Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 15 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Mỗi ngày em đến trường là một ngày vui. Một sớm mai, sân trường rợp áo trắng. Một giờ ra chơi vang tiếng nói cười. Nhưng được ngắm trường em vào lúc tan học sao thầy rộn rã và thân thương thế! Trường em lúc tan học thật đẹp. Mặt trời dần đã đổ những tia nắng yếu ớt xuống ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 14 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Ngôi trường em học gắn với em bao kỉ niệm thương. Nơi đó có những người thân thiết. Nơi đẹp đầy ắp tiếng cười. Có những phút giây mà em không thể quên được đó chính là cảnh nhộn nhịp của sân trường em lúc tan học Trường em đẹp lắm. Ba dãy nhà cao tầng ôm lây một khoảng sân rộng. ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 13 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Trời oi bức quá. Tiết học cuối cùng đã thấm mệt nhưng cô giáo vẫn giảng bài say sưa, chúng em vẫn chăm chú nghe, như nuốt từng lời. Bỗng một hồi trông vang lên. Lớp học nhôn nháo hẳn lên, các bạn vội vàng xếp sách vở và đồ dùng học tập cho vào cặp của mình. Sau khi đứng chào cô giáo, ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 12 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về. Trên các hành lang, học sinh đi từng hàng một ra sân, rồi tiến ra phía trước. Cổng trường đã rộng mở, một số phụ huynh đã đến ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 11 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Trời đã về chiều. Nắng trên sân trường đã tắt. Chỉ còn gió lao xao trong những tán lá bàng, lá phượng và thổi dọc hành lang vắng vẻ. Chúng em đang học tiết cuối cùng của buổi học hôm nay. Trước giờ tan học, sân trường và dọc hành lang các lớp đều vắng vẻ, yên lặng. Thế nhưng ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 10 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Có bạn học sinh nói đùa rằng, hai tiếng trống thích nhất là lúc vang lên vào giờ ra chơi và vào lúc tan học. Sau những tiết học oi ả mùa hè, đang gần đến lúc trống điểm, chúng em lại càng xôn xao nhộn nhịp, nhưng chỉ trong lòng thôi, không được làm ồn đến tiết học đang dang dở. ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 9 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Nếu ai đó có hỏi ngoài ngôi nhà thân thuộc ra thì còn địa điểm nào mà gắn bó với em nữa không thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời đó chính là ngôi trường em đã theo học. Ngôi trường này đã gắn bó với em trong suốt năm năm học nên em yêu trường lắm. Mọi khoảnh khắc ở trường em đều ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 8 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Mái trường là nơi lưu giữ bao kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Còn gì tuyệt hơn khi tôi được ngắm quang cảnh trường mình vào lúc tan học... Ngay khi vừa có tiếng trống báo hiệu một buổi học đã kết thúc, từ phía các lớp đã có tiếng reo hò của các học sinh. Cô lớp tôi cũng cho nghỉ ngay ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 7 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

“Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói…” Mái trường bao giờ cũng là nơi thân yêu rất đặc biệt đối với mỗi học sinh. Trường tôi cũng mang vẻ đẹp “hàng cây xanh thắm dưới mái trường”. Vào mỗi lúc tan trường, vẻ đẹp ấy hiện lên ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 6 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

