Truyện cười: Chưa có ngủ

Anh chồng sợ vợ thường xuyên bị vợ mắng mỏ, quát nạt. Anh ta rất ấm ức nhưng không biết làm thế nào để trả thù vợ. Một hôm tình cờ khi đang lang thang trên mạng anh ta đọc được một cách trả đũa vợ rất hay ho, thích thú anh ta làm theo ngay lập tức. Tối hôm đó đợi vợ ngủ say anh ta liền cho vợ 2 ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Không thể đọc nổi

Ông bác sĩ khoa sản thấy có một cô gái đang đứng lấp ló ngoài cửa bèn đến gần và hỏi: – Này cô, cô đến khám sản à? – Dạ, em không khám ạ! Em đến nhờ bác sĩ tí việc. – Xin cô cứ nói. – Dạ, em nhờ bác sĩ đọc hộ bức thư của người yêu em mới gửi về. – Thư của cô sao lại nhờ tôi đọc, cô không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Kẻ cắp gặp bà già là đây :v

Một tên cướp trên máy bay hét to: – Tất cả phụ nữ phải bỏ tất cả đồ trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp”. Mọi người sợ hãi, nhanh chóng tháo hết đồ trang sức nộp cho tên cướp. Duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu động tĩnh, tay vẫn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện cười về huấn luyện viên

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đấu, huấn luyện viên hỏi một cầu thủ trẻ: “Cậu có hiểu thế nào là sự hợp tác, là tinh thần đồng đội không?” Chàng trai gật đầu một cách quả quyết. – Thế cậu có hiểu, chiến thắng khi chơi đẹp mới là điều quan trọng nhất không? Cầu thủ lại gật ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ước gì???

Có ba anh chàng Nga, Mỹ và Việt nam bị đắm tàu dạt lên một hoang đảo. Ba anh khóc lóc ghê lắm. Chúa Jesu thương tình hiện lên cho mỗi người một điều ước. Anh Nga ngố nhanh nhẩu xin: – Con ước được biến thành chim để thoát khỏi hòn đảo chết tiệt này. Nói xong chỉ thấy bùm một cái, anh Nga ngố ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Truyện cười về “Con Thanh Tịnh”

Ngày xưa, có một ông quan huyện nọ muốn ăn thịt ếch, sai lính đi bắt về, nhưng lại không muốn dùng từ “ếch”, nghe không sang, nên bảo là đi bắt “con thanh tịnh”, ý nói sạch sẽ, không ăn dơ. Những anh lính đều nghĩ nát óc mà không hiểu “con thanh tịnh” theo lời ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Có đánh không ?!!!

Tướng hỏi: – Có đánh không? Các Bô lão đồng thanh: – “Đánh!” – Đánh! Nhất định phải đánh!!” Đèn đuốc sáng rực, hết thảy nhãn thần đều lộ hung quang. . . . . . . . . Tướng quân rút di động, bấm số,mặt lạnh như tiền, gằn từng tiếngmột nói: Anh ơi! ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: [Ba Giai – Tú Xuất] – Gặp cô hàng mắm tôm chợ Đồng Xuân

Sau khi về nhà cúng giỗ bố xong, Ba Giai khăn áo chỉnh tề ra Hà Nội. Ba Giai vào trọ một nhà hàng cơm nọ. Trong lúc chuyện trò, bà chủ nhà hàng cho biết: – Chẳng giấu gì ông, lẽ ra tôi còn bán hàng ở chợ Ðồng Xuân nữa, nhưng không thể nào chịu được mấy con ả cực kỳ đanh đá chu ngoa, mỗi đứa một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Một vài nhận định về đề thi đại học năm nay

– Thegioihaihuoc.com : Đề thi năm nay không khó. Em làm sai có một câu. Mấy câu kia em “dell” làm. – Vnexpress: đề thi năm nay nói chung là vừa sức các bạn và quá sức em :s – Mương 14: Đề thi năm nay dễ, em làm bài theo 4 bước: đọc đề, chửi thề, xé đề, đi về – dantri.vn: Đề ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Việt Nam nhận giải Nobel

