Truyện cười: Bị Nhiễm “Ai - đồ”

Sau đêm tân hôn, chàng hỏi nàng: - Đêm qua em cảm thấy thế nào? Nàng: Ừm... Đêm qua anh đã thể hiện một bản sắc rất riêng. Tuy nhiên, phong cách của anh còn quá dàn trải. Anh cần gia tăng cường độ, xoáy sâu vào điểm nhấn. Nội lực quan trọng hơn các động tác màu mè. Nhất là phần “cao ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chuyện 3 con heo

Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì" . Có một hôm , heo A và heo B đứng trc cửa , heo C thì ở trên gác . Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trc mặt heo A... Sói : mày là ai ?? Heo A : uh !! Sói : cái gì ?? Heo A : cái gì trên gác . ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chân tình và chân thật

Có 2 người bạn thân đang ngồi nhậu trước hiên nhà, 2 anh chàng này cũng hơi ngà ngà, anh này hỏi anh kia là anh có biết chân tình không? anh này hỏi ngược lại, còn anh có biết chân thật không? Thế là 2 anh này cứ thế cãi nhau ỏm tỏi... vừa lúc có 1 bà gánh đậu non đi qua, 2 anh gọi bà ta lại và ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một vòng trái bắp

Trái bắp cứ lặng lẽ way. Đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn ko fải ăn vì no. Mà ăn vì ta wá thèm. Anh ăn ko? Anh ko ăn Em ăn đi. OK ăn lun. Lời nói đó khiến cho anh thật đau đớn người ơi. Lặng nhìn trái bắp trên miệng em. Em ngồi nhai. Ôi lòng anh xót xa thật tâm, không dám nhìn ko dám thèm. Nước mắt tuôn từ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có nhà Sài gòn từ 2 bàn tay trắng

Sau một thời gian nghiên cú, mình đã rút ra được 4 bước để có được căn nhà ở Sài Gòn : B1 : Tìm vay ngân hàng một số tiền, để mua đất B2 : cất một cái chòi, càng tệ càng tốt. B3 : Tham gia Game show "Vượt qua chính mình" để trả nợ vay ngân hàng, và được cấp một số vốn. B4 : Tham gia chương ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Trả tùy theo nhan sắc

Nghi lễ kết hôn đã hoàn tất. Chú rể thò tay vô túi áo ngoài và hỏi vị mục sư chàng phải thanh toán tất cả là bao nhiêu. Vị mục sư nói: - Các phần này nhà thờ ko tính tiền...... Ngài nói tiếp: -Nhưng con có thể trả tùy theo nhan sắc của cô dâu, con có vợ đẹp thì con vui, mà con vui đóng góp cho ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bí mật của thành công

Nằm trên giường, tôi tự hỏi đâu là những bí mật của thành công trong cuộc sống? Tôi tìm thấy câu trả lời ngày trong căn phòng này. Quạt nói : hãy bình tĩnh. Trần nhà : hãy vươn cao. Cửa sổ : hãy nhìn ra thế giới. Đồng hồ : mỗi phút giây đều quí giá. Gương: hãy nhìn lại mình trước khi hành ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 2 anh em đố vui

Hai anh em chơi trò đố vui. Cậu anh hỏi: "Con gà kêu như thế nào?" - Cục ta cục tác. - Con chó kêu như thế nào? - Gâu gâu. - Thế con bò kêu như thế nào? - "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, trăm phần trăm... Chúng tôi là những con bò", cậu em hát to.

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đổi xe lấy xe

Do tình hình giá xăng hiện tại, gia đình chúng tôi cần đổi gấp 01 Lexus LS460, 01 Cadillac DeVille 4.5, 01 Toyota Land Cruiser Prado 4.5 & 01 Mercedes SLK1 lấy 5 chiếc xe đạp (xe đạp thường, không phải xe đạp điện vì trước sau điện cũng lên theo xăng). Khi đổi phải chứng minh tài chính đề phòng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:39 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thơ thời nay

1. Học làm gì cho đầu to mắt trố Về lấy vợ cho dân số tăng nhanh. 2. Cứ vui đi cho hết đời trai trẻ Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô. 3. Thu đi để lại lá vàng Anh đi để lại cho nàng thằng cu. 4. Gió mùa thu anh ru em ngủ Em ngủ rồi anh cạy tủ anh đi. 5. Sông cầu nước chảy lơ thơ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Càng già càng gân !

Một tên cướp trên máy bay hét to: "Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp". Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát: ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một mũi tên hạ hai con chim

Tôn Tử dạy: Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim). Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ. Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. “Hậu phương có vững ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lọt vào mắt

Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện: - Tuần trước, một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50 nghìn đồng. - Nhằm nhò gì, tuần trước nữa, cái váy lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 500 nghìn đồng đấy. *** Sếp của hai gã lên tiếng: - Dỏng tai lên và đừng có mà than thở, một tên ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tình yêu màu gì ?

Chàng: Đố em tình yêu màu gì? Nàng: Em nghe người ta nói tình yêu màu hồng có khi lại màu đen. Đúng không? Chàng: Không chính xác. Tình yêu có ba màu cơ bản : màu nho, màu lam và màu pha lê. Nàng: Tại sao kỳ thế ? Chàng: Này nhé, tình yêu ban đầu có màu nho, nói láy ra là... mò nhau, kế đến ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Toàn cầu hóa là gì?

Hỏi: Định nghĩa đúng nhất của Toàn cầu hóa là gì? Trả lời: Cái chết của công nương Diana Hỏi: Sao kỳ dzậy? Trả lời: Một công nương Anh quốc, cùng với bạn trai Ai Cập, bị tông xe trong đường hầm Pháp. Họ được một tài xế Bỉ chở trên một chiếc xe Đức với động cơ Hà Lan, người này uống rượu whisky ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đôi giày mới

Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm đuợc 1 đôi giày rất ăn ý. Vừa buớc vào nhà, cụ ông liền khoe với cụ bà: "này bà, bà có thấy diều gì khác lạ trên ngừơi tôi ko? " "tôi chẳng thấy gì khác cả" - cụ bà đáp. Bực mình, cụ ông cởi hết quần áo ra, chừa đôi giày lại và hỏi lần nữa. Cụ bà đáp: "tôi vẫn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quốc tế đàn ông 3 tháng 8

Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nghề mới

Thông báo tuyển Sinh khóa mới Tập đoàn khủng bố quốc tế - Trường khủng bố Baghdad Tổ chức tuyển sinh khóa 09-11 trên toàn thế giới các môn học nhu ném bom tự sát, bắt cóc con tin, khủng bố, lái máy bay tự sát,... Ðiều Kiện : tất cả học sinh chưa tốt nghiệp (mù chữ càng tốt), chiều cao cân nặng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chết thật rồi !!!

Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?” Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:38 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 9 điều thương dzợ

Môt thương đôi má của nàng, xoa toàn mỹ phẫm anh tàn tháng lương. Hai thương giọng ngọt như đường, nàng xin môt tiếng vua nhường mất ngôi. Ba thương đo đỏ đôi môi, anh không chạm đươc sợ trôi son nàng. Bốn thương mười ngón thiên đàng, móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh. Năm thương đôi măt ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:38 ngày 13/06/2018