Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Truyện cười: “Ba chú heo con”

Cô giáo lớp 1 kể chuyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe: “...Và thế là chú heo con đến chỗ người nông dân. Chú nói: “Bác nông dân ơi, làm ơn cho tôi ít rơm để tôi xây nhà nhé...”. Cô giáo dừng lại và hỏi cả lớp: - Các con biết bác nông dân trả lời ra sao không ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Kỳ tích

Thầy giáo muốn gợi mở cho bé Thư biết ý nghĩa của hai chữ kỳ tích: "Em thử suy nghĩ xem, Thư, nếu có người từ trên đỉnh tháp rơi xuống mà chẳng hề suy suyển gì thì đó nghĩa là gì?" "Ngẫu nhiên ạ!" "Không phải thế" Thầy giáo lắc đầu. "Thư! Nếu người đó lại rơi từ trên đỉnh tháp xuống nữa mà vẫn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:07 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bệnh hay quên

Một gã đàn ông mắc chứng bệnh Alzheimer, vào gặp bác sĩ. - Tôi dạo này quên dữ lắm, không có cách nào nhớ được chuyện gì mới xảy ra dù chỉ mới có mấy phút trước đó. - Tình trạng của anh xảy ra bao lâu rồi? - Hả, bác sĩ nói gì? Cái gì xảy ra bao lâu rồi?

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:06 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lý do lấy vợ muộn

Một ông sống độc thân đến năm 55 tuổi mới cưới vợ. Bạn bè hỏi tại sao ông lại để lâu đến vậy, ông đáp: - Tôi lấy vợ muộn là có lý do của nó. Nếu chẳng may vợ tôi là con người khó chịu thì tôi sẽ không phải chung sống lâu. Còn nếu nàng là người dễ thương thì công tôi chờ đợi bao nhiêu năm cũng... ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:06 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đường lên thiên đàng

Bác sĩ khám bệnh cho một cậu bé. Vì không muốn cậu sợ nên ông vừa khám vừa hỏi chuyện. - Nào, ngồi ngoan nhé để bác khám cho. Rồi bác sẽ cho cháu xem thiên đường. Cháu có biết làm thế nào để đến được thiên đường không? - Có chứ ạ! Để đến được đó, trước tiên con người cần phải chết trước đã. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Lỗi nhỏ

Ba cậu bé tinh nghịch nọ đi chơi ở vườn thú. Cả ba quyết định đến xem chuồng voi nhưng ngay sau đó chúng đã bị bảo vệ sở thú bắt vì gây ra náo loạn. Viên bảo vệ dẫn chúng lên văn phòng để hỏi. - Hãy cho chú biết tên của ba cháu và kể lại coi các cháu đã làm gì hồi nãy vậy? Cậu bé thứ nhất ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Mộng du

Nửa đêm, anh chồng lững thững ra khỏi phòng ngủ, cô vợ trên giường nhìn ra và nói: - Này, anh ơi, khỏi phải giả làm kẻ mộng du như vậy nữa. Tôi đã đuổi cô giúp việc từ sáng nay rồi.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:05 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thế Thì Không Mất

Cô chủ và con hầu đi đò. Con hầu ăn trầu thế nào nhỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô mắng, nó mới lập mưu hỏi : - Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ ? Cô chủ vô tình trả lời : - Sao lại hỏi lẩn thẩn thế ? Đã biết nó ở đâu rồi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:53 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: “nay tắm”

AD: Bình sao chạy hối hả vậy? MR: Thì chạy theo Lan nè! AD: Có chi hông? MR: Lan nè! Cho Bình “nay tắm” nhe? AD: Lan khôong cho Bình tắm đâu mà sao Bình hỏi kỳ vậy? MR: Không phải vậy. AD: Vậy chớ là sao? MR: “Nay tắm” là “nắm tay” đó mà! ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:52 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Séc là gì ?

Trong lớp đại học tại chức khoa kinh tế, thấy một học viên ngủ gật, giáo viên bèn gọi anh ta: - Anh hãy cho biết "séc" là gì? - Thưa thầy, "séc" là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và rất đoàn kết, họ có huấn luyện viên là Karel Brucner.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:52 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa