Sự tích hoa cúc

Hoa cúc, thứ hoa nhỏ bé nhưng có vô vàn ý nghĩa. Cúc họa mi (hay cúc dại ) có nghĩa là hoa của trẻ em. Hoa cúc trắng mỏng manh và tinh tế, ngây thơ và duyên dáng. Hoa cúc vàng là lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan. ... Nhưng ít ai biết được răng, hoa cúc còn gắn liền với một sự tích vô ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:47 ngày 12/06/2018

Chuyện về Nàng Bia Nát

Ngày xưa, dân tộc Ba Na có một gia đình ông bà Hơ Rô sinh được tám con gái. Tám cô đều xinh đẹp cả, nhưng đẹp nhất và tốt nhất là người con út tên là Bia Nát. Một hôm ngồi khâu với tám cô gái bên bờ suối, bà Hơ Rô hỏi: – Sau này, các con muốn làm dâu ai? Các cô tranh nhau trả lời. Cô cả thích ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:47 ngày 12/06/2018

Nợ tình chưa trả cho ai, Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan

Ngày xưa ở huyện Thanh Trì có một anh chàng học trò nghèo họ Nguyễn. Anh ta mồ côi cha, nhà cửa sa sút. Người mẹ làm nghề chống đò ngang cố nuôi cho con ăn học. Nhưng nghề đó không đủ nuôi cả mẹ liền con. Nhiều lúc anh ta phải nghỉ học trở về chống đò thay mẹ tuổi già sức yếu. Nhà anh ta là một túp ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:47 ngày 12/06/2018

Sự tích hoa Ti gôn (hoa Tim vỡ)

"Có một loài hoa như con tim vỡ Ở trên cành cao đỏ hồng rướm máu" Truyện xưa kể rằng, ở buôn làng kia, có một người con gái vô cùng xinh đẹp, tính tình lại nết na thùy mỵ. Nàng tên là Ti-gôn. Tuổi vừa lên đôi tám, lứa tuổi trăng rằm tròn vằng vặc, tràn đầy mộng mơ và rừng rực sức sống. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:47 ngày 12/06/2018

Ngưu Lang - Chức Nữ hay sự tích mưa Ngâu

Ngưu Gia thôn nằm ở phía tây Nam Dương có một chàng trai tên là Ngưu Lang thông minh, trung hậu, nhưng cha mẹ lại qua đời sớm, Ngưu Lang đành phải sống cùng với anh trai và chị dâu. Chị dâu họ Mã, là người rất độc ác, ghen ghét với em chồng, thường hành hạ Ngưu Lang, bắt Ngưu Lang làm việc cật ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:47 ngày 12/06/2018

Sự tích cái cân thủy ngân

Ngày xưa, có hai vợ chồng làm nghề buôn bán, để có thể thu được nhiều lợi nhuận, hai vợ chồng chế ra một cái cân cán rỗng, họ cho thủy ngân vào cán rồi bịt lại. Khi đi cân hàng bán cho khách thì họ dốc cán về đằng móc, thủy ngân chẩy về đằng móc làm cho hàng như nặng hơn, khi đi cân hàng để thu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:47 ngày 12/06/2018

Thầy lang bất đắc dĩ

Ở làng kia có một người nung đất làm chén đĩa tên là Tâm, sống với mẹ già. Trong làng cũng có cô Thắm khá xinh đẹp, có một thanh niên có quyền thế trong làng thường xuyên ve vãn cô, chọc ghẹo cô, đòi lấy cô làm vợ. Một hôm chàng ghẹo cô ngay ngoài đường, Tâm thấy thế, cầm đá ném vào bụi rậm gây ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:47 ngày 12/06/2018

Sự tích cây thuốc phiện

Ngày xửa ngày xưa, có vua Đen có tài "bang giao" rất tài giỏi bằng cách cho con gái mình làm dâu các nươc láng giềng. Vua Đen có ba người con gái, đặt tên là công chúa Cả, công chúa Hai và công chúa Ba. Công chúa Hai và Ba là người xinh đẹp nên đã có chồng là hoàng tử nước lân bang và sống rất giàu ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:47 ngày 12/06/2018

Sự tích hoa Ban trắng mùa xuân

Hằng năm, khi mùa xuân đến, cứ vào dịp tháng hai âm lịch lúa chiêm gặp mưa xuân , xanh mơn mởn trên các cách đồng lúa nước, thời tiết nắng ấm, hoa Ban trắng bắt đầu nở trắng khắp núi rừng Tây Bắc. Ít ai biết được rằng, người Thái vẫn truyền nhau câu truyện truyền thuyết thương tâm về loài hoa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:47 ngày 12/06/2018

Sự tích vua Heo

Ngày xửa ngày xưa, không rõ thời gian nào, có một cậu bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lang thang khắp nơi xin ăn qua ngày, một ngày cậu đến ngôi làng nọ, có một người thấy cậu cũng nhanh nhẹn bèn mang cậu về nhà nuôi để sai vặt. Cậu còn hay nghịch ngợm lấm lem nên mọi người chế giễu gọi cậu là thằng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:47 ngày 12/06/2018

