Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Truyện cười: Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông Khách thuê phòng phàn nàn với giám đốc: "Sao ông tính cả tiền trái cây cho tôi? Tôi có ăn tí nào đâu?" Giám đốc: "Ngày nào chúng tôi cũng đặt trái cây tươi trong phòng. Ông ăn hay không là chuyện của ông". "Tôi hiểu rồi". Người khách vừa trả lời vừa lấy bút trừ đi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:35 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Sao Eva ngu thế?

Một hôm, ăn trái cấm xong, Adam ngồi đần mặt ngẫm nghĩ về đàn ông và đàn bà, rồi buột miệng hỏi Chúa trời: - Chúa ơi, tại sao trái cấm lại tuyệt mỹ và mềm mại thế nhỉ? - Ta làm như thế để con thích ăn hàng ngày. - Chúa ơi, ăn ngon thế sao Người không tạo cho con vài trái khác ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Con khỉ đột

Một chú thuỷ thủ đi châu Phi về mang theo một con khỉ đột, lông lá xồm xoàm. Một lần chú vào quán ăn, mang theo con khỉ, lúc sau thấy mất. Chú chui xuống bếp, thấy cô phục vụ đang sửa lại sống áo, hỏi: - Em có thấy con khỉ của anh xuống đây không? - Chẳng có con khỉ nào cả, chỉ có mỗi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Biếu không

Biếu không Với vẻ rầu rĩ, một cầu thủ từ sân bóng trở về nhà. Bố cậu vội hỏi: - Các con bị thua à? - Không! Nhưng con lại thi đấu cho đội bóng khác. - Họ bán con à? - Họ cho không! o O o Trong một sân vận động xảy ra chuyện ẩu đả. - Có gì xảy ra thế? Một khán giả ngây thơ hỏi. - ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Thầy của con vẹt

Trong tiệm bán thú nuôi một con vẹt rất xinh đẹp được đề giá cao, kế bên có một con quạ vừa xấu vừa già. Một người khách ghé vào định mua con vẹt nọ. "Vẹt này bán chung với quạ đen kia." Ông chủ tiệm khẳng định: "Cái con quạ vừa già vừa xấu tôi mua để làm gì" Khách hàng ngạc nhiên. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Người phụ trách cũ

Ở sở thú, chuồng sư tử vừa được bổ sung một thành viên. Sau khi làm quen với nhau, con đầu đàn nói với chú sư tử mới đến: - Tiếc là cậu chẳng được làm quen với người phụ trách cũ của tụi mình. Ông ta béo tốt, hiền lành, dễ mến và... rất ngon.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Ông già, bà già Noel thi chạy từ thiện

Màn hít đất khởi động Trong ảnh là màn hít đất khởi động tập thể của các vận động viên tham gia cuộc chạy đua tốc độ thường niên dành cho các ông/bà già Nô-en (Santa Speedo Run) lần thứ 5. Màn trình diễn ngoạn mục này diễn ra tại khu phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) hôm 16/12. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chó và nhím

Trên một tờ báo nọ người ta đọc thấy một mẩu tin như sau: "Cần bán gấp 1 con chó becgiê rất dữ, biết sủa, biết cắn và đặc biệt rất biết trông nhà. Bạn để nó ở truớc cửa nhà bạn thì đảm bảo nó sẽ không cho bất kỳ ai vào nhà bạn cả. Ai có nhu cầu xin liên hệ với tôi theo số điện thoại di động ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chuyện đạo đức

Hai ông đứng trên bãi biển ngắm cảnh, xa xa có một đám người khoả thân đang đùa giỡn với sóng nước. - Thật chẳng giống ai, đúng là đồi phong bại tục, nhà nước cần phải có biện pháp cấm họ mới được. Một trong hai ông giận dữ hét. - Xem ra ngài là một nhà nghiên cứu đạo đức. Người kia ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:33 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Bác sĩ và căn bệnh tiền nong

Ti ền nào của nấy Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ kê đơn cho Roby 6 viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm đầu, sau khi uống thuốc, Roby mơ thấy mình bị đắm tàu và giạt vào một đảo hoang, ở đấy có một cô gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo, nhưng không thể nào bắt kịp. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 14:33 ngày 18/06/2018 chỉnh sửa