24/02/2018, 12:41

Viết đoạn văn tả về mùa hè.

Khi những cành phượng góc sân trường được điểm tô một màu đỏ thắm cũng là lúc mùa hè đã về. Thời tiết bắt đầu nóng lên dần từ tháng tư. Trong nắng mới, những chùm hoa phượng càng thêm rực rỡ. Màu đỏ của cánh hoa nổi bật trên nền lá xanh. Tiếng ve sầu râm ran trên ...

Khi những cành phượng góc sân trường được điểm tô một màu đỏ thắm cũng là lúc mùa hè đã về. Thời tiết bắt đầu nóng lên dần từ tháng tư. Trong nắng mới, những chùm hoa phượng càng thêm rực rỡ. Màu đỏ của cánh hoa nổi bật trên nền lá xanh. Tiếng ve sầu râm ran trên hàng cây hai bên đường càng làm cho khôngkhí ngày hè thêm rộn rã. Chúng em phải tạm chia tay mái trường thân yêu trong ba tháng. Chắc chúng em sẽ nhớ những lớp học, những ghế đá, gốc cây… nhiều lắm. Tạm biệt, tạm biệt nhé những kỉ niệm thân yêu, và hẹn gặp lại khi những ngày thu đang còn đẹp nhất.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

0