29/01/2018, 11:57

Sưu tầm 20 câu tục ngữ

- Người là vàng của là ngãi. - Người năm bảy đấng, của ba bảy loài. - Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật. - Chết giả mới biết bụng dạ anh em. - Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba mươi tết mới hay. - Chữ tốt xem tay, người hay xem khoáy. - Người khôn dồn ra mặt. Trông mặt mà ...

- Người là vàng của là ngãi. - Người năm bảy đấng, của ba bảy loài. - Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật. - Chết giả mới biết bụng dạ anh em. - Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba mươi tết mới hay. - Chữ tốt xem tay, người hay xem khoáy. - Người khôn dồn ra mặt. Trông mặt mà bắt hình dong. - Mỏng môi hay hớt, trớt môi nói thừa. - Con mắt là mặt đồng cân. - Bụng bí rợ ăn như bào, làm như khỉ. - Lòng người như bể khôn dò. - Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp. - To mắt hay nói ngang. - Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền. XÃ HỘI - Xa mỏi chân, gần mỏi miệng. - Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi. - Bần cùng sinh đạo tặc. - Thượng bất chính, hạ tắc loạn. - Phép vua thua lệ làng. - Đất có lề, quê có thói

- Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa
- Mùa nực gió Đông thì đồng đâỳ nước
- Qụa tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
- Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
- Mạ chiêm đào sâu chôn chặt, mạ mùa vừa gặt vừa đi
- Mưa không quá Ngọ, gió không quá Mùi
- Mống bên Đông vồng bên Tây chẳng mưa dây cũng bão giật
- Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa
- Mống vàng thì nắng, mống trắng  thì mưa
- Cơm quanh giá, mạ quanh bờ
- Cơn đằng Bắc, lắc rắc vài hột
- Cơn đằng Đông, vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam, vừa làm vừa chơi
- Cơn đằng Tây vừa cày vừa ăn
- Sao Rua đứng trốc, lúa lốc được ăn
- Chớp Đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
- Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn
-Tháng bảy kiếng đàn, đại hàn hồng thuỷ
-Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động
-Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão
0