Bò béo bò gầy - Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Ngày ấy vào thời vua Lê chúa Trịnh có hai vợ chồng một người nho sinh họ Lê. Nhân ngày cuối năm dắt nhau về thăm quê quán trong thành. Sau mấy năm đi làm ăn xa, họ có để dành được một số bạc nhỏ đưa về định làm vốn sống ở quê nhà. Qua bến đò Khuốt, họ đi vào giữa làng Đa Giá thượng. Đến đây ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:46 ngày 12/06/2018

Truyện con gà và con hổ

Ngày ấy, Thỏ, hổ và gà có lần ở chung với nhau để hợp sức phát nương rẫy. Ngày đầu tiên, thỏ và hổ đi cắt tranh, giao cho con gà nhiệm vụ trông nhà và nấu ăn. Sau khi quét dọn trong nhà ngoài ngõ, gà nấu cơm. Cơm chín, gà bắc một nồi nước lên bếp. Nước sôi gà nhảy lên miệng nồi, đẻ vào nồi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:46 ngày 12/06/2018

Cóc kiện trời

Ngày xửa ngày xưa, con cóc vẫn sần sùi xấu xí như ngày nay, nhưng cóc nổi tiếng giữa muôn loài là một con vật tuy bé nhỏ nhưng rất gan dạ. Gan cóc tía mà lại. Vào một năm không nhớ rõ năm nào, trời làm hạn hán khủng khiếp. Nắng lửa hết tháng này đến tháng khác thiêu cháy cây cối, hút cạn nước sông ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:46 ngày 12/06/2018

Truyện cổ tích hay rủ nhau đi kiếm mật ong

Ngày xửa ngày xưa có hai tên ngốc tên là Ngốc và Bự sống ở một vùng nọ. Cả hai đều là những tên ngu đần không ai sánh bằng. Tuy nhiên thì Bự vẫn luôn tự cho rằng bản thân khôn hơn là Ngốc nhiều. Một ngày nọ khi nghe được người ta bảo nhau rằng đi kiếm mật ong thì vừa có thể được ăn, lại vừa có thể ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:46 ngày 12/06/2018

Truyện cổ tích Vũ trụ thủa sơ khai

Người khổng lồ: Thuở xưa ở vùng núi Ngọc Ang (1) có ông Rờ Xi, vóc người to lớn như trái núi. Ông đã đi khắp thế gian này, chỗ ông qua nhiều lần mặt đất trở nên lồi lõm và đó là các vùng núi bây giờ. Có một lần, ông Rờ Xi ngồi ăn trầu, rảnh rang mới lấy chân khua mặt đất, lập tức một vùng đồng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:46 ngày 12/06/2018

Sự tích về con trâu

Ngọc Hoàng , vị vua trên thiên đình từ thuở ban sơ đã tạo nên trái đất và để cho loài người cùng muông thú chung sống cùng nhau. Ngọc Hoàng khá hài lòng khi hai loài sống hòa hợp với nhau và đã sai một vị thần xuống trần gian gieo trồng lúa, đậu và một vài loại ngũ cốc khác để các loài có thức ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:46 ngày 12/06/2018

Sự tích trái thơm

Huyền Nương là tên một cô gái mười lăm, không thích làm những việc bếp núc, thêu thùa vá may, tối ngày chỉ lo ca hát không để ý vào việc gì. Mẹ nàng là một góa phụ không mấy giàu sang, lại có tính chanh chua soi mói thiên hạ nên người trong làng ít ai có thiện cảm với mẹ con Huyền Nương. Thình ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 21:46 ngày 12/06/2018

Truyện dân gian Tây Nguyên: tìm mẹ

Ngày xưa, ở một buôn làng Tây Nguyên nọ, có một gia đình. Người mẹ nuôi hai đứa con. Đứa nhớn là thằng Nhà lên năm. Đứa nhỏ là con Gạo lên ba. Khi đẻ đứa con nhớn, người bố nói: - Mình làm ăn suốt ngày suốt tháng mà cái nhà cũng không có mà ở. Thôi, đặt tên cho nó là Nhà để sau này nó có cái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 21:46 ngày 12/06/2018

Truyện cổ tích dân tộc Mường: chàng nho sĩ và Cóc thần

Ngày xửa ngày xưa, người bản Mường còn truyền đến nay câu truyện về một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học . Ban ngày chàng vào rừng hái củi đem bán để lấy tiền mua gạo và mua dầu đèn. Ban đêm chàng cặm cụi đọc sách cho đến lúc gà hàng xóm gáy lần thứ hai mới đi ngủ. Nhà cửa chàng chỉ là ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:46 ngày 12/06/2018

Ba cô gái

Ngày xửa ngày xưa, gia đình nọ sinh được ba cô con gái, nhưng chẳng may, người cha lâm bệnh nặng nên mất sớm, người mẹ phải vất vả làm lụng nuôi các con. Nhà nghèo, chỉ có túp lều tranh và mảnh vườn nhỏ, nhưng dù có khổ cực thế nào bà cũng không một lời than phiền hay oán than. Bà chăm lo cho các ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 21:46 ngày 12/06/2018