Truyện cười: Băng keo ơi băng keo!

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất Băng keo ơi băng keo! Ai mà chả nhiều lần phải dùng băng keo, dán gì cũng tiện, đúng không nào? Nếu có dụng cụ cắt băng keo thì khỏi nói rồi, thế nhưng nếu không sẵn có dụng cụ này trong tay thì ...

Đời thế mà vui! Đùa thế mà dai! Đùa dai, nhào dzô!!! Những chuyện cười hot nhất

Băng keo ơi băng keo!

Ai mà chả nhiều lần phải dùng băng keo, dán gì cũng tiện, đúng không nào? Nếu có dụng cụ cắt băng keo thì khỏi nói rồi, thế nhưng nếu không sẵn có dụng cụ này trong tay thì ghét ghê: vừa dán xong, đầu băng keo lại dính tịt xuống cuộn băng keo, gỡ ra khó ơi là khó. Nếu là băng keo trong thì chỉ đi tìm đầu băng đã phát điên rồi. Phải dùng tay rà rà xem chỗ nào hơi cộm thì lấy móng tay cạy, hoặc kiếm con dao nhỏ để xeo lên.

Có người nảy ra sáng kiến  khi cắt xong băng keo  liền gập ngay chính cái mép đó lại, đầu băng sẽ không dính tịt xuống nữa, tha hồ dán... Nhưng, đến đây lại gặp sự cố, chính cái chỗ gập đó làm cho miếng băng khi dán dễ bị bong ra.

Liệu nhà sản xuất có sáng kiến nào hay hơn không nhỉ?

AN

Truyện cười hot nhất; cười cập nhật liên tục để cười... liên tục. Đọc và cười và send cho bè bạn để cùng... hở mười cái răng

0