31/03/2021, 15:31

Chậu hồng tặng mẹ - 16 bài văn tả một cây non mới trồng hay nhất

Mẹ em rất thích các loại cây đặc biệt là các loại hoa. Vì vậy, hôm đi chợ Viềng xuân, em đã mua tặng mẹ một cây hoa hồng nhỏ. Mẹ rất vui khi nhận được món quà này và bàn tay khéo léo của mẹ trồng cây đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó phai mờ. Cây màu xanh được trồng trong ...

Mẹ em rất thích các loại cây đặc biệt là các loại hoa. Vì vậy, hôm đi chợ Viềng xuân, em đã mua tặng mẹ một cây hoa hồng nhỏ. Mẹ rất vui khi nhận được món quà này và bàn tay khéo léo của mẹ trồng cây đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó phai mờ.


Cây màu xanh được trồng trong một chiếc túi nhỏ màu đen. Tuy bé nhưng nhìn cây rất cứng cáp và tràn đầy sức sống. Thân cây chỉ nhỏ bằng ngón tay út của em, khoác lên mình tấm áo màu xanh thẫm. Xung quanh thân là những chưa gai nhỏ xíu, nhọn hoắt nhưng lại là vũ khí lợi hại bảo vệ cây khỏi bọn sâu. Trên thân, những cành cây nhỏ bằng que tăm vươn ra một cách yếu ớt, nảy lên những chiếc lá non. Lá hoa hồng viền ngoài có hình răng cưa, vì còn nhỏ nên lá có màu xanb nhạt nhưng khi cây trưởng thành, lá chuyển màu xanh thẫm.


Nhẹ nhàng bê cây nhỏ ra vườn, mẹ dùng cuốc đào một cái hố nhỏ và rắc một ít phân xuống dưới để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây non. Tháo chiếc vỏ bọc bên ngoài, mẹ đặt cây hoa hồng vào hố và vun đất trồng, đắp một ụ đất nhỏ vào gốc cây. Như vậy chưa xong, công việc của em là tưới nước cho cây để cây nhanh lớn, tỏa hương khoe sắc với những bông hoa lộng lẫy và kiêu sa nhất. Những lúc rảnh rỗi, em thường ra bắt sâu cho cây hoa hoặc ngắt những chiếc lá đã già. Không lâu sau, cây lớn lên rất nhanh mà không bị sâu bệnh, cao hơn, to hơn và xanh tốt hơn. Mẹ em bảo cây hoa hồng lớn lên nhanh lắm, chả mấy chố nó sẽ cho ra những bông hoa đầy tiên đẹp nhất và thơm nhất.

Em rất thích cây hoa hồng này. Em tự nhủ sẽ chăm sóc cho cây thật tốt để cây mang đến hương thơm vẻ đẹp cho đời.

Chậu hồng
Chậu hồng
Hoa hồng
Hoa hồng

Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

0