Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Sự tích mặt trăng và bánh trung thu

Ngày xửa ngày xưa, suốt hàng thế kỷ mọi vật bị bao trùm bởi ánh sáng rực rỡ ban ngày. Con người không biết bóng đêm là gì? Thần Mặt Trời ngạo nghễ cho rằng không có mình soi sáng thì mọi vật không thể sống. Nhưng ở trên cao ông có biết đâu, mọi sinh linh cũng đang kiệt quệ vì mất nước và thiếu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:48 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích cây khế hay ăn khế trả vàng

Một nhà kia có hai anh em, cha mẹ đều chết cả. Hai anh em chăm lo làm lụng, nên trong nhà cũng đủ ăn. Muốn cho vui cửa vui nhà, hai người cùng lấy vợ. Nhưng từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng, bao nhiêu công việc khó nhọc đều trút cả cho hai vợ chồng người em. Hai vợ chồng người em thức ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:48 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hoa Pơ Lang (hoa gạo)

Chuyện kể rằng, xưa ở một buôn làng nọ, có chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Họ chuẩn bị cưới thì trời đổ mưa, cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng trai. Dân làng trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái băng vải đỏ, mỗi đầu có tua ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:48 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích núi Ngũ Hành

Ngày xưa, có một ông cụ già sống một thân một mình trong một túp lều con trên bãi biển vắng. Những người dân gần đó không biết ông cụ đến đấy làm gì và đến từ lúc nào. Một hôm, tự nhiên ngoài biển khơi có một vùng sóng gió nổi lên dữ dội làm bầu trời tối mịt. Hồi lâu có một con giao long rất lớn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:48 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nguyễn Khoa Đăng

Ngày xưa, có nội tán là người có tài xử đoán. Khi còn làm một chức quan nhỏ, ông đến trị nhậm hạt nào thường được mọi người mến phục, không chỉ vì tài xét xử mà còn vì lòng tốt của ông lúc nào cũng lo trừ hại cho dân. Chuyện xử án như thần của quan đốc trấn Sơn Tây Hoàng Giáp Nguyễn Mại ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:48 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích lấy chồng trăn

Xưa, có một bà sinh được ba người con gái. Một hôm bà đi bắt cá ngoài đồng, giữa lúc đang mò cá, bỗng có một con trăn bò đến quấn vào chân bà. Bà sợ hãi kêu lên, trăn nói: – Nếu bà muốn tôi thả ra thì phải gả cho tôi một trong ba đứa con gái của bà. Nếu không tôi sẽ cắn chết. Khi ấy có một người ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:48 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích sao hôm và sao mai

Ngày xưa có một anh tiều phu nọ lạc vào một con suối và anh bắt gặp một bầy tiên đang tắm. Chưa bao giờ anh được nhìn thấy điều tuyệt vời đến vậy và anh nghĩ thầm: nhất định phải cưới được một nàng làm vợ. Nghị vậy anh bèn lấy chộm một bộ áo và giấu đi. Khi các tiên tắm xong, họ vội khoác áo ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:47 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích ngày lễ Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 được coi là ngày " báo hiêu cha mẹ " cũng được gọi là ngày " Xá tội vong nhân " tức lễ cúng Cô hồn . Nguồn gốc của ngày này bắt nguồn từ sự tích về lòng hiếu thảo của Ông Ma Ha Một Ðặc Già La, thường gọi là Ðại Mục Kiền Liên, gọi tắt là Mục Liên. Vốn là một tu sĩ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:47 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cổ tích Con chó biết nói

Có một lão nhà giàu nọ, hắn giàu nhất làng. Hắn giầu như vậy là vì hắn vốn là tên nhà giầu độc ác chuyên cho nợ ăn lời quá vốn, hoặc những âm mưu cướp giật ruộng đất, nhà cửa của dân lành. Càng ngày hắn càng trở nên cay nghiệt. Không bao giờ lão chịu bố thí, cứu giúp cho chòm xóm. Lúc nào lão cũng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:47 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích đầm Dạ Trạch (Nhất Dạ Trạch)

Đầm Dạ Trạch hay Nhất Dạ Trạch (cái đầm hình thành sau một đêm), Mạn Trù Châu (bãi Giăng Màn) hoặc Tự Nhiên Châu (bãi Tự Nhiên),v.v. Đầm thuộc huyện Châu Giang, tỉnh Hưng Yên ngày nay, có khu đầm lầy rất rộng. Tuy nhiên, tên gọi phổ biến và quen thuộc nhất vẫn là đầm Dạ Trạch. Sự tích đầm Dạ Trạch ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 21:47 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa