Truyện cười: Lý luận của người hà tiện

Một bệnh nhân mắc bệnh vô phương cứu chữa nên bệnh viện trả về thành phố quê hương. Những người cùng đi chuyến tàu đều nhận thấy bệnh tình của anh rất trầm trọng. Nhưng anh ta vẫn nhất định chỉ mua vé tàu từng chặng ở mỗi ga để đi tiếp đến ga sau. Một người hỏi: - Sao anh không mua vé về ...

Một bệnh nhân mắc bệnh vô phương cứu chữa nên bệnh viện trả về thành phố quê hương.

Những người cùng đi chuyến tàu đều nhận thấy bệnh tình của anh rất trầm trọng. Nhưng anh ta vẫn nhất định chỉ mua vé tàu từng chặng ở mỗi ga để đi tiếp đến ga sau. Một người  hỏi:

- Sao anh không mua vé về thẳng tới quê?.

- Thế nếu chẳng may tôi chết ở dọc đường thì vé ở đoạn đường còn lại đến quê trở nên vô  nghĩa à? - anh ta đáp.

0