Truyện cười Cuộc sống - Trang 207

Truyện cười: Quảng cáo cho nhân viên

Cô gái bước vào quán với cổ áo khoét sâu, chiếc quần jeans có chiếc cạp thưa như lưới nhện và trễ sâu đến 15 phân. Hai tay hai điện thoại di động cô bước vào quán trước những con mắt sững sờ đầy ngưỡng mộ của cánh đàn ông bên trong. Họ quan sát cô không chớp mắt và không bỏ sót hành động nào của ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cứ tưởng hỏi mình

Huy vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị. Vừa đóng cửa lại thì anh ta nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh. – Ê chào, cậu khoẻ không? Hơi ngạc nhiên, Huy buột miệng trả lời: – Ờ chào! Mình vẫn thường. Và cái gã bên kia lại nói tiếp: – Cậu đang làm gì đấy? Kiểu câu hỏi quái gì ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ con là cái lồng son

Độc giả meokhoang đã chia sẻ suy nghĩ của người vợ trước những lời “tiễn bạn đi lấy vợ” của một chàng trai. Anh ơi anh nghĩ thế nào Cớ sao lại sợ dính vào vợ con? Vợ con là cái lồng son Không con không vợ, héo hon gầy mòn! Vợ nuôi béo đỏ béo tròn Tự do… với vợ vẫn còn đấy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Huấn luyện cá giỏi

Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm câu cá với hai giỏ cá đầy. – Cháu có giấy phép câu cá không? – Dạ không có. Đây là cá cảnh của nhà cháu. – Cá cảnh? – Vâng đúng. Tối tối cháu đem cá ra đây thả xuống để cho chúng nó bơi vài vòng thư giãn rồi huýt sáo là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 10)

Tả nhân vật Nguyệt trong tác phẩm “Mảnh trăng cuối rừng” như con cá bơi tung tăng, con lợn với cái đầu to như gầu múc nước, mồm thì to như cái bò đong gạo… là những bài văn khó quên của học trò. Đề: Tả người cao tuổi. Xóm em có rất nhiều bà lão, nhưng em thích nhất là bà ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khi vợ vắng nhà

Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm. – Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa? – Dạ! – Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn… ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ tôi hay vợ ông

Một buổi chiều hai ông hàng xóm nhà đối diện ngồi nhậu với nhau. Sau khi đã ngà ngà say, ông này hỏi ông kia: – Này ông, sinh nhật của ông vào ngày nào? – Để làm gì vậy, ông tặng quà tui hả? – Ông kia trả lời. – Đúng rồi, để tôi tặng ông cái rèm cửa sổ, mỗi lần thấy vợ chồng ông khỏa thân ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con khỉ sếp

Có một ông sếp nọ chỉ thích nghe nịnh. Ông bắt nhân viên thuộc hạ khi xưng hô với mình phải nhớ một điều “Thưa sếp” hai điều “Bẩm sếp”. Ai biết tính sếp thì cuối năm được tăng lương ngon ơ, còn nếu cứ “Thưa ông” là có cơ bị đổi đi nơi khác vì lý do kỷ luật. Vì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngòi nổ ngắn

Buổi biểu diễn thời trang cây nhà lá vườn được tổ chức trong một bệnh viện tâm thần với chủ đề Chiến tranh. Người đầu tiên mặc đồ đen bước lên sân khấu: – Tôi là một quả bom nguyên tử – anh ta nói và nhận hàng tràng vỗ tay rồi bước xuống. Người thứ 2 mặc đồ da cam bước lên : – Tôi là bom ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vào phòng khám còn hơn đi nhà nghỉ

Có hai cụ già tới phòng khám nọ. Trước cửa phòng khám treo biển chuyên liệu pháp cho sex. Bác sĩ trực hỏi: – Cháu có thể giúp gì cho hai cụ? Cụ ông phều phào: – Ông có thể để chúng tôi cùng vào phòng bên, chúng tôi sẽ quan hệ. Ông hãy nghe tiếng thở của chúng tôi được không? Bác sĩ hơi bị ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 5)

