Truyện cười: Thơ 9x

Tô canh lạnh lẽo nước trong veo. Vài lát hành phi bé tẻo teo Nước chấm gọi là hơi gợn tí Thịt kho thái mỏng gió bay vèo Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo Tối đói cồn cào không ngủ được Muỗi bu vào chích cái thân bèo!!!

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tù mọi gông luôn !

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ: -Khỉ thật. Mình đã đâm chết thằng cha đi xe ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con rể cực thông minh

Ông bố nói với chàng thanh niên trẻ tuổi - con rể tương lai: - Nếu ta cho con gái nhiều của hồi môn thì cậu định lấy gì trao đổi? Chàng thanh niên suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi trả lời: - Dạ, hoá đơn thanh toán ạ.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không chịu nổi

Quả phụ trẻ tuổi cho ghi lên tấm bia mộ của người chồng vắn số: - Nỗi đau khổ của em quá lớn, em không thể chịu đựng nổi. Ít lâu sau, người ta thấy nàng lập gia đình và đọc được trên tấm bia: - Nỗi đau khổ của em quá lớn, em không thể chịu đựng nỗi một mình.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vợ khéo thế!

Anh chồng đi làm về, thấy vợ có vẻ lo lắng bèn hỏi: - Em gặp chuyện gì buồn phiền à? - Em buồn lắm, bởi vì lúc là quần áo, em sơ ý đã làm thủng một lỗ trên chiếc quần mới của anh. - Đừng nghĩ ngợi nhiều em yêu! Chẳng lẽ em không nhớ anh còn một chiếc quần mới giống hệt chiếc ấy sao? - Tất ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thi triết

Trong kỳ thi, vị giáo sư triết đang ra đề thi. Các sinh viên hồi hộp khi giáo sư đặt một cái ghế lên bàn và viết lên bảng: "Hãy vận dụng những điều đã học để chứng minh rằng cái ghế này không tồn tại!". Trong khi các sinh viên khác viết rào rào trên giấy thì có một sinh viên nộp bài chỉ có 3 chữ. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nịnh đầm

Trong buổi tiệc rượu, các quan khách vui đùa chớt nhả. Một ông lột chiếc giầy của cô gái ngồi cạnh rót rượu vào, kề miệng uống ngon lành. Ở bàn kế bên, một ông lấy làm lạ hỏi bạn: - Hắn làm thế có nghĩa gì vậy? Bạn đáp: - Đó là một lối nịnh đầm đặc biệt. Ông kia không hiểu, hỏi nữa: - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tại sao bụng mẹ to?

Cu Tí thấy bụng mẹ ngày một to thì thắc mắc với bố: - Bố ơi, sao bụng mẹ lại to thế ạ? - À, chuyện này hết sức bình thường con ạ! - Ông bố cảm thấy rất khó nói vì đây là vấn đề nhạy cảm - Ví dụ như trong tổ ong chẳng hạn... Rồi ông bố giải thích vòng vo một hồi về ong chúa, ong thợ về ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kết cục bất ngờ

Một anh chàng sắp lấy vợ tâm sự với người bạn thân: - Tớ đang nghĩ xem liệu có phải hủy hôn không. Tớ có một rắc rối lớn: mắc chứng đái dầm. Tớ đã gặp một bác sĩ đa khoa, một bác sĩ tiết niệu nhưng không có kết quả. Người bạn khuyên: - Đây thường là một vấn đề tâm lý. Tớ biết một bác sĩ tâm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gái già giả nai

Một bà nọ hỏi cô hàng xóm mới: - Này cô, đêm qua tôi chiêm bao thấy cô, hãy cho tôi biết năm nay cô bao nhiêu tuổi để tôi đánh con đề. - Dạ, em 26 tuổi ạ! Buổi chiều xổ số ra con 36. Bà nọ tức mình cố ý nói to: - Đúng là cái thứ gái già mà còn ăn gian tuổi.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ngày tàn

Cô vợ gọi người đến sửa máy giặt. Vì phải đi làm cả ngày nên cô dặn người thợ, vốn là chỗ quen biết, nơi để chìa khóa để anh tự mở cửa vào. "Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tìm bạn

Thanh niên 28 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh. Không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game trực tuyến, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:21 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ con cóc

Lớp hậu sinh nhiều người không biết làm thơ tình nên chỉ “nhái” thơ tiền bối, nhưng hồn yêu thì chắc chắn không kém phần cuồng nhiệt! Hãy lắng nghe: Nếu như em ngại gió Anh nguyện làm bức tường Ðứng chắn giữa giáo đường Cho em tôi cầu nguyện! Giả như em lắm chuyện Nói ra rả cả ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đôi mắt

Tính tình của chàng trai mộc mạc ít nói thật xứng đôi với cô gái có tính cách hướng nội. Trước khi thành vợ thành chồng, anh chị cùng làm việc với nhau nhiều năm. Hai bên tuy có ý nhưng không có dũng khí để thổ lộ. Sau đó, nhờ bố trí của đồng nghiệp, họ bắt đầu hò hẹn nhau. Cô gái bẽn lẽn: - Tại ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hẹn lần sau

Hai người bạn gặp nhau, một anh vui vẻ: - A, chào cậu, đã lâu rồi mới gặp, nghe nói cậu mới lập gia đình phải không? - Đúng vậy, vợ tớ là hàng xóm của cậu đấy! - Thế sao không cho anh em biết gì cả? - Thật sự xin lỗi nhé, tớ bận quá, lần sau sẽ cho cậu biết ngay.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quà sinh nhật

Chàng trai hỏi bạn gái: - Sinh nhật của em sắp đến rồi. Em thích anh tặng món quà gì? - Anh cứ tặng em món đồ có thể sử dụng ở tay, ở tai hoặc ở cổ là được. - À, anh hiểu rồi. Đến ngày sinh nhật bạn gái, chàng trai mang đến một bông hoa hồng tuyệt đẹp cùng một gói quà nho nhỏ hình trái tim. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhà họ nổ

Giờ văn, cô giáo ra đề như sau:"Hãy tả về gia đình của em" .... Nhà em nghèo sáng sớm ba em phải đạp xích lô chở má em đi bán kim cương, anh chi em em từ nhỏ đã cơ cực. Anh trai em mơ có một trái banh nhựa mà đá cũng không có, phải gom tờ 500.000 đồng vò thành cục rồi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thư của vợ chưa cưới

Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ bước vào: - Vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến này! Bệnh nhân thều thào: - Tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ đọc giúp tôi! - Được, cô ta viết như sau: Anh yêu, công việc của em quá bận rộn, không đến thăm anh được, rất lấy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Em không nói

Cô giáo chỉ cậu học trò ngồi cuối lớp: - Em hãy cho cô biết làm thế nào để chứng minh trái đất hình tròn? - Thưa cô... - Cậu bé tái mặt ấp úng - Em có bao giờ nói trái đất hình tròn đâu ạ.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:20 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cách trị bệnh đi đêm của chồng

Bà vợ than phiền với bác sĩ: - Chồng tôi hay đi suốt đêm. Tôi làm sao giữ được ông ấy ở nhà bây giờ? - Hãy cho chồng bà uống viên thuốc ngủ này vào buổi chiều, đảm bảo ông ấy sẽ ngủ một mạch đến sáng hôm sau. - Thế thì cũng mất vui. Ông ấy còn phải thực hiện nghĩa vụ với tôi chứ. Tôi chỉ cho ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:20 ngày 13/06/2018