Truyện cười: Nghiệm thật!
Hình minh họa. Có 2 vợ chồng già đi chơi siêu thị. Họ bị lạc nhau. Cụ ông tìm mãi không thấy vợ . Cụ liền đến gần một nữ nhân viên trẻ và nói : - Cô có thể cho tôi nói chuyện với cô vài phút được không? Vợ tôi bị lạc ! Cô nhân viên : - Việc đó thì có quan hệ gì đến tôi ? ...
![]() |
Hình minh họa. |
- Cô có thể cho tôi nói chuyện với cô vài phút được không? Vợ tôi bị lạc ! Cô nhân viên : - Việc đó thì có quan hệ gì đến tôi ? Cụ ông phân trần : -Bà vợ tôi rất hay ghen. Nếu thấy tôi nói chuyện với cô gái nào là bà ấy hùng hổ chạy lại ngay . Quả nhiên vài phút sau một cụ bà "tóc bạc phơ " hăm hở chạy lại . Cô nhân viên : - Nghiệm thật , nghiệm thật !!!
- Con biết ông ta à? - Vâng, đó là ông thanh tra giao thông. Tuần nào ông ta cũng đến nhà mình hai lần lúc bố đi làm để hỏi mẹ xem đường có thông thoáng không. Cậu bé cùng bố đi dạo trong công viên, gặp một người đàn ông, cậu bé liền chào. Bố cậu hỏi: