Truyện cười: Bó tay

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất! Bó tay - Ông Bốn, thằng nhỏ con tui nghỉ học kỳ về nhà chơi. Đố ông mấy ngày đầu tiên nó phải làm quen lại thói quen gì? - Thôi đi nha! Vô khối người sống ở nước ngoài như thế về nhà, chẳng mấy ai ...

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất!

Bó tay

- Ông Bốn, thằng nhỏ con tui nghỉ học kỳ về nhà chơi. Đố ông mấy ngày đầu tiên nó phải làm quen lại thói quen gì?

- Thôi đi nha! Vô khối người sống ở nước ngoài như thế về nhà, chẳng mấy ai khoe cái "mác" Việt kiều, con ông đi mới nửa năm mà làm mình làm mẩy dữ ha?

- Ấy! Ông đừng hiểu lầm, chẳng là nó phải làm quen lại cái vụ đi bên tay phải ấy mà. Bữa nay lại quen như cũ rồi. Tụi tui chỉ lo xứ mình chạy xe khiếp quá, coi mạng mình mạng người "kể bỏ" hết. Người lớn bất chấp luật lệ, học sinh cũng bất chấp luôn, còn đi học lẽ ra cái nền tảng giáo dục công dân phải tốt, phải quen trước tiên, dè đâu cũng y chang nhau thì hỗn loạn là chắc.

- Tới mức mà cán luôn vị giáo sư nước ngoài đang đi bộ đúng luật nữa thì bó tay. Có ai biết xấu hổ không hở trời! Chẳng đâu hễ ra đường là phó thác cho trời, cho hên hay xui như xứ mình. Chuyện cũ xì chịu riết thành quen luôn mới đáng lo.

- Cháu tui đi học nước ngoài, được vài tháng nó email về nói: Có đi, nhìn, sống mới hay tại sao có những thứ nghịch lý mà ta phải chịu đựng quá lâu hở chú. Như chuyện luật lệ giao thông kiểu ở mình đó, mạng người ngang bằng kiến, người đúng luật dễ gặp tai nạn hơn người phạm luật.

- Thôi, nói chuyện khác nhé. Chuyện này quá cũ!

- Đấy! Vì quá cũ nên riết rồi không chuyện gì quan trọng nữa, nên riết rồi cũng sống quen với vô kỷ luật, vô trật tự.

- Đừng nói nữa. Tui bó tay rồi.

Bốn Cái Am

Truyện cười hot nhất; cười cập nhật liên tục để cười... liên tục. Đọc và cười và send cho bè bạn để cùng... hở mười cái răng

0