25/05/2018, 13:23

Các bà mặc y phục trắng

(tiếng Tây Ban Nha: Damas de Blanco) là một phong trào đối lập ở Cuba gồm các bà vợ và các nữ thân nhân của những nhà bất đồng chính kiến bị chính phủ Cuba cầm tù. Các bà phản đối những vụ bắt chồng hoặc thân nhân của họ giam tù bằng việc ...

(tiếng Tây Ban Nha: Damas de Blanco) là một phong trào đối lập ở Cuba gồm các bà vợ và các nữ thân nhân của những nhà bất đồng chính kiến bị chính phủ Cuba cầm tù. Các bà phản đối những vụ bắt chồng hoặc thân nhân của họ giam tù bằng việc mặc y phục màu trắng tới tham dự lễ misa mỗi ngày chúa nhật, sau đó lặng lẽ đi diễu hành qua các đường phố. Màu trắng được chọn như biểu tượng của hòa bình.

Phong trào này đã được trao Giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu Âu năm 2005.

Xem thêm thông tin: mùa Xuân đen (Cuba)

Trong vụ Mùa xuân đen năm 2003, chính phủ Cuba đã bắt giữ và lập tức đưa ra tòa kết án 75 nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo độc lập, nhà quản thủ thư viện, nhà bất đồng chính kiến, v.v... có người tới 28 năm tù.

Chính phủ Cuba đã cáo buộc 75 người nói trên về tội "hoạt động chống lại nền độc lập hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Cuba", trong đó có việc tham gia "các tổ chức bất hợp pháp", nhận tiền của Ban bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ ở Havana (United States Interests Section in Havana), "cướp máy bay", "hoạt động khủng bố", và cộng tác với các phương tiện truyền thông nước ngoài. Theo quan điểm của Ủy ban bảo vệ các nhà báo thì vụ bắt giữ này đã vi phạm các qui tắc căn bản nhất của luật quốc tế, trong đó có điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền công dân và chính trị, trong đó bảo đảm cho mọi người quyền được "tim kiếm, nhận, và phổ biến thông tin cùng mọi loại ý tưởng - bất kể biên giới - bằng lời, bằng chữ viết hay in ấn, dưới dạng nghệ thuật hoặc thông qua phương tiện truyền thông khác tùy theo lựa chọn".

Nhóm “Các bà mặc y phuc trắng” đã được hình thành 2 tuần lễ sau vụ “Mùa xuân đen”. Những thân nhân của các tù nhân đã bắt đầu tập trung lại vào ngày chủ nhật tại nhà thờ thánh Rita ở Havana để cầu nguyện cho thân nhân của họ. Sau mỗi thánh lễ misa, họ bắt đầu rước kiệu từ nhà thờ tới công viên gần đó. Y phục màu trắng mà họ mặc gợi nhớ lại tổ chức Madres de Plaza de Mayo (Các bà mẹ Quảng trường tháng 5) của Argentine, một tổ chức đã dung chiến thuật tương tự để đòi biết thông tin về những người con của họ bị giam giữ từ thời Chính quyền quân sự cai trị trong thập niên 1970. Mỗi người đi diễu hành đều mang một cái nút có hình của thân nhân mình cùng số năm mà người đó bị xử phạt.

Laura Pollán Toledo

Năm 2005, Nghị viện châu Âu đã trao Giải thưởng Sakharov cho tổ chức Phóng viên không biên giới, nhà hoạt động nhân quyền người Nigeria Hauwa Ibrahim,và phong trào . Năm người lãnh đạo phong trào này được chọn để nhận giải : Laura Pollán (chồng là Héctor Maseda Gutiérrez bị xử phạt 20 năm tù); Miriam Leiva (chồng là Oscar Espinosa Chepe đã được tạm tha do bệnh trầm trọng); Berta Soler (chồng là Angel Moya Acosta bị phạt tù 20 năm); Loida Valdes (chồng là Alfredo Felipe Fuentes bị xử phạt 26 năm tù); và Julia Núñez (chồng là Juan Adolfo Fernández Saínz bị xử tù 15 năm). Một số bà đã bị ngăn cản không cho vào thăm chồng để báo cho họ biết về giải thưởng này, tuy nhiên Laura Pollán nói với báo Wall Street Journal rằng "những người (tù) được thông báo tin này rất sung sướng và rất hãnh diện". Chính phủ Cuba đã chặn không cho các bà lãnh đạo phong trào tới dự buổi lễ trao giải thưởng Sakharov ở Strasbourg, Pháp.

Nhiều đám đông đã tấn công , la hét thóa mạ họ, và giúp cảnh sát quẳng họ vào các xe bus của cảnh sát. Nhiều thành viên phong trào cho biết bị cảnh sát giam giữ và đe dọa, nhà của họ bị lục soát. Ngày chúa nhật lễ Lá năm 2005 Liên đoàn Phụ nữ Cuba - một tổ chức thân chính phủ - đã đưa 150 phụ nữ đi biểu tình phản đối lại .

Hebe de Bonafini, chủ tịch tổ chức "Madres de Plaza de Mayo" của Argentina, đã chỉ trích việc sử dụng biểu tượng áo choàng màu trắng, nói rằng "Áo choàng màu trắng của chúng tôi tượng trưng cho sự sống, còn y phục trắng của phong trào này đại diện cho cái chết." Bonafini đưa ra nhận xét rằng "cái gọi là “” bảo vệ chủ trương khủng bố của Hoa Kỳ, còn tổ chức “Madres de la Plaza de Mayo” tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi dành cho con chúng tôi bị giết chết bởi các tên bạo ngược do Hoa Kỳ điều khiển." Tuy nhiên, phong trào “” chưa hề đưa ra lời tuyên bố chính thức ủng hộ Hoa Kỳ.

Chính phủ Cuba đã chỉ trích Phong trào này, coi đây là một tổ chức khủng bố nhằm lật đổ chính quyền do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Tuy nhiên, luật pháp của Cuba hạn chế việc lập hội, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập phong trào và tự do báo chí.

0