Truyện cười: Từ A tới... Á: Nếu bóng đá sạch

Từ A tới... Á! Nếu bóng đá sạch Sau chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước tuyển UAE (đối thủ được xem là mạnh hơn hẳn), báo chí, người hâm mộ đã “nổ tung” vì sung sướng. Tựa, tít trên báo chí cũng tưng bừng (có thể đoán trước) “cơn địa chấn châu Á...”, ...

Từ A tới... Á!

Nếu bóng đá sạch

Sau chiến thắng 2-0 của tuyển Việt Nam trước tuyển UAE (đối thủ được xem là mạnh hơn hẳn), báo chí, người hâm mộ đã “nổ tung” vì sung sướng. Tựa, tít trên báo chí cũng tưng bừng (có thể đoán trước) “cơn địa chấn châu Á...”, “điều kỳ diệu...”, “tuyển VN làm nên kỳ tích...” v.v...

Lời bình:

Chỉ chưa thấy nói đến, nhắc đến điều này:

 Ngoài tất cả những yếu tố ấy, không có bóng dáng “bàn tay, bàn chân” nhám nhúa của cái gọi là “bán độ”. Thì bóng đá Việt Nam có cơ hội phát triển và mang trả lại lòng tin cho hàng triệu người lâu nay “ê chề” vì tệ nạn ấy!

Ớ!

0