Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 9 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Ngày khai giảng năm em học lớp 5 bố em đi công tác về mua tặng em một món quà đó là chiếc đồng hồ báo thức. Bố bảo chiếc đồ hồ này sẽ giúp con rất nhiều trong học tập. Đồng hồ báo thức này có màu xanh nước biển rất đẹp, nó được làm từ nhựa cứng chỉ to bằng bàn tay bố em. Thân ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 8 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

“Reng! Reng! Reng!...” Mỗi khi những âm thanh quen thuộc ấy vang lên mỗi sáng, em lại bắt đầu ngày mới của mình với “người bạn” đồng hồ của mình. Đồng hồ là món quà đặc biệt của mẹ dành tặng em nhân dịp bước vào năm học mới. Ôi! Chiếc đồng hồ mới dễ thương làm sao! Thoạt ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 7 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Để giúp mọi người đi làm và em đi học đúng giờ, ba đi công tác về mua cho gia đình một chiếc đồng hồ báo thức. Đây là chiếc đồng hồ của Nhật còn mới tinh. Nó được để trong một chiếc hộp vuông xinh xắn. Chiếc đồng hồ này chạy bằng pin, hiệu Sony. Cả đồng hồ là một khối tròn, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 6 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Người bạn giúp em luôn thức dậy đúng giờ đi học mỗi buổi sáng chính là chiếc đồng hồ báo thức. Nó là món quà xinh đẹp mà ông nội đã tặng em nhân ngày em tròn 10 tuổi. Chiếc đồng hồ của em mang hình dáng của chú mèo máy Doremon tinh nghịch, đáng yêu. Chiếc đồng hồ khoác lên mình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 5 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Ngoài mẹ gọi em thức dậy mỗi sáng mai thì còn có một người bạn làm nhiệm vụ "báo thức". Đó chính là chiếc đồng hồ xinh đẹp nằm im lìm trên mặt bàn. Đây là người bạn tốt đã giúp em thức dậy đúng giờ hơn hàng ngày trước khi đến trường. Chiếc đồng hồ báo thức này là món quà đầu năm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 4 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Để giúp mọi người đi làm và em đi học đúng giờ, ba đi công tác về mua cho gia đình em một chiếc đồng hồ báo thức. Đây là chiếc đồng hồ của Nhật còn mới tinh. Nó được để trong một chiếc hộp vuông xinh xắn. Loại đồng hồ chạy bằng pin, hiệu Sony. Cả đồng hồ là một khối tròn, đường ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 3 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Vào dịp sinh nhật lần thứ 9 của em, mẹ mua tặng em một món quà, đó là một chiếc đồng hồ báo thức. Chiếc đồng hồ đó thật đẹp. Ôi! Chiếc đồng hồ của em thật đẹp! Cả nhà em ai cũng khen nó đẹp. Chiếc đồng hồ của em được làm bằng nhựa cứng. Mẹ em bảo đây là hàng Việt Nam. Đồng hồ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 2 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

Trên bàn học của em có một cái đồng hồ báo thức nhãn hiệu "Con Cò Vàng" tuyệt đẹp. Em rất yêu quý nó. Đồng hồ bằng nhựa. Mặt đồng hồ hình tròn, đường kính 6cm. Mười hai chữ số (từ số 1 đến số 12) màu đen, cách đều nhau theo thứ tự đường tròn của mặt kính trong suốt. Có 3 cái kim ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức số 1 - 15 bài văn tả chiếc đồng hồ báo thức hay nhất

