03/12/2018, 22:16

Tả một loại cây mà em thích ( lớp 5)

Bài làm Họ hàng nhà hoa hồng, ai cũng đẹp và quyến rũ.Nhưng em thích nhất là cây hoa hồng nhung. Sáng sớm ra thăm vườn, em thấy những cây hoa hồng nhung ngày càng thêm đẹp. Cây hồng nhung không cao lắm, chỉ tới ngang thắt lưng em thôi. Thân cây thẳng đứng nhưng lại có gai. Những cái gai nhọn ...

Bài làm
Họ hàng nhà hoa hồng, ai cũng đẹp và quyến rũ.Nhưng em thích nhất là cây hoa hồng nhung. Sáng sớm ra thăm vườn, em thấy những cây hoa hồng nhung ngày càng thêm đẹp. Cây hồng nhung không cao lắm, chỉ tới ngang thắt lưng em thôi. Thân cây thẳng đứng nhưng lại có gai. Những cái gai nhọn hoắt màu xanh nhú lên mình khiến cây hoa hồng càng thêm phần kiêu sa. Nó như muốn thách thức và khẳng định tất cả sự mạnh mẽ nhưng bên trong lai ẩn dấu sự mềm mại. Điểm nhấn của cây chính là bông hoa hoonhg rực rở. Những cánh hoa mỏng manh, đỏ tươi tắn như đang mỉm cười chào ngày mới. Cánh hoa lồng ghép vào nhau, có bông gần như còn ngủ quên chúm chím, miệng nhỏ xinh xinh. Những giọt sương còn đọng lại tựa như giọt ngọc làm cho bông hoa cáng thêm đẹp lung linh, hấp dẫn. Hương hoa hồng thơ dịu nhẹ thoang thoảng trong làn hơi lạnh. Màu đỏ tươi của cánh hoa được nâng nui bởi màu xanh của lá hoa, của thân cây. Những chiếc là bầu dục, đường gân nổi rõ với những chiếc răng cưa bao bọc xung quanh. Hoa hồng nhung vốn đươc mệnh danh đẹp nhất trong các họ hàng nhà hoa hồng. Nó tượng trưng cho sự thủy chung, máy mắn ,vì thế mà từ lâu đã được nhiều người yêu thích. Không chỉ có con người mà còn các loài bước cũng bị hoa hồng nhung quyến rũ, sáng sớm bướm đã bay dập dềnh. Mõi khi có chị gió bay đến khu vườn chơi thì cây hoa hồng nhung nghiêng mình chào đón niểm nở. Lúc đó, trông nó thật dễ thương.
Hồng nhung bé xíu nhưng thật kiên cường và có sức sống mạnh mẽ.Em yêu hoa hồng nhung vì sự giản dị của nó.

0