"Tùng…. tùng…." Đã đến giờ tan học. Gương mặt của học sinh chúng tôi rạng rỡ hẳn lên. Sau một buổi học không ngắn ở trường, giờ đây chúng tôi đã được về nhà với ba mẹ. Sau hiệu lệnh trống trường báo hiệu giờ tan tầm, học sinh chúng tôi nhanh chóng sắp xếp sách vở, đồ dùng học ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 5 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Trường học là nơi chắp cánh những ước mơ của tụi nhỏ chúng tôi bay xa. Chúng tôi đến trường và về nhà. Hàng ngày đều đều như thế. và quang cảnh ngôi trường lúc tan tầm không thể nào tôi quên được. Sau tiếng trống trường ròn rã vang lên: "Tùng…tùng" báo hiệu tan trường, chúng tôi ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 4 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Chiều tối. Nắng vàng đã nhạt dần trên bông phượng đỏ còn sót lại. Cả ngôi trường chìm trong cái tĩnh lặng, đâu đó vang vọng tiếng đọc bài của học sinh, tiếng giảng trầm ấm của thầy cô hay tiếng gió chơi đùa cùng tán lá, tiếng lá khô xào xạc nơi góc sân trường. Tùng... Tùng... Tùng... ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 3 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Khi ông mặt trời chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lấp ló sau chân núi cũng là lúc trống tan trường đã điểm. Chúng em sắp lại sách vở ngay ngắn rồi cho vào cặp sau khi kết thúc một buổi học căng thẳng. Trước của lớp, các bạn học sinh xếp thành hai hàng ngay ngắn, quay đầu rồi cùng nhau ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 2 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Nắng chiều đã nhạt, những tia nắng vàng ong rải nhẹ trên sân trường. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ tan học, học sinh các lớp lần lượt ra về. Trên các hành lang, học sinh đi từng hàng một ra sân, rồi tiến ra phía trước. Cổng trường đã rộng mở, một số phụ huynh đã đến trước ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học số 1 - 16 Bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học (lớp 5) hay nhất

Trời đã về chiều, nắng trên sân trường đã tắt. Chỉ còn gió lao xao trên những tán cây bàng, cây phượng. Ngoài quốc lộ động cơ xe máy ì ầm vọng vào. Chúng em đang học tiết cuối của buổi học hôm nay. Một hồi trống dài bỗng vang lên rồi tắt lịm trong không gian. Từ các cửa lớp, học ...

Tác giả: Hồng Quyên viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" số 10 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" của Hô-me-rơ hay nhất

Chúng ta rồi sẽ nhắc mãi về những thời kì hào hùng của lịch sử dân tộc khi mà âm vang của nó nằm trọn trong những khúc sử thi. Có lẽ, chỉ có ở sử thi, con người mới hiện lên một cách khí thế và oai hùng như vậy, bởi một nhân vật thôi nhưng đại diện cho cả thời đại mà nó ra đời. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" số 9 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" của Hô-me-rơ hay nhất

Hô-me-rơ là nhà thơ mù, được coi là tác giả của I-li-át và Ô-đi-xê. Ông là con một gia đình nghèo, được sinh ra bên dòng sông Mê-lét vào khoảng thế kỉ IX – VIII trước công nguyên. Tên của ông là Mê-lê-xi-gien. Sử thi Ô-đi-xê là một trong hai bộ sử thi nổi tiếng đất nước Hy Lạp. Tác ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" số 8 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" của Hô-me-rơ hay nhất

Sử thi Ô-đi-xê của nhà thơ mù Hô-me-rơ (Hi Lạp) được sáng tác dựa theo Truyền thuyết về cuộc chiến tranh thành Tơ-roa, một sự kiện xảy ra trước thời kì Hô-me-rơ sống khoảng ba thế kỉ. Nhân vật chính là chàng Uy-lít-xơ dũng cảm, tài ba, biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ; ý chí, nghị ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" số 7 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" của Hô-me-rơ hay nhất

Hạnh phúc chỉ thực sự bền vững khi trải qua thử thách. Nàng Pê-nê-lốp trong sử thi Ô-đi-xê nổi tiếng của Hi Lạp cũng vậy. Sau hai mươi năm đằng đẵng chờ chồng, chịu sự nhòm ngó, ép buộc thường trực của 108 kẻ quyền quý cầu hôn, nàng đã tìm thấy hạnh phúc của ngay sum họp. Hình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:34 ngày 31/03/2021

Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" số 6 - 10 Bài văn phân tích tác phẩm "Uy-lít-xơ trở về" của Hô-me-rơ hay nhất

Đoạn trích “Uy-lít-xơ trở về” của tác giả Hô-me-rơ đã cho ta thấy vẻ đẹp tình cảm cũng như trí tuệ của hai con người toàn tài là Uy-lít-xơ và Pê-nê-lốp. Nếu như Uy-lít-xơ hiện lên với sự thông minh, bình tĩnh thì Pê-nê-lốp vợ chàng cũng hiện lên với những phẩm chất hết sức đẹp đẽ. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 15:34 ngày 31/03/2021