Tí : Chứ mày không nghe người ta nói “Đi guốc trong bụng” là gì ? Tèo : Trời !!? …

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tìm chim quý

Một cha sứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo ông hỏi các con chiên: - Ai trong số các con có một con chim ? Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy. Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cô bé quàng khăn đỏ

Ngày xửa ngày xưa, có cô bé quàng khăn đỏ đến thăm bà. Trên đường qua rừng, cô bé bỗng thấy 1 con sói đang rình rập trong bụi rậm . Cô bé quát: - Sói già độc ác, đừng hòng hãm hại ta. Sói nhảy ra khỏi bụi rậm bỏ chạy. Cô bé tung tăng đi tiếp, Đựoc 1 lúc, lại bắt gặp con sói núp sau gốc cây, Cô ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Qua đời

Bị cáo Jim đang bị tra hỏi ở toà án. Luật sư : Tại sao anh lấy trộm chiếc xe đó ? Jim : Thưa…chiếc xe dừng ở nghĩa địa nên tôi nghĩ, chủ xe đã qua đời ! Luật sư :?!?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khuyến mãi

1 vị khách rất tức giận gọi điện đến hãng nước ngọt mắng vốn - Alo, tôi là người tiêu dùng. Tôi đang có trong tay chai nước giải khát của các ông, trong đó có 1 con gián. tôi ko thể chịu đựng được nữa. Tôi sẽ kiện hãng các ông đễ ko người tiêu dùng nào bị lừa nữa, công ty các ông sẽ phá sản. - Thế ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Xem tranh

Hướng dẫn viên du lịch bảo với khách: - Đây là bức tranh "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Bức tranh diễn tả cảnh Bạch Tuyết đang nhìn chú lùn thứ nhất, nhìn chú lùn thứ hai, nhìn chú lùn thứ ba, nhìn chú lùn thứ tư, nhìn chú lùn thứ năm, nhìn chú lùn thứ sáu, nhìn chú lùn thứ bảy còn chú lùn thứ nhất ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bạn siêu tốt

MR1 : Tao có một tin tốt và một tin xấu cho mày. Mày muốn nghe tin nào trước? MR2 : Tin tốt đi MR1 : Nhỏ Lan chịu đi uống nước với mày rồi. MR2 : Cám ơn, bạn tốt. Thế còn tin xấu? MR1 : Nhỏ hẹn mày tối qua đi mà hôm nay tao mới…nhớ (nói xong chạy mất dép)

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:23 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hẹn hò

Hai anh chàng ngồi trên ghế băng ngoài công viên đợi người yêu. Một người vừa rót cà phê từ trong phích ra để uống vừa ăn chiếc bánh mỳ kẹp nhân và nói với người kia: - Tớ có thể cam đoan rằng đây là lần hẹn hò đầu tiên trong đời cậu. - Vì sao cậu biết? - Vì cậu không đem theo thức ăn. Có thể ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:23 ngày 13/06/2018