Truyện cười: Nhầm giường?

Nhầm giường? Một buổi sáng, cha xứ trẻ tuổi thức dậy, trên đường tới nhà ăn thì gặp hai bà xơ. Cha xứ nói: - Chào các xơ. Hai người kia trả lời lại giọng giễu cợt: - Sáng nay cha ra khỏi giường nhầm bên rồi! Điều này làm cha xứ hơi chột dạ, nhưng vì phép lịch sự cha bỏ qua và đi tiếp. Sau đó ...

Nhầm giường?

Một buổi sáng, cha xứ trẻ tuổi thức dậy, trên đường tới nhà ăn thì gặp hai bà xơ. Cha xứ nói: - Chào các xơ.
Hai người kia trả lời lại giọng giễu cợt:
- Sáng nay cha ra khỏi giường nhầm bên rồi!
Điều này làm cha xứ hơi chột dạ, nhưng vì phép lịch sự cha bỏ qua và đi tiếp. Sau đó cha gặp thầy dòng:
- Chào thầy dòng.
Thầy dòng đáp lại bằng một giọng giễu cợt:
- Sáng nay cha ra khỏi giường nhầm bên rồi.
Cha xứ cảm thấy có điều gì kỳ quặc và tiếp tục đi. Đi được một lúc cha gặp một cha xứ khác, và lại: - Chào cha.
Cha kia chào lại cũng bằng kiểu nói giễu cợt:
- Sáng nay cha ra khỏi giường nhầm bên rồi.
Cha xứ bắt đầu nổi điên. Cha tiếp tục đi thẳng tới nhà ăn và không nói chuyện với bất cứ ai nữa. Lúc này đức giám mục nhìn thấy và bảo: - Này cha…
Cha xứ trẻ không chịu được nữa, cha nhìn lên đức giám mục và nói:
- Không, sáng nay con không hề ra khỏi giường nhầm bên đâu nhé.
Đức giám mục ngạc nhiên lắm hỏi: - Chuyện gì vậy?
Cha xứ nhận ra lỗi của mình nên nói với đức giám mục:
- Con xin lỗi đức giám mục. Ngài định hỏi gì ạ?
Đức giám mục nhìn cha xứ và nói:
- Ta chỉ định hỏi ngươi xem tại sao ngươi lại đi dép của xơ Ann vậy?

0