Truyện cười: Mừng cưới

Bình cưới vợ, gửi thiếp mời An. An đến dự và mừng phong bì. Vợ chồng Bình mở ra thấy có 100.000 và thiệp mừng ghi: "Mừng 200.000, nợ 100.000, khi nào có trả sau". Một năm sau An cưới vợ và mời Bình. Bình đến dự và cũng mừng một phong bì. Khi mở phong bì của Bình, An thấy phong bì không có ...

Bình cưới vợ, gửi thiếp mời An. An đến dự và mừng phong bì. Vợ chồng Bình mở ra thấy có 100.000 và thiệp mừng ghi: "Mừng 200.000, nợ 100.000, khi nào có trả sau".

 

Một năm sau An cưới vợ và mời Bình. Bình đến dự và cũng mừng một phong bì.

Khi mở phong bì của Bình, An thấy phong bì không có tiền, chỉ có thiệp mừng. Trên thiệp ghi dòng chữ: "Mừng 200.000, đòi nợ 100.000, nợ lại 100.000".

0