08/02/2018, 09:42

Chiều cao quê quán năm sinh của Kha Ly

Kha Ly đã được biết với tên đầy đủ là Lai Kha Ly, cô sinh vào ngày 13 Tháng 3 1985 ở tại quê hương An Giang. Hãy cùng mình tìm hiểu Xem thêm bài viết liên quan Nhiều người khi mà mới lần đầu gặp Kha Ly đã đều nghĩ đó ...

Kha Ly đã được biết với tên đầy đủ là Lai Kha Ly, cô sinh vào ngày 13 Tháng 3 1985 ở tại quê hương An Giang. Hãy cùng mình tìm hiểu 

Xem thêm bài viết liên quan

Nhiều người khi mà mới lần đầu gặp Kha Ly đã đều nghĩ đó là một cô gái dân tộc Chăm. Bởi cô thì có một cái tên khá là lạ, lại có quê gốc tại An Giang, và đặc biệt là Kha Ly cũng là đã được trời phú một gương mặt khá là xinh xắn với một đôi mắt to, đôi lông mày đen và đậm, hàng mi cong rợp với  màu nước da nâu mịn màng…

Cô diễn viên trẻ này đã cười thật hiền, nói thật nhỏ nhẹ: “Em là một người Kinh chứ không phải là  người gốc Chăm, có lẽ vì em sống gần với đồng bào dân tộc Chăm ở vùng An Giang nên cũng đã giống họ chăng. Còn với cái tên Kha Ly là do cha mẹ của cô thì mê tuồng cải lương nên đã lấy tên một nhân vật đặt cho con gái…”.

Chiều cao của Kha Ly là 1m62.

Tiểu sử diễn viên Kha Ly

Gia đình của cô thì đều ở dưới quê, một mình Kha Ly đã lên Sài Gòn và ở trọ theo học tại Nhạc viện. Ngoài đời, thì trông cô bé có vẻ khá là yếu đuối, rụt rè, nhưng mà những người quen biết cũng đã đều nhận xét rằng, Kha Ly sống rất là tự lập. Từ năm cô đã học năm nhất Kha Ly làm MC cho một số phòng trà ca nhạc và ca hát… để mà cô tự trang trải cho việc học và để cho cuộc sống hàng ngày của mình. Cũng nhờ vào cô sở hữu một chất giọng khá là truyền cảm nên Kha Ly còn đã làm xướng ngôn viên của Xưởng phim Nguyễn Đình Chiểu, chuyên đọc bản tin về văn hóa trên HTV.9 từ nhiều năm nay.

Đóng phim, và ca hát, hay làm người mẫu, MC …“ôm nhiều côngviệc một lúc vì tuổi trẻ cô đã khát khao được làm việc, và đã được “ thử sức” mình và chỉ có niềm đam mê về nghệ thuật, một mối quan tâm duy nhất là cô sẽ phấn đấu làm tốt công việc nghệ thuật của chính mình mà mình đang theo đuổi” – Kha Ly cũng đã tâm sự như thế! Kha Ly cũng rất là  tự hào là mình đã có thể sống rất ung dung bằng chính lao động nghệ thuật !

Nếu mà để ý, bạn sẽ thấy rằng Kha Ly là một gương mặt khá là quen. Cách đây 4 năm, khi mà cô còn là một sinh viên năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM, Kha Ly cũng đã được thầy giáo Tạ Minh Tâm giới thiệu và đã đóng một vai nhỏ (cô gái mà Hàn Mạc Tử tương tư qua ảnh) trong bộ phim truyền hình Hàn Mạc Tử của đạo diễn Trần Mỹ Hà. Nhắc lại buổi đầu chạm ngõ điện ảnh,Kha Ly cũng đã tâm sự: “Vai diễn nhỏ xíu nên chẳng ai nhớ đến tên em. Sau phim này không thấy ai cũng đã nhắc đến hay là mời đóng phim, em đã nghĩ duyên của mình với điện ảnh chỉ có là thế thôi”…

Hai năm sau, trong một lần cô đã đưa người em để đi thi vào Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh tại TP.HCM, tình cờ Kha Ly cũng đã gặp đoàn làm phim Sóng gió cuộc đời đang tìm diễn viên. Đến casting, thì Kha Ly cũng đã được đạo diễn Châu Huế giao vai Liên. Đó là một cô gái trẻ đã đi du học và trở về, sống chung với anh trai và cùng với chị dâu, hàng ngày cô chứng kiến cảnh anh trai mình nhu nhược để chị dâu mình ngoại tình . Liên đã đứng ra dàn xếp nhiều chuyện trong nhà rất ổn thỏa.

Diễn xuất khá là tự nhiên, thì lại có một được gương mặt ăn ảnh nên sau khi mà bộ phim Sóng gió cuộc đời đã phát sóng (vào đầu năm 2007) Kha Ly  cũng  đã được người trong giới làm phim bắt đầu biết đến. Và cũng từ đó, thì Kha Ly cũng đã liên tục được mời để đóng phim.

