Truyện cười: Nó đây rồi

Hắn đúng là thằng điên! Cả ngày hắn ra đầu đường xó chợ, gặp bất cứ mảnh giấy nào hắn cũng nhặt lên, lấy tay vuốt cho thẳng lại, và dắt vào người. Mặt mày hắn lem luốc, người ngợm bẩn thỉu. Hắn không bao giờ tắm nước; hoặc lấy khăn thấm nước, rửa ráy thân thể theo kiểu tắm khô; hắn chỉ tắm "búng" ...

Hắn đúng là thằng điên! Cả ngày hắn ra đầu đường xó chợ, gặp bất cứ mảnh giấy nào hắn cũng nhặt lên, lấy tay vuốt cho thẳng lại, và dắt vào người. Mặt mày hắn lem luốc, người ngợm bẩn thỉu. Hắn không bao giờ tắm nước; hoặc lấy khăn thấm nước, rửa ráy thân thể theo kiểu tắm khô; hắn chỉ tắm "búng" bằng cách vo ghét lại từng cục và búng veo véo!
Cảnh sát bắt hắn vào bót vì tới tuổi lính, không giấy tờ tùy thân, trong người chỉ toàn những tờ giấy lộn, nhặt ngoài đường. Cho hắn vào nhà thương điên một thời gian, hắn tiếp tục thu lượm hàng tấn giấy lộn. Chán nản, nhà thương cấp giấy chứng nhận hắn bị “mát dây”, và hắn được trả về gia đình săn sóc.
Cầm tờ giấy trong tay, ra khỏi bệnh viện, hắn nhìn tờ giấy, mặt mày mừng rỡ:
- Tìm mãi mới kiếm được tờ giấy hoãn dịch!

0