Truyện cười: Chia gà ngày tết bằng thơ

Đêm 30 tết, gia đình bác Tám thật là xôm tụ, ngoài cặp bánh tét, hai quả dưa to còn có một con gà trống thiến béo ngậy đặt trang trọng trên bàn thờ. Nhà bác Tám có bốn người: Vợ chồng bác, chị con dâu và cậu con Út mới 10 tuổi. Để tạo bầu không khí vui tươi đầu năm, bác Tám có dự định sau khi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vì con bò chiến thắng

Có một tay triệu phú người Mỹ thích đi du lịch khắp thế giới để thưởng thức món ngon vật lạ. Vì là triệu phú nên tiền bạc không thành vấn đề, miễn sao được ăn những món ăn ngon và hiếm quí. Một ngày nọ, anh ta tìm đến một nhà hàng sang trọng nổi tiếng bật nhất ở Madrid, Tây Ban Nha. Sau một hồi ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mua nhầm hàng vỉa hè

Đoàn thanh tra đến một trường trung học. Một thanh tra chỉ vào quả địa cầu trong lớp và hỏi một học sinh. – Hãy cho tôi biết tại sao trục quả cầu này lại nghiêng như thế? – Dạ, không phải em làm đâu ạ! – một cậu bé dõng dạc đáp. Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác. Em này run run nói: – ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đưa tiền cho lợn

Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp: – Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy! Người kia giận dữ: – Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tôi là người giữ chìa khóa

Tại một bệnh viện tâm thần nọ, các bác sĩ đang vẽ một cái cửa giả để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Các bác sĩ bảo với bệnh nhân: – Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể về nhà. Các bệnh nhân hồ hơi xông vào cánh cửa giả, chỉ có một người đứng từ xa cười ngặt nghèo. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vị Thánh

Cặp vợ chồng nọ chuyên nghề cho vay cắt cổ và nhanh chóng trở thành giàu có. Để tránh dị nghị, họ thỉnh thoảng lại bỏ tiền ra làm việc từ thiện. Thậm chí, họ còn đi lễ nhà thờ và tỏ ra là những con chiên ngoan đạo. Thế rồi, vị mục sư ở nhà thờ đó qua đời và một người mới đến thay. Ông ta không ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tôi và chúng ta

Trong lễ báo công mừng thắng lợi của dự án, giám đốc đơn vị phát biểu. – Nói thật với các đồng chí, rất nhiều người ngạc nhiên trước thành công của dự án nhưng tôi thì không! Tôi đã trăn trở suy tư rất nhiều trước dự án này, tôi đã phác thảo tiến trình và lập kế hoạch chi tiết cho dự án. Tôi đã ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhớ đốt bao cao su

Sếp nọ là quan tham, bị bệnh nặng. Lúc đã nguy kịch, ông dặn vợ con phải “cáo phó” cẩn thận trên truyền hình, báo chí, thông báo cho các nơi đến phúng viếng. Bà vợ ông nghe dặn sụt sịt nói: – Xin ông cứ yên tâm! – Yên tâm là yên tâm thế nào! Bà phải nhớ kỹ là truyền hình thì phải ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chỉ vì thích đếm ôtô

Viên cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông nom có vẻ nhà quê, khù khờ đang đếm những chiếc xe ôtô dọc theo một con phố. Hắn bèn nảy ra ý định kiếm tiền. – Ai cho anh đếm những chiếc xe đang đậu ở lề đường, điều đó là vi phạm pháp luật anh biết không? Người đàn ông (luống cuống). – Dạ …! ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Mật mã đêm tân hôn

Hai ông bà nọ có ba cô con gái đều ngây thơ trong trắng. Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng… Hai ông bà rất tò mò không biết con gái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Còn xanh

Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi: – Các anh làm gì ở trên đó thế? Các bệnh nhân đồng thanh nói: – Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết. Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Gửi chìa khóa hòm thư

Sau những ngày làm việc căng thẳng, một thương nhân đi nghỉ hè ở biển và ông yêu cầu bà giúp việc gửi cho ông tất cả thư từ mà bà nhận được trong thời gian ông đi vắng. Tất nhiên bà giúp việc hứa sẽ làm theo lời của ông. Ông đã đi nghỉ hè rất thoải mái. Một tháng trôi qua nhưng ông chẳng nhận ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Thầy đồ làm biếng

Có một thầy đồ rất lười biếng, thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả. Một hôm ông vào lớp hỏi học trò: – Tụi bây biết hôm nay học cái gì không? Cả lớp trả lời: – Thưa thầy không! Thầy đồ tỏ vẻ giận dữ: – Không biết? Vậy tụi mày tới trường để làm cái gì? Cút về hết đi! Đám học trò ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:11 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lộ tẩy

Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ nọ về với xứ đạo, một chính khách hàng đầu của địa phương được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì ông ta đến muộn nên linh mục quyết định nói đôi lời với các giáo dân để kéo dài thời gian. – Các con sẽ hiểu – Ông nói – ta có ấn tượng đầu tiên về xứ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: To đầu mà dại

Hai vợ chồng đang chơi golf tại một sân cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp): – Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy. Người vợ làm một ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đẻ mướn

Vợ chồng nhà nọ sống với nhau 10 năm mà không có con. Một hôm ông chồng quyết định nhờ người khác thay mình. Ông chồng bước ra khỏi cửa rồi nói với vợ: – Em cứ yên tâm người này chuyên nghiệp lắm em không phải lo đâu. Cô vợ nghe rồi bẽn lẽn bước vào nhà, thực ra ông chồng vẫn không yên tâm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chế tạo đàn bà

Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cổ tích về vợ

Một đôi vợ chồng mới cưới được hai tuần. Anh chồng đang say mê với tình yêu nhưng vẫn muốn được đi nhậu cùng bạn bè. Vì thế, anh ta năn nỉ vợ: – Em thân yêu, anh sẽ về ngay thôi. – Anh định đi đâu, chàng ngốc của em? – cô vợ hỏi. – Anh đi đến quán rượu, khuôn mặt xinh đẹp của anh ạ, sẽ uống ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Chọn vợ cho con

Ông bố nói chuyện với cậu con trai sắp đến tuổi lấy vợ. – Con à, bố đã chọn cho con người vợ tương lai. – Không, con chỉ lấy người mình yêu thôi – Nhưng vợ con là con gái của Bill Gates. – À nếu vậy thì khác… Ông bố đi gặp ngài tổng thống Bush: – Con trai tôi muốn làm bộ trưởng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:10 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tình yêu của nhà ngoại giao

Anh trai vừa đi chơi về, thằng cu em thông báo: “Vừa có một chị béo ị đến tìm anh”. – Người yêu tao đấy! Nhưng sao mày ăn nói kém tế nhị thế, làm tao xấu hổ. Nói lại xem nào! – Dạ vừa có một chị rất nặng cân đến tìm anh. – Đỡ hơn rồi đấy, nhưng vẫn bằng chửi người ta. Ăn nói như ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:10 ngày 13/06/2018