Truyện cười: Hiệu quả

Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St' Peter chờ sẵn để đón Ford. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Như vợ chồng

Sếp và thư ký đi công tác, đến tối ông ta hỏi: - Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân? - Như vợ chồng. Lập tức sếp quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ảnh thằng ngu

Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi: - Cái gì thế này? - Ảnh bố chứ còn ai nữa! - Sao mày lại đặt nó vào đây? - Vì cô giáo muốn biết "thằng ngu nào" đã làm bài hộ con.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai ngon hơn

Tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ G.Bush sang thăm VN, phía Việt Nam có Nông Đức Mạnh ra đón, cả 3 cùng bay diễu hành trên bầu trời thủ đô Hà Nội = trực thăng. Đang bay, Bush khoe: - Tôi mà thảy cái Rolex 60 000USD của tôi xuống là cả Hà Nội này sẽ xôn xao đấy! Putin cũng ko vừa, ông khoe: ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Những công dân mẫu mực

Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nghĩ: “Trên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông thì mình phải tự sửa chữa”. Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe. Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng: ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kiểm tra kỹ rồi ạ

Một đôi nam nữ tới ủy ban xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thấy chàng trai ra ngoài, ông chủ tịch xã liền hỏi cô gái: - Trước khi đi đến hôn nhân, anh chị đã kiểm tra kỹ chưa? - Rồi ạ! Anh ấy có một ngôi nhà 3 phòng, trong tài khoản cũng có kha khá... - Ý tôi hỏi là cô đã đi khám sức khỏe chưa? ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:51 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ăn nhầm

Tại một ký trúc xá sinh viên, một chàng vừa tỉnh dậy ngồi khóc hu hu, bạn khác lại hỏi: - Ủa, sao mày khóc? - Tao nằm mơ thấy tao đang ăn mì!!! - Ăn mì đã thí mồ mà sao mày khóc? - ...nhưng thức dậy tao thấy dây giày của tao mất tiêu! - Chời!!!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tím hết cả mình mẩy

Ông chủ nọ gọi về cho vợ biết là phải làm việc trễ tối nay. Gọi xong, ông mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình! Hai tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà mình. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quảng cáo làm đẹp

Không cần dùng Pond, khỏi cần Hazeline. Bạn sẽ không phải dùng bất kì loại mỹ phẩm nào, hãy đến với chúng tôi, chỉ trong thời gian vô ngắn bạn sẽ có ngay một làn da sách mịn tự nhiên... - Chà! Dịch vụ gì tuyệt vậy? - Chụp ảnh kỹ thuật số!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thuật ngữ chuyên môn

Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia. Ông thợ hỏi: - Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó? Không cần suy nghĩ, bà trả lời: - Ở trong đang có người.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sinh đôi hẳn hoi nhé

Tóc vàng chạy vào nhà, nhảy cẫng lên sung sướng: - Anh ơi, chúng mình sắp có con! Sinh đôi hẳn hoi nhé! Anh chồng ôm lấy vợ, âu yếm: - Thật tuyệt vời! Em làm thế nào mà phát hiện được thai đôi sớm như thế? - Dễ ợt đấy mà, em mua hai que và thử tất, mỗi que báo là có một thai!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cha sứ và cô gái

Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, có 1 vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ yêu kiều. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng: - Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không? Giật cả mình, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiêu chuẩn ra viện

Trong bệnh viện tâm thần các bác sĩ quyết định làm một cuộc điều tra xem bệnh nhân nào có thể ra viện. Các câu hỏi đưa ra rất đơn giản như "mắt đâu", "mồm đâu", "mũi đâu"... nhưng không có bệnh nhân nào trả lời chính xác. Cứ hỏi mắt thì lại chỉ vào mồm, hỏi mồm thì chỉ vào tai... Duy nhất có một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cái này thì được

Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm. - Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra ! - ... - Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra ! - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không được mang đi

Cô giáo dặn học sinh: - Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ. Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật. - Tuấn, em đem gì tới? - Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ. - Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào? - Thưa cô, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thi tài

Thế giới tổ chức một cuộc thi. Các nước sẽ cử ra đại diện làm một điều kinh dị nhất, khủng khiếp nhất sẽ là người chiến thắng. Sau nhiều vòng cam go thử thách có 3 nước : Nhật, Mỹ và Việt Nam vào vòng chung kết... Tại vòng chung kết, Nhật lấy kiếm mổ 1 nhát vào bụng lòi phèo, mọi người vỗ tay, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mafia có khác

Con của một sếp lớn đến trường, tay ôm một lô các cuộn giấy fax đắt tiền. Một quý tử con nhà mafia đi xe Jeep ngang qua hỏi: - Sao thế, máy fax của lớp cậu hết giấy à? - Không, đem nộp giấy vụn ấy mà! Sao hôm nay cậu lại đi xe Jeep, oai thế! - Oai gì đâu, hôm nay lớp tớ gom sắt vụn.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đạo diễn và diễn viên

Một nữ diễn viên trẻ kể với bạn: - Tối qua, đạo diễn vở kịch tớ đang đóng dám cả gan đến bấm chuông phòng lúc tớ vừa đi nằm. Tớ đang chẳng mặc áo xống gì nên chỉ quàng hờ tấm khăn ra mở cửa. Cậu có biết ông ta mang gì đến cho tớ không? Một chuỗi ngọc trai! Tớ bảo: “Không, ông coi tôi là gái ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Võ sĩ quyền anh

Huấn luyện viên an ủi người học trò bại trận của mình: - Dù sao thì ở hiệp 3 cậu cũng làm cho đối phương sợ hết hồn. - ??? - Vì anh ta tưởng đã đấm chết cậu. Thật là ghê tởm - một võ sĩ quyền anh kể lại - Tôi thi đấu ở Marseille mà trọng tài cũng là người ở đó. Lúc bị gục xuống sàn, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:50 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chơi xỏ

Một sinh viên kiến trúc đi thi vấn đáp. Thầy giáo hỏi tất cả các câu hỏi dễ nhất rồi mà anh ta vẫn không trả lời được. Thôi thì dù sao cũng là trò mình, thầy hỏi nốt câu cuối: - Thế theo cậu thì trong phòng này có bao nhiêu cái bóng đèn? Trò ngẩng đầu lên đếm, không thiếu cái nào: - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:50 ngày 13/06/2018