Từ thời sinh viên, thì Kha Ly cũng đã tham gia vào ca hát ở tại các tụ điểm, các phòng trà, nhưng mà cho đến nay dường như cô ca sĩ trẻ này cũng đã thiếu một chút may mắn, để mà được nhiều khán giả biết đến. Chính Kha Ly cũng đã thừa nhận, và nhờ hơn một năm nay cô cũng tham gia vào đóng phim mà khán giả đã biết tới mình lại nhiều hơn. Bởi vậy, Kha Ly cung đã hy vọng sẽ nhờ một chút tên tuổi ở bên lĩnh vực điện ảnh để  mà “sốc” cho ca hát trong thời gian tới. Hiện nay, thì Kha Ly đã vẫn duy trì luyện thanh nhạc và vũ đạo, chuẩn bị làm album Vol2 . Khi mà được hỏi cô sẽ ưu tiên cho lĩnh vực nào hơn: điện ảnh hay là ca hát… Kha Ly cũng đã chia sẻ:  “Em đang có được nhiều cơ hội để tham gia diễn xuất, nên trước mắt cô vẫn ưu tiên hơn cho phim ảnh”.

Ngoài đời, thì Kha Ly cũng là một nữ ca sĩ. Sớm sở hữu được một giọng hát khá là ngọt ngào và rất  truyền cảm, từ năm học lớp 6 ở tại quê Kha Ly cũng đã là hạt nhân văn nghệ của trường, cô đã tham gia vào các cuộc thi ở huyện, hay đi thi Tiếng hát Hoa phượng đỏ. Năm cô học lớp 12, thì một người bạn đã rủ Kha Ly thi vào khoa Trung cấp thanh nhạc của Nhạc viện tại TP.HCM. Kha Ly cũng đã tốt nghiệp hệ Trung cấp 4 năm của Nhạc viện và anh theo đuổi con đường trở thành một nữ ca sĩ chuyên nghiệp. Sở trường của cô là hát nhạc trẻ khá là sôi động, pop, hay là ballad. Kha Ly cũng đã phát hành một album có tên “Hỏi anh có buồn không?”.

Kha Ly rất là ý thức được chuyện mình là một dân tay ngang tham gia vào đóng phim nhờ vào năng khiếu, và vào ngoại hình. Mỗi khi mà cô nhận được kịch bản, cô cũng đã thường bỏ thời gian để mà đọc kỹ nội dung và tìm hiểu, hay nắm bắt đường dây câu chuyện, và  tâm lý, số phận của nhân vật thật kỹ… Chịu khó học hỏi về kinh nghiệm diễn xuất từ nhiều các anh chị diễn viên đã đi trước, Kha Ly đã còn xem rất nhiều phim ảnh nước ngoài để mà tự học thêm. Tự nhận mình rất là hợp với những vai khá cá tính,không chỉ mong nhận được rất nhiều vai diễn mới lạ, mà Kha Ly còn đã mơ ước có một vai diễn khá “để đời” trong lòng khán giả!

Cặp đôi lãng mạn Kha Ly và Thanh Duy

Sau 3 năm họ đã yêu nhau, tình cảm của chúng tôi đã vẫn lãng mạn, nhẹ nhàng như là một ngày mới quen. Đến nay chúng tôi cũng đã lập gi đình. Chẳng cần ngày đặc biệt, tôi đã vẫn đã nhận được những bó hoa hồng từ phía anh ấy. Anh rất là thích tạo cảm giác bất ngờ đến mức đôi lúc đã khiến tôi phát cáu.

Một lần hứa cùng với tôi về An Giang vì tôi đã có việc quan trọng, đến giờ chót thì anh đã nhắn tin bảo không về được vì anh vướng lịch quay. Giận anh vô tâm, tôi cũng đã nghĩ đến một quyết định chia tay. Vậy mà anh đã vừa về tới nhà, tôi cũng đã thấy anh đứng ở trước sân, tay đã ôm hai quả dưa hấu to để… mà chuộc lỗi: “Nói không về nhưng sợ em lại giận, anh đã tức tốc chạy đường chim bay để mà về nè. Cùng cả nhà để ăn dưa hấu và đừng giận anh nữa nhé!”. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đã ngẫu hứng lái xe ra Vũng Tàu, hay Long Hải chỉ để mà ăn lẩu cá đuối, ngắm hoàng hôn rồi lại trở về Sài Gòn trong ngày.

Trước đây tôi thì ít nói, nhưng không giỏi tạo bất ngờ nhưng mà chẳng biết từ khi nào cũng đã lại lây tính lãng mạn của anh ấy. Tôi rất thích cảm giác một mình để chuẩn bị bàn tiệc gồm hoa, nến, các món ngon để mà đãi anh vào ngày sinh nhật. Thỉnh thoảng, thì tôi chuẩn bị cơm hộp mang đến phim trường cho anh ấy.

0