Truyện cười: Liều mình

Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng: - Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao: - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi? - Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai! - Nhỏ nói gì với mày? - Nhỏ nói "Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn".

Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:

- Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao.

Cả phòng nhao nhao:
- Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?

- Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!

- Nhỏ nói gì với mày?

- Nhỏ nói "Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn".

0