Truyện cười: Chỉ có bố mẹ khổ

Bà hỏi chuyện các cháu: "Thế nào, các cháu chuyển đến nhà mới có thích không?" - Dạ, thích bà ạ. Cháu có phòng riêng, em cháu cũng có phòng riêng, chỉ có bố mẹ là vẫn khổ. - Sao vậy cháu? - Vì ba mẹ vẫn phải ở chung một phòng với nhau.

Bà hỏi chuyện các cháu: "Thế nào, các cháu chuyển đến nhà mới có thích không?"

 


- Dạ, thích bà ạ. Cháu có phòng riêng, em cháu cũng có phòng riêng, chỉ có bố mẹ là vẫn khổ.


- Sao vậy cháu?


- Vì ba mẹ vẫn phải ở chung một phòng với nhau.


 

0