Truyện cười: Chết vì “gái”.

Một gái điếm chết và lên thiên đàng trong một bộ bikini. Ngọc hoàng nhìn cô lắc đầu: - Con phải trải qua thử thách là đi trên một thanh gỗ bắc ngang địa ngục. Nếu con còn nghĩ đến những chuyện yêu đương thì sẽ bị rơi xuống đó ngay. Thanh gỗ khá rộng, cô ta đi trước nhưng sợ nên cô ta bò và cứ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đắp chăn…

Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão ta hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho về mà làm ăn. Ðến kì hạn, lão nhà giàu muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn vừa ngắn vừa hẹp, bảo: - Anh phải làm sao đắp cái chăn này cho vừa người tôi thì tôi trả tiền công cho, bằng không thì một là anh về, hai là ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đắt vì còn mới

Một ông nhà giàu mắc bệnh về não, bác sĩ nói: - Chỉ có thay óc thì ông mới sống được. Có 3 lựa chọn, thứ nhất là óc của một nhà vật lý, giá 48.000 USD. Thứ hai là óc của một giáo sư đại học, giá 500.000 USD. Cuối cùng là óc của một bộ trưởng, giá 2,4 triệu USD. - Tại sao óc của quan chức lại ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Luật Hôn nhân..

Hai vợ chồng cãi nhau Người chồng gào lên : Biết thế tôi thà lấy quỷ còn hơn lấy cô.. Vợ thản nhiên: -Luật Hôn nhân không cho phép họ hàng lấy nhau đâu

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không cần học nữa..

Không cần học nữa Một lão nhà giàu đã dốt lại hà tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy, hỏi: - Sao không cho thằng nhỏ đi học trường? - Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt. - Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy! - Nó chưa có trí, biết nó có học ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đầu trọc rẽ ngôi..

Ông bố mù cho tiền đứa con trai đi cắt tóc. Đứa con vốn tính ham chơi nên tiêu hết tiền. Về đến nhà bố hỏi: - Mày cắt tóc đâu cho bố xem nào? Đứa con không biết làm sao đưa đại cái mông ra cho bố sờ. - Ừ! Mùa hè cạo trọc cho mát nhưng sao vẫn rẽ ngôi giữa thế này?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tin tốt tin xấu

Đoàn tàu kéo đẩy được đưa vào sử dụng lần đầu đang băng băng trên đường ray thì động cơ của đầu đẩy ngừng hoạt động. Người lái tàu quyết định tiếp tục hành trình với động cơ còn lại nhưng một lát sau, đầu kéo lại hỏng nốt. Để trấn tĩnh hành khách, người lái tàu thông báo: - Thưa quý vị! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Miễn trả lại

Vị linh mục nói với bố cô dâu: - Khi cầm tay con gái đưa cho chú rể, ông nên nói một câu thật ý nghĩa nhé! - Ông bố vợ vốn là chủ tiệm tạp hóa, khi cầm tay con gái đưa cho con rể đã nói: Nhận rồi miễn trả lại nhé!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lữ BỐ và Trương Liêu thi trắc nghiệm…

Lại nói đến Lữ BỐ, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn BỐ và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn. BỐ nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu : Trước giờ ta chỉ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Anh thật tuyệt vời

Lên trung học, Vova trổ mã, bảnh trai hơn cả bố. Các bé ở lớp cứ tíu tít vây quanh Vova công tử, nhất là bé Natasha. Vào một buổi tối học thêm, sau khi tan học, Vova rủ Natasha ở lại lớp chơi trò “xxx”. Điện trong phòng đã tắt hết, Vova bắt đầu… Được 5”, Natasha thấy Vova ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thất vọng

Một thời gian sau khi có vợ, anh nhân viên nọ buồn rầu than thở với đồng nghiệp: - Trước khi cưới, mình hi vọng cô ấy sẽ là một thủ môn giỏi, trấn giữ khung thành gia đình, nhưng đến bây giờ mình hoàn toàn thất vọng… Một đồng nghiệp ái ngại hỏi: - Vợ cậu tệ lắm phải không? - Cổ chẳng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đã một lần rồi

Một anh chàng lái xe lóng ngóng thế nào đâm luôn vào cột điện phải đưa xe đi sửa nhưng mấy ngày sau anh ta lại đâm phải một cái cây. Về nhà, anh ta than thở với vợ: - Mai đem xe đến sửa, chắc ông thợ sẽ cười vào mũi anh. - Anh cứ nói là tại em cho đỡ ngượng - Vợ anh ta an ủi. - Thế em ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vượt Qua Thử Thách

Tôi rất hạnh phúc. Tôi có bạn gái đã hơn 2 năm nay, và chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Bố mẹ và bạn bè đều ủng hộ chúng tôi, còn bạn gái tôi? Cô ấy là một giấc mơ. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi lấn cấn, đó là cô em vợ xinh đẹp. Cô gái này là một phụ nữ của công việc, thông minh nhanh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ba cái dù.

Trên máy bay có chở tổng thống Mỹ, Bill Gates, Đức giáo hoàng và một anh Việt Nam, đang bay qua Đại Tây Dương thì máy bay có sự cố. Viên phi công chạy ra nói: - Phải nhảy dù thôi máy bay hỏng nặng quá ko sửa dc! Rồi lấy một cái dù phóng xuống ngay. Lúc đó kiểm tra lại mới biết hiện chỉ còn 3 ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khiếm khuyết duy nhất

- Anh yêu, anh có bao giờ hút thuốc không vậy? - Không, anh ghét nhất là mấy ống khói ấy. - Anh không uống rượu chứ? - Ừh, một giọt cũng không. - Anh có lăng nhăng đa tình không? - Làm sao có chuyện đó được chứ! Anh chỉ yêu mình em thôi. - Anh sẽ thương em mãi và không bao giờ thay đổi chứ? - Tất ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bắc thang lên hỏi “Ông trời” phần 1

“Bắc thang lên hỏi ông trời Chừng nào con gái mở lời cua tui Ông liền mở miệng cười ruồi Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua” Lại.. leo xuống, rảnh rồi lại lên hỏi tiếp: “Bắc thang lên hỏi ông trời Con thèm thịt chó ăn rùi thì sao? Ông trời hai má đỏ hồng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chưa chắc đã là duy nhất

Adam về nhà rất muộn. Eva giận dữ tra hỏi: - Tại sao anh lại về muộn như vậy? Đi gặp con nào phải không? - Đừng có ngu ngốc như vậy! Em là người đàn bà duy nhất trên trái đất này. - Họ đi ngủ. Nửa đêm, Adam thấy buồn buồn ở ngực và tỉnh giấc, thấy tay Eva đang rờ rẫm trên ngực mình, còn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mơ..

Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói: - Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được mười ngàn đô giống như bố của anh. - Bố anh kiếm được mười ngàn đô mỗi tháng cơ à? – Cô gái hết đỗi ngạc nhiên. - Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh. - !!!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cưa gái không thành

Hai cô bạn ngồi “tám”: “Chuyện của cậu và anh chàng mới quen sao rồi?” - Cho vào dĩ vãng rồi. - Sao vậy? Hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà? - Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà tay anh ta cứ… - Sàm sỡ cậu hả? - Được vậy còn đỡ. Đằng này tay anh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 11:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phải làm nghề khác

- Này con yêu! Anh cả thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật? - Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 11:10 ngày 13/06/2018