Việc sử dụng nguyên bài mẫu tả con vật, người… cộng với mô tả chân thực khiến cho các “tác phẩm” của học trò trở nên hài hước. Đây là những bài văn hoặc đoạn trích do độc giả VnExpress.net sưu tầm và chia sẻ. Đề: Em hãy tả về bà của mình. Nhà em có nuôi một bà nội suốt ngày ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 1)

Học trò luôn có lối lập luận dí dỏm, tả thực đến bất ngờ. Đề: Tả ông nội. Nhà em có nuôi một ông nội, ông nội suốt ngày chẳng làm gì cả chỉ trùm chăn ngủ, đến bữa ăn ông ló đầu ra hỏi: Cơm chín chưa bây? Đề: Tả một dụng cụ lao động. Chiếc xẻng nhà em có rất nhiều công dụng, để hốt rác, và ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không dùng tiếng nhà quê

Một ông quan nọ được điều lên thành phố làm việc. Vợ ông vẫn đang ở quê, lâu ngày lên thành phố thăm chồng. Vì cách ăn nói và xử sự ở thành phố khác xa với nhà quê nên ông chồng cứ gặp phải vấn đề gì là giảng giải cho vợ để vợ đỡ bỡ ngỡ. Sáng hôm sau thức dậy ông đưa vợ đi ăn sáng bằng xe đạp, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mật mã bưu thiếp

Một đầu bếp người Italy nổi tiếng đào hoa, ông lăng nhăng với rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp và một trong các cô gái mến mộ ông đã bị dính bầu. Sợ vợ biết chuyện ông bèn gửi cô tình nhân ra tận ngoài đảo Cicily. – Nhưng làm thế nào có thể thông báo cho anh biết khi con chúng ta sinh ra? – ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trí thông minh của phụ nữ

Một phụ nữ đang lái xe trên đường thì bị cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô xuất trình bằng lái xe vì đã chạy xe quá tốc độ. Cô gái đáp: – Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu. Viên cảnh sát ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những bài văn bất hủ của học trò (Phần 4)

Tả con lợn như con gà, con trâu được liên tưởng đến con chó hay nhớ về cô giáo những lúc cô thu tiền… đều là những “áng văn” khó quên được độc giả VnExpress.net sưu tầm và chia sẻ. Đề: Tả con trâu (của một học sinh thành phố). Nhà em có nuôi một con trâu. Nó đáng yêu lắm. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tai nạn trong đám cưới

Một cặp tình nhân sau nhiều năm tìm hiểu kỹ càng đã quyết định tổ chức đám cưới thật hoành tráng. Đó là một đám cưới theo nghi lễ truyền thống, rượu chảy như suối, thịt chất như núi và rau thì bạt ngàn như những cánh rừng. Hai họ chúc tụng đến say mèm. Thế rồi, không biết vì sao hai họ lại lao ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dùng tạm cây đèn cầy

Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ: “Anh ơi, em ‘trễ’ 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá”. Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Sáng hôm sau, chồng đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có anh nhân viên điện lực đến bấm chuông. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bác sĩ cũng phát điên

Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ hỏi bệnh nhân: “Đây là bệnh viện tâm thần, anh làm sao mà xin vào đây?” – Tôi bị điên. – Tại sao anh biết mình bị điên? – Vợ tôi trước khi lấy tôi đã có một đứa con gái riêng, bây giờ đã là một thiếu nữ trưởng thành. Không ngờ bố tôi lại cưới nó về ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Người miền núi hiện đại

Có anh chàng nọ buôn bán lặt vặt gặp thời mấy năm liền nên có tí của cải bèn chuyển qua kinh doanh đồ điện tử. Anh ta nghĩ ở miền xuôi ai cũng khôn cả rồi, lên miền núi dễ buôn bán hơn, vì trên đó người ta còn chưa biết radio là gì kia mà. Nghĩ là làm, anh ta mua chục cái đài Trung Quốc nhập ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 13/06/2018