Truyện cười: Đưa nhầm

Anh chồng bị gọi nhập ngũ, trước giờ lên đường, anh ta gọi người bạn thân nhất đến và nói: – Tôi giao cho anh chìa khóa quần của vợ tôi. Sau 5 năm, nếu tôi không trở về, anh có thể sử dụng. Họ chia tay nhau, kẻ ở nhà, người ra quân cảng. Tàu sắp nhổ neo thì người bạn chạy ra bến, khoa chân múa ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Phải kiễng chân lên

Ở nông trường nọ có chị tính lẳng lơ, chẳng may quá đà để phải mang “bầu”. Thủ trưởng cơ quan gọi đến hỏi tra xác minh xem cha đứa bé trong bụng kia là ai, nhưng chị ta một mực không khai, mà cứ nhận là mình bị hiếp về ban đêm nên không tỏ được mặt người. Thủ trưởng cơ quan hỏi: – ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Quảng cáo tuyển chồng

Tuyển chồng chất lượng Lương tháng không tiêu Không được nói nhiều Không cho cãi vợ Phải biết đi chợ Nấu nướng ,quét nhà Không được la cà Rượu chè cờ bạc Không được lười nhác Phải tắm hàng ngày Không được xỉn say Không hay “tá lả” Không được quậy phá Không đánh vợ con ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khuyến mại không phải lúc nào cũng tốt

Một anh chàng yêu một cô gái rất xinh đẹp. Đến ngày sinh nhật nàng, chàng trai tuyên bố sẽ tặng một bó hoa hồng mà mỗi bông tượng trưng cho một tuổi của cô gái. Tối hôm đó, anh ta gọi điện cho người bán hoa đặt 21 bông hồng với lời dặn dò rằng chúng phải được chuyển tới một cách nhanh nhất, và ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Vườn…tình

Vườn tình em giấu ở chốn nao Anh đang muốn biết để…lẻn vào Thử xem trong đó có gì lạ Xin thề chẳng dám làm…hư hao. Nước biếc non xanh rất hữu tình Trên cành hoa nở những môi xinh Cỏ cây chen lối trên đường bước Đã thấy rạng ngời nắng bình minh. Theo gió hương yêu bay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Rằm mà lị

Ở một làng nọ, có một đôi trai gái thầm yêu trộm nhớ nhau, nhưng chưa dám ngỏ lời. Anh con trai vốn tính nhút nhát và rất ít nói. Cả một thời gian dài cô gái cứ chờ mãi bạn trai của mình vẫn chưa tỏ tình, mặc dù qua ánh mắt của anh, cô đã hiểu cả. Cho đến một đêm rằm, trăng sáng vằng vặc, cô gái ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kết cục

Hai vợ chồng cãi nhau. Khi người chồng tan sở về nhà thì phát hiện vợ mình đã bỏ đi đâu không biết, chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn. Mảnh giấy viết như sau: “Cơm trưa ở trang 215 tập bách khoa nấu nướng còn cơm tối thì ở trang 317”. xem thêm truyện tiếu lâm cười vỡ bụng

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: 5 điều quan trọng với chị em

Năm điều quan trọng đối với chị em 1) Điều quan trọng thứ nhất là tìm được một người đàn ông biết giúp đỡ bạn việc nhà, việc nặng nhọc, và là người có một nghề nghiệp tốt. 2) Điều quan trọng thứ 2 là tìm được một người đàn ông dí dỏm, có óc hài huớc, có thể khiến bạn mỉm cười. 3) Điều quan ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện vui tình yêu : Phụ nữ và tiền bạc

Anh không giàu, không có ôtô, không có biệt thự như của sếp mình – chàng trai nói với cô gái – Nhưng anh yêu em tha thiết, yêu tự đáy lòng. – Em cũng vô cùng yêu anh – Cô gái đáp – Nhưng mà này, anh hãy nói rõ thêm về ông sếp của anh đi. *** Hai ông chồng nói chuyện với nhau: – Cậu có biết ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tin nhắn không dấu

Đây là tin nhắn không dấu của một cô gái gửi cho người yêu: Anh oi em dang coi quan, den ngay di anh, muon lam roi! A, tien the anh mua bao moi nhe, o nha toan la bao cu thoi. Ma thoi khong can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi. Den ngay di anh, muon lam roi! Còn đây ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Đối thơ với bồ

Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có bồ ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát , vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn, buồn tình rồi hát: Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Khi lời yêu không được đáp lại …

Những mẩu đối thoại cười … ra nước mắt

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bí quyết trồng cà chua

Một phụ nữ tóc vàng hoe không hiểu vì sao những cây cà chua của mình lại không thể nào chuyển sang màu đỏ, trong khi khu vườn của người đàn ông bên cạnh lại toàn những quả đỏ mọng. Cô đã sang hỏi bí quyết của người hàng xóm. Ông ta nói: “Mỗi ngày 2 lần, tôi đứng trần truồng trước các cây cà ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hơi khai

Có một chị Việt Minh trong 1 lần đi công tác, không may bị bọn lính Mỹ bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng đành dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: “Khai không?”. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Điện báo mật

Hai anh bạn rất thân nhau. Một lần có một anh phải đi công tác xa, bèn nhờ bạn của mình ở nhà để ý vợ giúp mình, nếu có gì thay lòng đổi dạ thì báo ngay cho biết. Anh ta vừa đi được một thời gian thì cô vợ ở nhà đã bắt bồ với người khác. Người bạn ở nhà biết chuyện muốn báo cho bạn mình, liền ra ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhỡ không chết

Nhỡ không chết Người chồng hấp hối nói với vợ: – Bây giờ anh đang gần đất xa trời rồi, em có thể thú nhận về mối quan hệ của mình với tay hàng xóm được không? Lúc này mọi thứ đều chẳng còn ý nghĩa gì, song anh vẫn muốn biết sự thật trước khi nhắm mắt xuôi tay. Cô vợ ngần ngừ một lúc rồi hỏi ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Cắt tóc ở xứ Huế

Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ ở Huế. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng địa phương thỏ thẻ: – Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dzài? Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời: – Thưa cô tôi … cặt ngắn – Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá! – Ngắn hay dài chi kể ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiền hay đạo đức

Một anh chàng đến nhà bạn gái chơi. Bố của nàng ra tiếp chuyện chàng. Sau một hồi hàn huyên bố nàng mới thăm dò tính tình chàng trai: Nếu bây giờ có 1 túi tiền và 1 túi đạo đức rơi trên đường thì anh nhặt túi nào? Cháu nhặt túi tiền – chàng trai nhanh nhảu trả lời. Với vẻ mặt thất vọng, bố cô gái ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Lão nông và con vịt còi

Một lão nông làm nghề chăn vịt, khi lão đem ra thành phố bán thì bán rất chạy và còn được giá cao nữa. Trong đàn vịt, đàn lợn bao giờ cũng có 1 con còi nhất đàn. Lão quyết định sẽ đem con vịt còi mãu chẳng bán được ấy để tự thưởng cho mình hôm nay. Tan chợ thì trời cũng là xẩm tối, ra khỏi chợ chạm ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:29 ngày 13/06/2018

Truyện cười: May mà…

Hai nông dân từ quê ra tỉnh đến một quán giải khát nọ. Họ nhìn thấy 2 tấm biển “Fresh milk” và “Fresh beer”. Sau khi thảo luận, họ chọn sữa tươi. Lập tức, một người đàn bà từ sau rèm bước ra mang theo 2 chiếc cốc. Bà ta vạch áo và chỉ một loáng, 2 cốc đã đầy tràn. Hai anh ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:29 ngày 13/06/2018