Truyện cười Cuộc sống - Trang 145

Truyện cười: Con chó vàng và Ông lão đánh chó

Ngày xưa, có hai vợ chồng nhà nọ làm nghề đánh trộm chó. Hằng ngày, ông lão lang thang, rong ruổi khắp các đường làng, ngõ ngách trong vùng, tay lăm lăm cái thòng lọng và cái gậy đập chó. Thấy con chó nào lấp ló là lão tiến lại gần nó rồi nghiêng ngó, nếu thấy không có ai quanh đó là lão tung cái ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bị lều báo lừa

Đang uống cafe thì có anh phóng viên bảo cười tươi lên để chụp ảnh Hôm sau thấy mặt mình trên trang nhất với dòng chữ “cuộc sống lạc quan của anh chàng nhiễm HIV”

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mất điện và có điện

Trong một phòng karaoke, mọi người đang hát thì mất điện, có người lên tiếng: – Đm, đang ngon thì mất điện. Một lúc sau điện sáng trở lại thì vẫn người ấy lên tiếng: – Đm, đang ngon thì có điện.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cướp biển Đồ Sơn

8h sáng. Mặt trời đã ngoi cao hơn mặt biển chừng vài gang tay, rắc từng nắm kim tuyến vàng óng ánh, nhờ những con sóng chóng chánh đưa vào bờ. Gió biển mặn mòi mang theo cả tiếng còi tàu ngoài xa kêu “u u” nghe như tiếng con chó sói tru lên réo rắt gọi bạn tình. Chưa đến giờ tàu khởi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tổng hợp truyện cười ola hay nhất 2016

Truyện cười 69 xin tổng hợp lại 10 câu truyện cười ola hay nhất của năm 2016 hãy cùng như giãn với những câu truyện cười trước khi đi ngũ nào ! 1. Lý luận của kẻ lười Một ông lấy vợ sớm nên mới 50 tuổi mà cậu con trai đã 30 tuổi rồi. Cậu con lười biếng, không biết nghề ngỗng gì cả, nên đã ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyển địa điểm

Toàn : Quyết định chắc chắn rồi , tháng sau bố mẹ sẽ cho tớ đi học đàn ở trung tâm piano ! Trúc : Ôi , sướng nhỉ ? Toàn : Sướng gì ! Bố mẹ tớ làm thế vì muốn tớ chấm dứt việc “tra tấn” thính giác của cả nhà và chuyên điều đó sang bên trung tâm đấy ! Trúc : lol #@!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tào Tháo rất bố láo

Tào Tháo thúc ngựa chạy thục mạng, vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem công nhân của Đổng Trác có đuổi theo hay không. Đổng Trác là nhà thầu phụ, được Tháo ký hợp đồng để làm một số hạng mục lặt vặt như bê gạch, xách bê-tông, và vặn bu-lông cho cái công trình đường sắt trên cao. Tuy nhiên, tiến độ dự án ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vui tính quá

Khách xuống sân bay. Một phụ nữ đến năn nỉ vị linh mục đi cùng: – Con có viên kim cương mang về, sợ không qua được hải quan, nhờ cha giữ giùm. Họ không xét cha đâu!Ông cha thương tình bỏ vào túi quần. Nhân viên hải quan hỏi: – Cha có gì quý giá cần khai báo? Ông cha chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Động cơ của anh là gì ?

Bạn gái nhắn tin qua Facebook cho tôi, giọng giận dỗi: – Sao anh xem video của em xong mà chỉ like, không thấy chia sẻ vậy hả? – Video nào em? – Video “Kinh hoàng cá chết chỉ sau hai phút bị thả vào nồi lẩu” ấy! – Chia sẻ? Em nói đơn giản nhỉ! Muốn chia sẻ, trước hết anh phải tìm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cư dân may mắn

Khu chung cư chỗ tôi vừa được phong tặng danh hiệu “Khu chung cư văn hóa”, nhưng độ gần đây thường xuyên xảy ra một việc vô cùng vô văn hóa: đó là có một thằng biến thái, bệnh hoạn nào đó, ở tầng nào đó, phòng nào đó, thi thoảng lại quẳng một cái bao cao su xuống sân, mà lại là bao vừa ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Báo mạng

