Truyện cười: Cha nào con nấy

Thấy con trai đi bộ về, không thấy xe máy đâu, bà mẹ hốt hoảng hỏi: - Xe máy của con đâu rồi? - Dạ! Con cho bạn gái mượn ạ. - Đúng là cha nào con nấy. - Sao mẹ lại nói như vậy? - Thì trước bố mày cũng hay cho mẹ mượn như vậy mà.

Thấy con trai đi bộ về, không thấy xe máy đâu, bà mẹ hốt hoảng hỏi:

- Xe máy của con đâu rồi?

- Dạ! Con cho bạn gái mượn ạ.

- Đúng là cha nào con nấy.

- Sao mẹ lại nói như vậy?

- Thì trước bố mày cũng hay cho mẹ mượn như vậy mà.
0