Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang – Cuộc đời đẫm nước mắt của cô
Lê Giang là một nữ diễn viên được rất nhiều người biết đến khi mà cô tham gia vào trong phim “Cô gái xấu xí”. Bài viết Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang sẽ cung cấp cho bạn những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất về nữ ...
Lê Giang là một nữ diễn viên được rất nhiều người biết đến khi mà cô tham gia vào trong phim “Cô gái xấu xí”. Bài viết Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang sẽ cung cấp cho bạn những thông tin nhanh nhất và chính xác nhất về nữ diễn viên Lê Giang.
Xem thêm bài viết liên quan
Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang
Lê Giang sinh vào năm 1972 ở tại một tỉnh miền Tây Nam bộ. Với một chất giọng khá cao, giọng khỏe bẩm sinh, cô cũng đã trở thành một đào chính ở tại các gánh hát tỉnh khi mà mới được 15 tuổi. Năm 1990, thì cô đã gia nhập vào đoàn cải lương Thanh Nga và cô cũng đã giành được huy chương vàng ở trong một Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cùng với vở Dòng sông đầm lầy. Năm 1992, thì cô cũng đã kết hôn cùng với diễn viên hài Duy Phương rồi cô theo chồng tấu hài ở khắp các sân khấu ở tại TP HCM. Cặp diễn viên này cũng đã chia tay nhau vào năm 1999 sau khi hai người đã có được hai con chung – có một trai, một gái. Diễn viên Lê Giang sau đó cũng đã diễn kịch và đã tấu hài ở khá là nhiều sân khấu nhưng nó thực sự được nhiều người biết đến khi mà tham gia vào một vai ở trong phim “Cô gái xấu xí”.Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang
Cuộc sống hôn nhân của Lê Giang
Hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi phỏng vấn với diễn viên Lê Giang.
– Chị vừa tái xuất lại ở trên một số sân khấu kịch của TP HCM sau một thời gian dài vắng bóng. Thì thời gian qua chị đã làm gì?
Sau khi Giang đã đóng Cô gái xấu xí, tôi đã tiếp tục diễn kịch ở tại sân khấu của Phú Nhuận và đã được tấu hài ở tại nhiều sân khấu khác. Năm 2009, thì tôi đã được người chồng thứ hai đã bảo lãnh cô sang Australia để mà định cư, sau đó thì sinh con. Trong nhiều năm cô ở nhà chăm con, thì nhiều lúc tôi đã thấy điều đáng nhớ nghề cho tới mức bị stress luôn. Khi con trai của tôi đã được hơn hai tuổi, tôi đã quyết định trở về với Việt Nam thường xuyên hơn để có được cơ hội diễn xuất.
Hiện tại thì tôi đã đang đảm nhận được vị trí huấn luyện cho những thí sinh biểu diễn cải lương ở trong một gameshow của truyền hình. Trước khi anh tham gia tấu hài ở trên các sân khấu, thì tôi đã từng là nàng diễn viên cải lương ở nhiều đoàn hát khá là có tiếng ở tại TP HCM. Chỉ khi sự nghiệp cải lương xuống dốc, thì tôi mới chuyển kế hoạch sinh nhai bằng cách tấu hài và diễn kịch.Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang
– Cuộc sống của Lê Giang và người chồng sau như thế nào?
– Chúng tôi cũng đã từng “đường ai nấy đi”. Hiện tại thì tôi là một bà một mẹ đơn thân nuôi đứa con nhỏ. Chồng của tôi đã không hỗ trợ nhiều về phía mặt kinh tế nhưng mà đã luôn ủng hộ, luôn động viên tôi quay lại với sự nghiệp sân khấu. Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang
– Vì sao khi chị giữ kín được chuyện tái hôn ở sau cuộc hôn nhân bị thất bại cùng với diễn viên hài Duy Phương vào trong năm 1999?
– Nhìn lại về cuộc đời tôi đã quá là nhiều đau thương, bất hạnh cho nên khi tôi vượt qua được, thì tôi đã không muốn nhắc nhiều đến chuyện quá khứ. Đổ vỡ ở trong cuộc hôn nhân cùng với anh Duy Phương cũng đã khiến cho tôi như là “con chim sợ cành cong”. Vào những năm đó, thì báo chí cũng đã đề cập nhiều đến chuyện nguyên nhân cuộc chia tay. Tôi thì đã bị bủa vây bởi các thị phi khiến cho cuộc sống của mình rơi vào trong bế tắc một số thời gian dài. Do đó, cho khi đến được với người chồng thứ hai, thì tôi cũng đã muốn giữ cho mình và cho gia đình mới của mình một sự riêng tư cần thiết. Hơn nữa, thì tôi cũng đã xác định được sau khi lấy chồng thì sẽ qua bên nước ngoài để sinh sống và sẽ giã từ nghệ thuật. Không ngờ, thì cuộc đời xô đẩy, tôi đã vẫn đã quay lại được với sân khấu.
– Chị có chia sẻ gì về các thị phi sau khi chị chia tay với diễn viên Duy Phương?
– Sau khi chia tay, thì chúng tôi cũng đã được tòa phân xử thì mỗi người sẽ nuôi con ba ngày trong một tuần. Nhưng tôi thì hầu như là không được tiếp xúc khá là nhiều với con. Tôi thì gần như không ở cùng được con, chúng sống được với bố từ lúc đó đến giờ.
Gia đình bị tan vỡ, tình cảm của mẹ con thì cũng bị ngăn cách đã khiến cho tôi suy sụp. Tôi cũng đã buông bỏ được một thời gian dài ở trong các thú tiêu khiển tôi khá tốn kém. Hồi đó, thì mỗi lần đi chơi, thì tôi có thể tiêu hết được hàng chục triệu đồng. Tiền mà tôi đi diễn không nhiều, nhưng lại tiêu tốn cho các lần chơi bời như là vậy cho nên tôi thường phải sống ở trong cảnh “thiếu trước hụt sau”. Sau đó thì tôi đã chợt dừng lại và chợt nhìn lại mình. Nếu như tôi đã lại cứ tiếp tục tìm cuộc vui theo cách này, có thể thì sau này tôi sẽ không thể là chỗ dựa cho các con cái. Điều đó đã khiến cho tôi quyết định thay đổi để có thể làm lại từ đầu. Tôi đã đoạn tuyệt với tất cả mọi mối quan hệ đã từng khiến cho tôi sa đà. Tôi đi diễn khá đều đặn và có được thu nhập trở lại.Chiều cao quê quán năm sinh cùa Lê Giang
Tôi đã gặp gỡ và đem lòng cảm mến đối với người chồng sau. Anh là một Việt kiều, thường đi và về giữa Australia và cả nước Việt Nam. Sau một thời gian chúng tôi tìm hiểu, thì năm 2009, tôi đã quyết định tái hôn và đã theo chồng đi sang Australia để định cư.