Có con khỉ rất dâm đãng, nó hiếp biết bao nhiêu con vật trong khu rừng. Một hôm, khỉ bí quá chơi chiến thuật du kích làm nhục luôn cọp đang uống nước suối và biến rất nhanh. Cọp lồng lộn đi kiếm. Tới bìa rừng, gặp 1 con khỉ đang ngồi ôm cái máy tính xách tay (thực ra là con khỉ láu cá kia đang ngụy ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì sao không mua kim cương nhẫn đính hôn

Robert bước vào cửa hàng trang sức để tìm mua một chiếc nhẫn đính hôn. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Robert đã bị thu hút bởi một chiếc nhẫn kim cương để ở giữa tủ kính, anh hỏi: – Chiếc nhẫn ấy giá bao nhiêu thế cô? – Một tuyệt tác! – cô nhân viên nhỏ nhẹ nói – Nó trị giá 20.000 đô la thưa ngài. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đồ sơn vẫn hơn !

Đồ Sơn và Quất Lâm – hai đơn vị đầu tàu, hai người anh cả của ngành du lịch sinh lý – hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự trầm trọng. Mọi chuyện bắt đầu lan ra từ Quất Lâm, với hàng loạt phò bị phát hiện nhiễm bệnh lậu. Rồi hình ảnh những em phò ế khách ngồi phơi mình la liệt ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 10 Truyện cười sinh viên hay nhất năm 2016

Ngoài truyện cười ola hay nhất hôm nay truyencuoi69 xin tổng hợp thêm 10 truyện cười sinh viên hay nhất . Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thoải mái ! 1. Lý sự sinh viên nghèo Một chàng sinh viên nghèo đói bụng quá không biết làm thế nào, túng làm liều chui vào một quán nước: – ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:07 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đỏ đỏ xanh xanh

Sáng chưa kịp mở mắt thì vợ đã vứt cho nắm tiền vào mặt. Đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì vợ lại quẳng thêm con dao, rồi bảo: “Nếu tìm được thằng Thắng “kiệt” về đây, thì số tiền này sẽ là của ông; còn nếu không tìm được, con dao này sẽ dùng để thiến cặc ông”. Tôi lập ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khi cô vợ tự… “chiêu đãi”

Hai vợ chồng chuẩn bị đến dự vũ hội hóa trang thì cô vợ đau đầu dữ dội nên anh chồng đành đi một mình. Người vợ uống thuốc rồi lên giường đánh một giấc. Khi tỉnh dậy, thấy mình hoàn toàn mạnh khỏe, cô quyết định tới dạ hội xem anh chồng cư xử thế nào khi được “xổng chuồng”. Cô vợ nhanh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 23:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điểm không rất đáng

Trong cuộc thi vấn đáp về môn Sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Ðể cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát: – Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh? Thí sinh cũng vẫn câm như hến. Bực quá, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bát tiết canh

Hôm trước, đang ngồi quán trà đá hút thuốc lá thì tôi thấy một đôi trai gái ngồi xe máy từ trong cái nhà nghỉ gần đó phóng ra. Cô gái ngồi phía sau xe xinh quá: da trắng, tóc dài, ngực đầy, mông mẩy, má đỏ hây hây, làm tôi mê mẩn, ngất ngây. Thật kì lạ, cô gái đó cũng nhìn tôi chằm chặp không rời, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trộm sa lưới vì nghe lời vợ

Một tên trộm bị bắt khi cố đột nhập vào một cửa hàng thời trang lúc nửa đêm. Sau khi xem lại băng ghi hình, thẩm phán nhìn tên tội phạm một cách kỳ quái: – Tôi không tài nào hiểu được tại sao cậu trộm ở một cửa hàng đến ba lần trong một đêm. Rõ ràng lúc đầu đã lấy được quần áo rồi sao lai phải ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 23:06 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thiên đường và địa ngục

Khi còn là cầu thủ, Rooney vốn có thù hằn với các trọng tài. Lúc qua đời, anh được lên thiên đường. Tại đây, Rooney được người gác cửa gọi lại gần nói rằng: “Khi còn sống, anh đối xử với mọi người thiếu hòa đồng nhưng không có nhiều tội lỗi, vì vậy thánh Thánh Pie cho anh lựa chọn giữa thiên ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 23:06 ngày 13/06/2018