Truyện cười: Bố ơi con nè

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất Bố ơi con nè Hôm rồi, tôi gọi từ Bình Giã (huyện Châu Đức, BR-VT) về Sài Gòn cho bố tôi, gọi những bốn lần mà vẫn không thể nói chuyện với nhau được, lần cuối ông bực mình quá mới gắt: “Mày ...

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất

Bố ơi con nè

Hôm rồi, tôi gọi từ Bình Giã (huyện Châu Đức, BR-VT) về Sài Gòn cho bố tôi, gọi những bốn lần mà vẫn không thể nói chuyện với nhau được, lần cuối ông bực mình quá mới gắt: “Mày là thằng nào mà cứ gọi đến phá tao?”. Nguyên do ở đầu bên kia hễ bố tôi cầm máy lên là mất sóng, đến khi nghe được thì ông lại không nhận ra giọng của tôi. Sau cùng tôi phải chuyển gọi bằng máy di động, bấy giờ bố tôi mới biết “thằng phá đám” là con trai ông.

Từ sau lần đó tôi không dám gọi cho ai bằng máy cố dịnh vô tuyến của EVN vì sợ rơi vào tình trạng cũ. Tôi đang sử dụng điện thoại cố định không dây của EVNTelecom đã gần một năm.  Kể từ khi dùng dịch vụ của nhà cung cấp này, tôi đã gặp rất nhiều phiền toái, nguyên do đường truyền quá yếu và sóng cứ chập chờn nên cuộc đàm thoại hay bị cắt ngang hoặc cứ rẹt rẹt, giọng người gọi đến và đi đều không trung thực khiến hai bên chẳng nhận ra nhau.

Kim Tam Lăng

Truyện cười hot nhất; cười cập nhật liên tục để cười... liên tục. Đọc và cười và send cho bè bạn để cùng... hở mười cái răng

0