Truyện cười: Lần đầu ăn đồ hộp

Một bệnh nhân đi khám bác sĩ: - Hôm qua tôi ăn đồ hộp lần đầu tiên, rồi cảm thấy nằng nặng khó chịu trong bụng thế nào ấy. - Chắc là đồ quá đát. Thế ông mở ra có mùi thiu không? - Chẳng nhẽ tôi phải mở nó ra nữa à?

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sự học khó khăn

Thầy giáo gọi Nam lên bảng: - Em hãy cho tôi biết tính chất của nước? - Dạ! Thưa thầy tính chất của nước là: rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. - Hả!?! (xỉu)

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Sinh viên lý sự

Không ăn sáng không phải vì không có tiền ăn sáng, mà vì muốn tiết kiệm thời gian cho việc... ngủ. Tiền là thứ ngốn thời gian kinh khủng, để có nó, người ta phải làm nhiều việc: viết thư về nhà, xin bạn bè "viện trợ", "thăm" tiệm cầm đồ và viết đơn xin hoãn học phí... Khi quyết định không tấn ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:09 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không thể thư giãn được

Hai anh chàng ngồi tán dóc, một anh nói: - Bao lâu nay mình đi câu nhưng lần nào cũng cảm thấy hồi hộp, lo lắng, có lúc muốn vỡ cả tim. - Sao kỳ vậy? Người ta vẫn bảo đi câu cá là cách thư giãn tốt nhất cơ mà. - Ừ, nhưng nó không giành cho những kẻ đi câu… trộm như tớ.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thi lịch sử.

Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm. Vova hỏi: - Câu hỏi thế nào? -Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trái tim

Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống: - Các em vẽ đi. Cả lớp bắt đầu vẽ. Nhưng Catơ không vẽ. Cô giáo hỏi: - Sao em không vẽ? - Thưa cô - Catơ trả lời - Cô vẽ còn thiếu. - Thiếu cái gì? - Áo quần, - Sao vậy? - Ở nhà lúc ngủ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đầu và chân

Một hôm thầy giáo giảng cho học sinh về sự tuần hoàn của máu. Để làm cho chủ đề bài giảng rõ thêm, thầy giáo nói: - Bây giờ các em nhìn đây, nếu tôi đứng bằng đầu, thì máu, như các em đã biết, sẽ dồn xuống đầu tôi và mặt tôi sẽ đỏ bừng lên. Các em học sinh đều đồng ý như vậy. Thầy giáo lại tiếp ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cảm ơn

MR: Bà tin là tui ngồi chơi cũng có người cảm ơn không? AD: Xạo quá đi ông! MR: Không tin hả, mỗi tối hết chương trình ti vi thì người ta lại : “Cảm ơn quí khán giả đã quan tâm theo dõi” đấy!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bệnh nan y

Trong giờ chơi 2 mày râu ngồi tâm sự với nhau: - Cậu biết không, hôm qua mình đi bác sĩ về, bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh lao. - Ôi, khiếp quá, sao cậu không đi chữa ngay đi. - Bác sĩ bảo hiện giờ thì bệnh của mình vô phương cứu chữa. - Thế cậu bệnh lao phổi, lao tâm, lao lực, hay lao não ? ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ai biểu "dại" chưa tới

Sau chiến dịch "Mùa hè xanh", các chiến sĩ đã trở về "đơn vị gốc". Một sinh viên ở TP. HCM đã nhận được lá thư cảm ơn của một "em gái miền Tây" gửi đến. Trong thư có đoạn viết: - "... Hè qua củn nhờ anh dại cho em biết độc xách, biết coi báo, dí biết viết thơ, em man ơn anh giữ lắm... Em có một ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hối lộ

Một nhân viên muốn tặng cấp trên chiếc ôtô đời mới nhưng vị này từ chối: - Tôi không thể nhận xe của cậu được. Làm như thế là phạm tôi đưa và nhận hối lộ đó. - Vâng thưa anh, nhưng em sẽ làm giấy bán chiếc xe này cho anh. - Thế thì được! Vậy cậu bán cho tôi... 3 chiếc! - !!!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chịu chết

Một thầy giáo, một người nhặt rác và một luật sư đang đứng đợi bên ngoài cổng thiên đường. Thánh Peter nói với họ rằng để được qua cổng mỗi người trong số họ phải trả lời được một câu hỏi. Thánh Peter chỉ thầy giáo rồi hỏi: - Tên con tàu đụng vào một tảng băng là gì? Người ta mới làm một bộ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mừng!

Đang dò xem kết quả điểm thi hết môn học “tại chức” của mình, người cha chợt reo lên “Ồ! Qua rồi”. Đứa con đang học lớp 2 đứng cạnh bên hỏi: - Ba ơi! Ba được mấy điểm mà thấy ba mừng quá vậy? - Ờ, 5 điểm con à! - Nhưng mấy điểm là cao nhứt? - Là 10 điểm. - Vậy mà ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngày khai trường

Sau buổi lễ tựu trường, thầy hiệu trưởng đi một vòng quanh các lớp để kiểm tra ý thức học tập của học sinh. Đột nhiên, nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp phát ra từ một phòng học, ông liền chạy vào và thấy cậu trai cao nhất lớp đang hò hét to mồm nhất. Ông hiệu trưởng tóm lấy cậu trai nọ, lôi lên ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thưởng và Rầy

Hai thí sinh ngồi trước cổng trường chờ xem kết quả. - Bố tớ bảo nếu tớ thi đậu sẽ thưởng cho tớ chiếc xe đạp điện để đi học cho đỡ mệt... - Còn bố tớ lại bảo nếu tớ thi rớt sẽ mua cho tớ chiếc “Quây An-pha”... - Trời ơi! Sao đã quá vậy? - À... để tớ về chạy xe ôm đó mà... - ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Dẫu cho...

Anh hỏi em gái: - Sao mày không dẫn ghệ mày đến nhà cho tao coi giò coi cẳng ? - Em đã mời rồi nhưng anh ấy bảo: “Điều đó không cần thiết! Dẫu cho anh của em có xấu xí, khó tính cỡ nào anh vẫn yêu em mà!”

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mượn phao

Trên bãi biển, chàng trai tiến lại gần một cô gái, hỏi: - Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi mượn cái phao nằm của cô một lát được không? - Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi mà!

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chờ

- Mày biết hôn, hồi học lớp 11 tao có quen nhỏ lớp 9. - Ừ, rồi sao? - Tao quyết định ở lại lớp 2 năm chờ nhỏ. - Mày đúng là thằng liều. - Nhưng hỡi ơi! - Sao vậy? - Nhưng hai năm sau tao nhìn xuống ẽm vẫn học lớp 9. - Trời! Ẽm của mày học dở thật. - Nếu học dở tao đâu có tức, đằng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghĩ tới cha

Quan toà hỏi một bị cáo: - Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao? -Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:08 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn chờ

Cô giáo cho đề một bài tập làm văn : - Em nghĩ gì khi làm giám đốc ? Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản. Cô giáo hỏi : - Tại sao em không làm bài ? Cậu học trò đó thưa : - Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:08 ngày 13/06/2018