Truyện cười: Con bò không có sừng vì nó là con ngựa

Trên đường về quê, một cô gái xinh đẹp thấy một con vật rất kỳ lạ ở bên đường nên tới gần nó và thấy một người nông dân. Cô hỏi: - Xin bác nói cho cháu biết vì sao con bò này không có sừng ạ?. Ông ta nhìn cô gái một lúc rồi giải thích: - Thưa cô, nhiều con vật thường dùng cái sừng để ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Ghen ngay cả khi chết

Câu truyện tại một phòng khám, sau khi khám bệnh cho người cha, bác sĩ bảo với cậu con trai: - Bố cậu bị ung thư giai đoạn cuối rồi, có lẽ chỉ còn sống được khoảng 3 tháng nữa. Trên đường về, người cha bảo con ghé vào quán rượu gần nhà để uống vài chén. Trong quán rượu, ông ta thông báo với ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:55 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Yêu nhân phạm luật

Giáo Hoàng vừa kết thúc chuyến nghỉ mát và đang trên xe limousin tới sân bay. Chưa bao giờ lái một chiếc xe như vậy, ông yêu cầu tài xế lái xe cho mình lái một lúc. Tài xế chuyển ra đằng sau và Giáo Hoàng cầm tay lái. Khi bắt đầu phóng đến 90 dặm một giờ, Giáo Hoàng bị đội tuần tra liên bang bắt ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Mất việc cả lũ

Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, con Gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa mới chết tối hôm trước. Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con Gorilla, anh ta sẽ được trả tiền vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó. Vì cần tiền, nên anh chàng quyết ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Truyện cười Khen đểu

Một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư được mời tới dự bữa tối với mấy người bạn, và anh ta mang theo vài bức ảnh để khoe với chủ nhà. Cô chủ nhìn mấy bức ảnh rồi nhận xét: - Ảnh đẹp quá! Hẳn là anh phải có cái máy ảnh rất tốt. Anh kia không nói câu gì. Lúc chuẩn bị về, anh ta bảo: - Thật là bữa ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Đó là quả dừa

Mike không được khỏe. Lúc nào anh ta cũng căng thẳng và đau đầu. - Hãy tới bác sĩ. - vợ anh ta khuyên. Mike không muốn tới bác sĩ, nhưng sau một tuần, anh ta cũng chịu tới. Bác sĩ hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi và ghi lại những câu trả lời của Mike. - Anh thường ăn gì vào buổi sáng?, bác sĩ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Ai thông minh hơn ai?

Anh chàng A lái chiếc xe mới toanh đến chỗ B và nói: - Mày cho tao cầm chiếc xe này với giá 1 đô la, 2 tháng sau tao sẽ đến chuộc. - Ok thôi. A hả hê đi kể với C: - Thằng B nó ngu lắm mày ạ, nó giữ xe cho tao 2 tháng mà chỉ lấy có 1 đô la! Ha Ha Ha! Thằng C kể lại với B và chửi B ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Để xếp phát biểu trước

Một nhân viên bán hàng, Một thư ký hành chính và một Sếp quản lý cùng đi ăn trưa với nhau, họ nhặt được 1 cây đèn dầu cổ. Họ xoa tay vào đèn và thần đèn hiện lên. Thần đèn bảo: - Ta cho các con mỗi đứa 1 điều ước. - Tôi trước! tôi trước! - thư ký hành chính nhanh nhảu nói: tôi muốn được ở ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Bò... !