“Tích… tắc… reng… reng…”, tiếng hát trong trẻo của cô bạn đồng hồ xinh đẹp đã gọi tôi dậy đón chào một ngày mới tốt lành. Đó là chiếc đồng hồ tròn như cái bánh bao, chỉ khác là nó có chân đỡ. Cô bạn này được khoác một cái áo màu hồng phấn khá điệu đà. Phía mặt ngoài của đồng hồ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn cây lá mơ của ông - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Vườn nhà ông em được mệnh danh là xứ sở của các loài cây, nó xuất phát từ sự đa dạng trong các loài cây mà ông trồng, từ cây ăn quả đến cây rau. Trong số tất cả các loài cây ấy, em thích nhất là giàn cây lá mơ của ông. Cây lá mơ là loại cây thuộc nhóm thân leo, vậy nên giàn lá mơ nhà ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn dưa chuột mẹ trồng - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Nhà em có trồng rất nhiều các loại cây leo nhưng em thích nhất là giàn dưa chuột mẹ em trồng ở vườn. Mẹ em làm giàn dưa chuột bằng những thanh tre dài bốn mét, khung giàn được xếp theo hình chữ A. Mới ngày nào, những cây dưa chuột còn nhỏ xíu, dưới bàn tay mẹ em chăm sóc, chúng lớn ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn hoa giấy - Mẫu 3 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Mỗi loài hoa đều hấp dẫn con người bởi những nét đặc biệt riêng. Hoa đào hấp dẫn lòng ta bởi cánh hoa phơn phớt hồng, nói đến nó là nhớ đến Tết miền Bắc, nói đến cây mai vàng là mọi người nhớ ngay đến cái Tết phương Nam,... Và với tôi, tôi rất ấn tượng và thích thú với giàn hoa giấy. ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn hoa giấy - Mẫu 2 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Với em, có lẽ ngôi nhà thân thương của mình là đẹp nhất, sẽ chẳng có cảnh đẹp nào sánh bằng. Nơi đó đẹp bởI tình thương đầy ắp của các thành viên, bởi những kỉ niệm đong đầy theo suốt cuộc đời. Ngôi nhà- tổ ấm của em còn đẹp bởi sự trang trí khéo léo. Trong đó, giàn hoa giấy đã làm ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn hoa giấy - Mẫu 1 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Khi những ve sầu cất lên bài ca quen thuộc báo hiệu một mùa hè sôi động đã về cũng là lúc giàn hoa giấy trước cổng nhà em vào độ nở hoa đẹp nhất. Thật thú vị khi được ngắm cây hoa giấy vào thời điểm này. Từ xa nhìn lại trông giàn hoa giấy như một tấm thảm rực rỡ nhiều màu sắc. Rễ cây ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn thiên lí nhà em - Mẫu 3 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Nhà em có một mảnh vườn nhỏ nên mẹ em đã tận dụng nó để trồng rau sạch tự cung cấp cho gia đình. Khu vườn tuy nhỏ nhưng rau nào cũng có đủ cả. Nhưng em lại thích nhất là giàn rau thiên lý trồng trước hiên nhà. Giàn rau thiên lý này được bố mẹ em cùng nhau trồng từ lâu rồi. Từ khi ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn thiên lí nhà em - Mẫu 2 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Vườn nhà em có một giàn hoa thiên lí rất đẹp. Hoa thiên lí rất thơm nữa lên ai vào nhà em cũng khen giàn hoa thiên lí này. Giàn thiên lí được em và mẹ trồng cách đây một năm rồi. Cây lớn thật nhanh mẹ em bắc mấy cái cây xếp thành hình chữ nhật cho cây leo lên quấn lấy nhau như ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn thiên lí nhà em - Mẫu 1 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Sân nhà em được che rợp một giàn thiên lí. Em yêu thích giàn cây leo này vô cùng. Năm ngoái nhà em chữa nhà, lát lại cái sân, một vài thứ có thể đổi thay, nhưng cái giàn thiên lí thì bà và mẹ cố giữ, nhất định giữ lại. Giàn thiên lí này do chú Trọng bắc, ba gốc thiên lí do chú Trọng ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn nho sai quả - Mẫu 3 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Trong vườn nhà em bố em trồng rất nhiều cây ăn quả như cam, táo, xoài,… những chỉ có duy nhất một cây thân dây leo đó chính là cây nho. Em cũng rất yêu quý cây nho nữa. Nho được biết đến cũng chính là một loại quả mọng lấy từ các loài cây thân leo thuộc chi nho.Và em cũng đã quan ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn nho sai quả - Mẫu 2 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Trong các loại cây ăn quả thì em thích nhất là nho. Và em may mắn được có dịp sang nhà bạn Hương quê ở Ninh Thuận và cũng đã tận mắt nhìn thấy được cây nho em cũng thật là vui mừng khôn xiết. Bởi thông thường những cây nho em chỉ được xem tivi và vì sống trên thành phố việc để có đât ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021

Giàn nho sai quả - Mẫu 1 - 20 bài văn tả một giàn cây leo hay nhất

Vườn nhà bác Châu ở quê em rộng hơn mẫu Tây. Những giàn nho đều tăm tắp, hàng nghìn chùm nho mọng nước treo lủng lẳng. Cây nho có thể to bằng ngón chân cái, bằng cổ tay người lớn, màu nâu đen. Cây nho có thể dài tới ba, bốn chục mét leo trên giàn. Lá nho to hơn bàn tay xòe, có từ ba ...

Tác giả: TRAN THI THU TRANG trang viết 15:31 ngày 31/03/2021