31/03/2021, 15:36

Dàn ý bài văn tả bà em số 9 - 10 Dàn ý bài văn tả bà em (lớp 5) hay nhất

1. Phần Mở bài – Ngoại mình chỉ có hai người con gái: má mình và dì út. – Dì út đi học xa nên gia đình mình sang ở cùng ngoại. – Ngoại mình là cô giáo dạy trường tiểu học gần nhà. – Ngày mình còn học tiểu học, ngoại chính là cô giáo của mình đấy. – Mình sẽ tả ngoại mình ...

1. Phần Mở bài

– Ngoại mình chỉ có hai người con gái: má mình và dì út.

– Dì út đi học xa nên gia đình mình sang ở cùng ngoại.

– Ngoại mình là cô giáo dạy trường tiểu học gần nhà.

– Ngày mình còn học tiểu học, ngoại chính là cô giáo của mình đấy.

– Mình sẽ tả ngoại mình cho bạn nghe nhé.


2. Phần Thân bài

a). Tả ngoại hình

– Năm nay, ngoại mình 60 tuổi. Ngoại mình đã nghỉ hưu được 5 năm.

– Ngoại mình cao một mét sáu mươi. Ngoại nói ở lứa tuổi của ngoại cao được như vậy đã là lí tưởng.

– Nước da cua ngoại mình trắng. Mũi ngoại rất thẳng. Mẹ mình có cái mũi đẹp y hệt mũi của ngoại mình.

– Mặt ngoại chưa có nếp nhăn, đuôi mắt cũng chưa có những dấu chân chim. Nếu gặp ngoại mình, bạn chẳng bao giờ nghĩ ngoại mình đã 60 tuổi.

– Tóc ngoại dài. Ngoại thường búi gọn phía sau gáy.

– Khi còn đi dạv, ngoại thường mặc những bộ quần áo dài đậm màu.

– Nghỉ hưu, lúc ở nhà, ngoại thường mặc bộ đồ màu hoặc có bông nhỏ.

– Đi công chuyện, ngoại mình mới mặc quần áo sơ mi. Dáng ngoại thon thả nên ngoại mặc sơ mi rất đẹp.


b). Tả hoạt động

– Ngoại minh là người rất siêng năng. Không lúc nào ngoại ngơi tay. Ngoại thoăn thoắt trong công việc gia đình.

– Ngày chưa nghỉ hưu, ngoài thời gian tới trường, thời gian soạn bài, chấm bài, ngoại đều dành thời gian lo công việc gia đình, lo dạy cho mình học.

– Ngoại mình nấu ăn rất ngon. Những món ngoại nấu không cầu kì mà lại dễ ăn và có sức thu hút người ăn. Không hiểu sao với số tiền ít ỏi nhưng ngoại mình lại nghĩ ra những món ăn dân dã rất đặc biệt vừa ngon vừa bổ. Ít con ốc, mấy tàu bạc hà, vài cọng rau ngổ, vài cọng hành, ngoại đã cho cả nhà một tô dấm ốc ngon hết chê.
– Ngoại mình vui lắm khi thấy không khí gia đình ấm cúng và vui vẻ.


3. Phần Kết bài

– Ngoại là người thầy đầu tiên dạy cho mình tập đọc, tập viết.

– Mình yêu thương và kính trọng ngoại vô cùng.

– Mình sò luôn chăm học, chăm làm và học cách ứng xử trong giao tiếp của ngoại.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Nguyễn Mỹ Hương

187 chủ đề

43907 bài viết

0