Thông tin liên hệ
Bài viết của Trần Bảo Ngọc

Truyện cười: Im lặng còn nguy hiểm hơn

Bà mẹ rầy la cô con gái: - Đêm qua sao mày tiếp thằng bạn trai khuya quá vậy? - Xin lỗi má, chắc tụi con nói chuyện hơi ồn làm má ngủ không được? - Đâu phải vậy. Chính tụi bay im phăng phắc tao mới không ngủ nổi!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:35 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Việc gì phải sợ?

Cô giáo hỏi học sinh: - Bob, em hãy nói xem ai đã viết bản tuyên ngôn độc lập? - Em xin thề là không biết. - Câu trả lời của em còn tồi hơn là không biết. Em hãy mời bố mẹ đến gặp cô! Ngày hôm sau, cha của Bob đến ngồi ở phía cuối lớp, chờ gặp cô giáo. Để minh họa cho ông bố thấy sự kém cỏi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:35 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đẩy sang tỉnh khác

- Tỉnh anh còn hộ đói không? - Dạ, hết. - Còn hộ nghèo không? - Dạ, cũng hết luôn! - Ủa, làm cách nào mà nhanh vậy? - Dạ thưa, em... đẩy họ sang tỉnh khác.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Họ hàng xa

Hai bợm nhậu "tỉ tê" với nhau. Chợt một bợm vỗ đùi cái đét, hỏi: - Nếu ông già vợ của thằng anh rể mày ốm, mày có đến thăm không? Bợm kia trả lời không chút đắn đo: - Họ hàng xa lắc xa lơ, đến thăm làm gì cho mệt!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Điều đó không cấm

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính: - Thưa cô, ở hồ này cấm tắm! - Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo? - cô gái tức giận. - Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì... không cấm!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Không cần nút ống nữa!

Hai bố con đang loay hoay sửa hệ thống nước dưới tầng hầm. Chợt chuông reo ầm ĩ, đứa con trai chạy lên. Sau đó, nó vừa hối hả chạy xuống vừa la to: - Bố ơi, đừng cố bịt miệng ống nước nữa! - Thợ tới rồi hả con? - Dạ không. Nhà mình đang cháy!

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đã chuyển sang "hệ khác"

Một bà goá đi gọi hồn chồng: - Anh đó phải không, Bert? - Ừ. - Anh có khỏe không? - Khỏe, người nhẹ lắm. - Thế anh làm gì ở đó? - Ôi, tuyệt lắm! Suốt ngày đi bơi và bắt cá. - Có cần em gửi xuống thứ gì không? - Giun. - Anh nuôi cá cảnh ư? Hay làm mồi câu? - Để ăn, suốt ngày xơi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chiếc xe trong mơ kiểu "Bill Gates"

Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft Bill Gates đã so sánh công nghiệp phần mềm với công nghiệp xe hơi như sau: "Nếu General Motors (GMC) phát triển công nghệ cho xe hơi như công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 25 đôla, đi 1.000 dặm với 1 lít xăng". Để ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Đoạn kết của những phát minh

Ngài chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học khẽ hắng giọng, sửa lại nút thắt cà vạt, chỉnh lại gọng kính vàng choé và liếc đôi giày mới đánh xi cách đây đúng 45 phút. - Thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh là hôm nay chúng ta họp kín. Không một tờ báo nào biết, đài truyền hình và đài phát thanh cũng mù ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa

Truyện cười: Chạy "nước rút" vào bệnh viện

Một cựu vô địch môn chạy việt dã khoe với con cháu về thời vàng son oanh liệt của mình: - Hồi còn trẻ, ta đã chạy nước rút 50 cây số để cho cái thằng xúc phạm người tình của ta một bợp tai. - Rồi sau đó ông lại chạy "nước rút" về à? - Ta cũng không nhớ! Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, ta đã thấy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:34 ngày 13/06/2018 chỉnh sửa