24/02/2018, 18:04

Viết thư cho bạn kể chuyện của lớp trong học kì vừa qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm… Ngọc Ngân thân thương! Thâm thoắt, thời gian bạn chuyển trường đã một học kì rồi. Mình viết thư này kể cho bạn biết về tình hình của lớp trong học kì vừa qua. Ngân à, sau khi bạn chuyển ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…

Ngọc Ngân thân thương!

Thâm thoắt, thời gian bạn chuyển trường đã một học kì rồi. Mình viết thư này kể cho bạn biết về tình hình của lớp trong học kì vừa qua.

Ngân à, sau khi bạn chuyển trường, Ý Nhi, Bích Vân cũng chuyển về quận 3 để học nên sĩ số lớp mình còn đúng bốn mươi bạn. Ngay sau đó có bốn bạn chuyến đến từ Huế, cuối cùng thì lớp mình có bốn mươi bốn bạn. Chúng mình cũng đoàn kết, vui vẻ cùng nhau học tập. Dù vậy, lúc nào bọn mình cũng nhớ bạn, vẫn hay nhắc bạn luôn.  

Ngân thân, cô Vân Anh vẫn chủ nhiệm lớp mình. Lớp mình vẫn giữ được danh hiệu “Tập thể lớp tốt” đó Ngân. Cuối học kì I, lớp tham gia cắm trại cùng các khối 4, 5 rất vui và sôi nổi. Lớp mình giành được ba phần quà trong hội trại, giải nhất: Trại đẹp, kéo co và cắm hoa. Oách chưa?

Tình hình học tập của bạn ngoài đó thế nào? Lớp mới của bạn có gì vui kể cho mình nghe nhé!

Cuối thư, mình chúc bạn luôn khoẻ, học giỏi và vui vẻ!

Rất mong thư bạn

Lê Thanh Lam

 

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

0