23/02/2018, 13:56

Những câu nói hay giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn ( Phần 1 )

Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay. Cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra chuyện gì. Âu sầu ủ dột, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm, kiên cường đối mặt. Đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người ...

Một câu chuyện kết thúc đồng nghĩa với việc một câu chuyện mới bắt đầu. 

Trái đất không vì bất kỳ ai mà ngừng quay. 

Cuộc sống vẫn mãi tiếp diễn, dù xảy ra chuyện gì. 

Âu sầu ủ dột, tìm cách trốn chạy hay dũng cảm, kiên cường đối mặt. 

Đều phụ thuộc vào tố chất tâm lý của mỗi người

Hãy quay về hướng mặt trời và bạn sẽ không thấy bóng tối.

Hãy biết trân trọng những điều mình đang có... Đừng quá coi trọng quá khứ .Vì hôm nay chính là quá khứ của ngày mai... 

Hãy sống sao cho khi nhìn lại quá khứ của mình... Bạn không phải hối tiếc về những điều mình đã làm.  Và đừng bao giờ có 2 chữ.... GIÁ NHƯ!!!

Một buổi sáng sương mù chưa chắc đã là dấu hiệu của một ngày trời nhiều mây và âm u

Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn hôm nay

Cám ơn, xin lỗi và yêu thương  là ba phương pháp rất đơn giản nhưng lại cho ta nhiều năng lượng và bình an nhất.

Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội! Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp tục?

Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương

Cuộc sống giống như bạn đang lái một chiếc xe đạp, để giữ được thăng bằng thì ta phải liên tục tiến lên.

Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

Tất cả mọi điều bạn làm để khiến cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn đều khiến cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn.

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy nghĩ rằng mình còn sống là một đặc ân lớn lao

Được hít thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được yêu thương.

Cuộc đời tự như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng.

Lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành ngừng lại.

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui

Chuyện đời như nước chảy hoa trôi

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại trong đời

Mỗi ngày hãy nhìn ngắm thế giới như thể đó là lần đầu tiên.

Cuộc sống cũng giống như một cuốn sách. Khi gặp chuyện buồn, hãy tự mình bước sang một trang mới chứ đừng gập sách lại.

Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ.

Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống.

Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

Hãy sống và khát vọng

Để thấy đời mênh mông.

Hạnh phúc nằm ở trong ta chứ không phải ngoài ta; nên nó không phụ thuộc vào việc ta có gì, mà phụ thuộc vào ta như thế nào.

Vật chất mất đi có thể tìm thấy được. Nhưng có một thứ mà bạn không bao giờ tìm thấy được khi mất đi. Đó là cuộc đời bạn.

Khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nhưng chúng ta thường lại tiếc nuối nhìn lại cánh cửa đã đóng mà không nhận ra rằng cánh cửa đang mở ra kia là để chào đón chính mình.

Cuộc sống không có tình thương cũng giống như loài hoa không có ánh nắng mặt trời, không có gì đẹp và hữu ích có thể nảy nở trong đó được.

Hạnh phúc là được là chính mình.

Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác.

Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.

Khi cuộc sống đẩy bạn vào những lúc khó khăn

Đừng uất ức “ tại sao lại là tôi?”

Hãy cứ mỉm cười “ Cứ thử tôi đi!”

Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.

Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến và nếu chúng ra không quay trở lại với chính bản thân mình trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể bắt nhịp với cuộc sống.

Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác

Nếu ai đó khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác. Hãy xem họ như một tờ giấy nhám. Chúng chà xát và gây đau đớn cho ta. Nhưng đến cuối cùng bạn sẽ trở nên sáng bóng, còn họ chỉ là một miếng giấy bỏ đi.

Hãy cho đi tất cả, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng.

Cuộc sống quá ngắn, vì thế phải sống. Yêu thương cũng hiếm, vì thế phải trân trọng. Nỗi sợ hãi có thể chế ngự, nhưng mà phải đối mặt. Kỷ niệm là vô giá, nên phải giữ gìn. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, vì thế hãy sống thật sự cho đáng sống.

Hãy bước đi như thể bạn đang hôn Trái đất bằng chân của mình.

Hãy để yêu thương bay theo gió...đến với mọi người.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

0