Truyện cười: Tại sao sữa bò tăng giá?

Tại sao sữa bò tăng giá? - Alô! Ông Bốn Cái Am, mời ông xuống quê tôi chơi, tụi tui “phất” lên rồi. Từ thuở cha ông nghèo khổ tới bi giờ mới thấy đời lên hương chút chút. Ông xuống mừng cho tụi tui, làm vài xị há! - Vụ gì vậy anh Ba Bò? Anh trúng mùa à? - Bậy ...

Tại sao sữa bò tăng giá?

- Alô! Ông Bốn Cái Am, mời ông xuống quê tôi chơi, tụi tui “phất” lên rồi. Từ thuở cha ông nghèo khổ tới bi giờ mới thấy đời lên hương chút chút. Ông xuống mừng cho tụi tui, làm vài xị há!

- Vụ gì vậy anh Ba Bò? Anh trúng mùa à?

- Bậy nè. Tui đâu có mần ruộng, tui nuôi bò sữa chứ bộ.

- Ủa! Mới mấy tháng trước nghe anh Ba nói nuôi bò thất bát lắm, tiền cỏ không đủ nó không thèm cho sữa, con nào con nấy ốm nhách như... Bốn Cái Am tui. Sao bữa nay phấn khởi dzậy?

- Ậy... Anh lạc hậu quá, bữa nay khác rồi. Họ tăng giá thu mua sữa nguyên liệu, giờ mấy thằng “chăn bò” như tui ngon rồi ông Bốn à.

- Họ là ai?

- Thì mấy công ty sữa Vê Anh Em, Người Đẹp gì gì đó... là đối tác của tụi tui chứ ai.

- Sướng quá ta. Vậy giá tăng cỡ nào?

- Từ 1.400đ mới vài tháng trước, giờ đùng một phát vọt lên tới 6.500đ. Không sướng sao được.

- Nhưng mà ông Bốn, sao tui nghi quá... Tự dưng họ lại o bế dân vắt sữa bò như tụi tui vậy?

- Trời! Thôi đi cha nội. Không o bế cũng la làng là bị bỏ bê, o bế quá cũng kêu trời là sao!

- Thì cái gì bất thường kỳ kỳ thì mình phải nghi chớ. Tụi tui nuôi bò sữa ngoắc ngoải dài dài, khi không mấy chả ào ào lên giá thu mua, mấy con bò của tui sản xuất sữa không kịp để vắt, kêu ò ò... Ngày nào tui cũng “vắt mỏi tay” đến nỗi bà xã phải kêu lên: “Trời ơi! ông có biết thương cái phận con bò cái không hả. Nó cạn nhách sữa rồi mà cứ vắt hoài, tham lam vừa vừa thôi!”. Tui lo là lo cái “phong trào” vắt sữa bò này có xẹp nhanh như mấy vụ nuôi cá điêu hồng, hay cá chim trắng hay không đây...

- Thôi được, dù sao thì tui cũng sẽ xuống nhậu chúc mừng ông Ba với mấy cháu, nhân tiện tham quan mấy con bò...

Đang còn bần thần về câu chuyện của Ba Bò, Bốn Cái Am tôi bỗng giật thót vì giọng tăng âm đột ngột của bà xã:

- Ông Bốn ơi! Ông đưa thêm tiền để tui mua sữa dự trữ cho thằng Tèo. Mấy bữa nay sữa hộp lại lên giá nữa, tui lo không chừng thằng Út Tèo nhà mình phen này phải... bú sữa dê!

Trời đất! Bốn Cái Am tôi đâu có học cao hiểu rộng gì đâu, nhưng cái "sự phụ thuộc lẫn nhau" giữa sữa con bò cái nhà ông Ba Bò với sữa bột cho thằng Út Tèo con tôi thì có liên quan gì ở đây hở trời!

Bốn Cái Am

0