23/02/2018, 13:57

Những câu nói hay giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn ( Phần 2 )

Ta không được chọn nơi mình sinh ra Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống... Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người ...

Ta không được chọn nơi mình sinh ra

Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống...

Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể.

Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười.

Nếu như bạn mong đợi người đời sẽ tử tế với bạn chỉ vì bạn tử tế với họ, thì cũng giống như việc bạn trông chờ một con sư tử không ăn thịt mình chỉ vì mình không ăn thịt nó. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy học cách thích ứng đi.

Trước khi bạn hành động, hãy lắng nghe

Trước khi bạn phải ứng, hãy nghĩ

Trước khi bạn chỉ trích, hãy chờ đợi

Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ

Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy cố gắng!

Nếu bạn không thay đổi được số phận của mình, hãy thay đổi thái của bạn.

Hạnh phúc nhất đơn giản chỉ là thời khắc hiện tại bạn thực sự hài lòng với chính những gì mình có. Dù nhiều vất vả khó khăn nhưng ta biết trân trọng và yêu thương thì nhất định hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta.

Đừng đánh mất hy vọng. Bạn không thể biết ngày mai mang đến những gì.

 

Đừng khinh việc nhỏ.

Lỗ nhỏ làm đắm thuyền

Người ta thường xét đoán theo vẻ bề ngoài hơn là thực chất. Ai cũng có mắt nhưng ít người có khả năng nhìn thấu suốt.

Hãy dành chút thời gian, chỉ vài phút thôi để ngồi bên người bạn yêu quý. Chỉ cần ngồi cạnh thôi, không cần nói gì cả. Bởi đó là món quà quý dành cho cả hai người.

Mỗi chúng ta là một cá thể, chả ai có thể giống ai được nên đừng bắt chước nhau làm gì vì ông trời cũng chẳng rảnh để tạo một mớ đồ chơi giống nhau đâu.

Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

Hãy sống như một đứa trẻ

Cười giòn tan khi vui

Khóc nức nở khi buồn

Dễ dàng quên đi và dễ dàng tha thứ,

Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi.

Người khác có thể đi cùng, nhưng không ai có thể bước hộ bạn.

Phần lớn chúng ta đều cân nhắc quá nhiều về cái giá phải trả cho sự thay đổi mà ít ai chịu cân nhắc về cái giá phải trả nếu không thay đổi.

Vốn dĩ thế gian này làm gì có đường.

Người ta đi mãi rồi cũng thành đường thôi

Đừng để đi đến cuối cuộc đời rồi mới nhận ra rằng bạn chỉ sống theo chiều dài của nó. Hãy sống theo cả chiều rộng nữa

CUỘC SỐNG, luôn cho bạn cơ hội thứ 2

....nó được gọi là NGÀY MAI.

Bạn phải tự vẽ đường đi cho mình, không ai vẽ nó cho bạn cả

Hãy biết ơn những điều tồi tệ trong cuộc sống. Nhờ chúng mà đôi mắt bạn thấy được những điều tốt đẹp mà trước đó bạn đã bỏ qua

Khi chúng ta mong cuộc đời không nghịch cảnh hãy nhớ rằng: "cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương được hình thành nhờ áp lực" và đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân, vì khi bạn tin mình làm được thì đó cũng chính là lý do để bạn cố gắng thực hiện điều đó, thành công sẽ đến với bạn.

Trên đời có một điều còn tệ hại hơn sự thất bại, đó là không dám thực hiện.

Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.

Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn. và những điều tốt nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc.

Buồn cũng hết một ngày, vui cũng hết một ngày. Sao không chọn vui vẻ mỗi ngày...

Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc vì không biết trân trọng. Nhưng có những thứ mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra: Đáng lẽ ta phải từ bỏ nó từ lâu lắm rồi.

Giàu có không phải là những gì bạn có trong tài khoản ngân hàng, mà là những gì bạn có trong trái tim.

Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui.

Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc.

Khi phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn, không thể dứt khoát được. Tốt nhất nên chọn điều ta chưa từng trải qua. Cơ hội trong đời không nhiều, do đó đừng nên do dự, cũng đừng nên trì hoãn.Cuộc sống còn nhiều điều đáng phải làm hơn, hà tất phải lãng phí thời gian để sau này hối hận. Không do dự để không hối hận.

Cố gắng là tất cả những gì chúng ta phải làm. Cho dù kết quả cuối cùng là Thành công hay thất bại.

Hãy cười, thở và bước đi thật chậm.

Kết luận: Cuộc sống vốn không như mơ, có nhiều thứ sẽ chẳng được như ý muốn. Đừng buông xuôi, đừng chán nản. Hãy nhìn mọi thứ ở góc độ khác. Hãy mỉm cười và cảm nhận tình yêu thương, thay đổi cách sống để cuộc sống trở nên tốt đẹp, hạnh phúc và ý nghĩa hơn.

0