Viên trung sĩ hô hào các binh nhất trong tiểu đội: - Tiến lên, các cậu! Các cậu hãy bò trên bãi cỏ này sao cho không ai phân biệt được các cậu với những con bò. Một anh lính thắc mắc: - Thế nhỡ có chủ trại ra vắt sữa thì làm thế nào ạ!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Xui xẻo

Một người trông rất chán nản ngồi nhìn chằm chằm vào ly rượu anh ta vừa gọi. Bỗng nhiên một tên lái xe ưa rắc rối từ đâu xông đến, uống luôn ly rượu đó. Dường như chỉ chờ có thế anh ta bật khóc rất to. Hối hận quá người lái xe nói: - Thôi mà, tôi chỉ đùa anh một tý cho vui, được rồi tôi sẽ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Tóm cổ ngay

Một quý bà hớt hơ hớt hải đến đồn cảnh sát: - Thưa ngài cảnh sát, chồng tôi luôn đe doạ rằng ông ấy sẽ bắn tôi! Viên sĩ quan cảnh sát trực ban điềm tĩnh trả lời: - Thưa quý bà đáng thương, bây giờ, chúng tôi chưa thể giúp gì được cho bà. Nhưng bà cứ yên tâm, nếu như ông nhà bắn bà thật, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Con vẹt troll

Mary hay đi ngang qua một tiệm bán thú nuôi. Có một con vẹt trong tiệm thấy Mary, nó ré lên: - Ê, cô kia! Mary quay lại hỏi: - Gì? - Cô xấu hoắc! Mary rất tức giận. Hôm sau, cô đi ngang, con vẹt lại ré lên: - Ê, cô kia. Cô xấu hoắc! Mary tức giận lắm. Chuyện này lặp lại đến lần ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 08:54 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Truyện cười: Chiếc xe trong mơ kiểu Bill Gates

Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft Bill Gates đã so sánh công nghiệp phần mềm với công nghiệp xe hơi như sau: "Nếu General Motors (GMC) phát triển công nghệ cho xe hơi như công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 25 đôla, đi 1.000 dặm với 1 lít xăng". ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:53 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Ai xứng đáng được gọi là anh

Hai nam thanh niên đang ngồi hóng mát bên ghế đá. Bỗng một anh chỉ tay về phía cô gái. - Mày thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi trong công viên không. Cô ta dắt theo con chó kiểng đó. Tao đố mày, nếu mày nói một tiếng mà cô ấy cười, nhưng nói tiếng thứ hai cô ấy chửi thì tao sẽ gọi mày bằng anh. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:53 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Khi bà cụ lái xe hơi

Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng: - Tại sao bà lại lái xe quá chậm?. - Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!. - Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:53 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Thanh tra bệnh viện tâm thần

Thanh tra y tế đến thăm bệnh viện tâm thần. Ông thấy các bệnh nhân đang chơi trò đánh cờ. Người nghĩ mình là bàn cờ thì quỳ xuống đất để làm bàn cờ. Người thì ngồi suy nghĩ đánh cờ trên lưng anh kia. Còn một người treo mình trên cây để làm bóng đèn. Ông thanh tra nói với giám đốc bệnh viện: - ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 08:53 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Không thể tin được

Vận động viên đua xe đạp đang đạp xe trên đường cao tốc thì mệt quá không đi được nữa bèn đứng lại để bắt xe đi nhờ về. Đúng lúc đó có một chiếc xe thể thao đi qua bảo buộc xe vào hắn kéo về, nếu thấy đi nhanh quá thì bóp chuông. Vừa đi được một đoạn thì có xe thể thao khác qua mặt, anh này tức ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Cách trả ơn của luật sư

Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý. Bác nói: - Con không thể lấy tiền của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa. Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng thấy một tá kinh thánh trước cửa do cha sứ trả ơn. Hôm sau, bác cắt tóc cho một ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Nên cạo râu lúc nào

Một người chồng nói với vợ: - Mỗi lần cạo râu anh thấy mình như trẻ ra đến 10 tuổi. - Thế thì anh nên cạo râu trước khi đi ngủ. - Người vợ trả lời.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 15/06/2018

Truyện cười: Đẹp như tranh

Sau khi chụp hình xong, cô gái hỏi nhiếp ảnh gia: - Anh thấy em chụp hình ăn ảnh không anh?. - Ừ, em đẹp như tranh. - Vậy hả, cám ơn anh!. - Nhìn em đẹp như tranh biếm họa.

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 15/06/2018