Trong cuộc thi trao giải Nobel quốc tế , có 3 nước lọt vào vòng trung kết là Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Ban giám khảo đặt ra cho 3 nước câu hỏi: “Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?”. Phần từ khủng bố Mỹ, Binladen trả lời: – Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ước mơ mọi vùng miền tổ quốc

Ước mơ của người Thanh Hoá Lá rau má to bằng lá sen. Ước mơ của người Thái Nguyên Búp chè xanh to bằng bắp chuối. Ước mơ của người Hà Nội Giờ cao điểm không bị tắc đường. Ước mơ của người Hải Dương Bánh đậu xanh to bằng cái ghế. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:55 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nội quy nơi công sở

Nội quy cấm được mặc quần bò vào công sở, một tuần trừ lương Sếp thì đang rất là cương quyết phải thực hiện chủ trương cái quần Ai ai mặt cũng đầy phân vân là không biết có quần mặc không? Rồi phải đeo phù hiệu công ti ở trước ngực hồng hồng xinh xinh Mình thì cũng hết cả tinh thần làm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Bệnh nhân đầu tiên

Jim có một người bố là bác sĩ. Một hôm, John đến nhà Jim chơi. Hai đứa đang đùa thì bất ngờ John thấy một thứ vô cùng đáng sợ. – Ối mẹ ơi. Có một bộ xương người trong tủ của cậu Nghe vậy Jim cũng chỉ cười và trấn an bạn: – Cậu đừng sợ, bộ xương ấy nằm trong tủ lâu rồi. – Thật không?. – ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Ý nghĩa của các nhãn hiệu bia với dân nhậu

– CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường – HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo ( hix..hix.. ) or đọc ngược lại : Nếu Em Khôn Em Nằm Im Em Hưởng – HALIDA: Hãy Liều Đi Anh – CASTROL: Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^) – HUDA: Hãy Uống Đi Anh – MARLBORO: Mong Anh ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: [Ba Giai – Tú Xuất] – Tao bóp ngay đây cho mà coi

Ba Giai đến cô hàng chim ở cửa Bắc. Ba Giai ăn mặc lịch sự lắm, nên nhác thấy, cô hàng đã đon đả chào mời: – Chim này béo lắm, còn non, mời ông khách mua đi ! Ba Giai thừa dịp tươi cười đáp: – Chim à, nào bắt đưa đây một cặp, xem có béo không? – Ai mà lại nói dối ông khách. Vừa nói, cô ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Hạnh phúc

Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng: “Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới”. – Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tuyển tập thơ chế hài hước

Chỉ có vợ mới biết Bồ thương ta nhường nào, Tiền lương ta là bao Những ngày chưa kịp khao, Bồ dạt dào thương nhớ Những lần lương bị hao, Lòng vợ đau – rạn vỡ Nếu từ giã tiền rồi, Bồ cũng bay theo gió Nếu phải cách xa lương Vợ chỉ còn bão tố : P – – – – – – – – – – – – – – Hôm nay trời ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Nhật kí

Trên một chuyến tàu chở hơn 1000 hành khách vượt Đại Tây Dương có một cô gái viết trong nhật ký của mình: -Ngày thứ nhất: Biển rất đẹp, con tàu rất lớn, dịch vụ trên thuyền rất tuyệt vời và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai. -Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình. Anh ta dọa sẽ làm đắm con tàu nếu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Con muốn thì thầm….

Trong buổi lễ ở nhà thờ, bỗng một bé trai nói lớn với mẹ nó: – Mẹ ơi con muốn… tè. Bà mẹ ngại ngùng đưa đứa con ra ngoài “giải quyết”. Sau đó dặn dò: – Sau này, khi ở nhà thờ con không được nói con muốn đi tè mà phải nói là “con muốn thì thầm”. Nhớ chưa? – Dạ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:54 ngày 13/06/2018

Truyện cười: Tiếng anh thế kỉ 21

– Hover go for water it pure: Lượn đi cho nước nó trong (kết nhất câu này) – I want to toilet kiss you : Anh muốn cầu hôn em – Son with no girl: Con với chả cái – Like is afternoon: thích thì chiều – Tangerine do orange flunk: quýt làm cam chịu – Sky down no enemy: Thiên hạ vô ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 15:54 ngày 13/06/2018