Truyện cười: Gieo gì gặt nấy

Vợ chồng Denga có một cửa hàng bán thực phẩm. Một hôm, Denga đi chơi về hỏi vợ: - Này em, khúc giò thiu đâu rồi ? - Nhà đối diện mua rồi. - Thế cân xúc xích bị chuột gặm ? - Nhà ấy cũng mua rồi. - Còn hộp bơ cũ năm ngoài đã quá hạn ? - Nhà ấy cũng vét nốt ! Denga lấy hai tay ôm đầu : - ...

Vợ chồng Denga có một cửa hàng bán thực phẩm. Một hôm, Denga đi chơi về hỏi vợ:
- Này em, khúc giò thiu đâu rồi ?
- Nhà đối diện mua rồi.
- Thế cân xúc xích bị chuột gặm ?
- Nhà ấy cũng mua rồi.
- Còn hộp bơ cũ năm ngoài đã quá hạn ?
- Nhà ấy cũng vét nốt !
Denga lấy hai tay ôm đầu :
- Thôi rồi ! Anh vừa được nhà ấy mời ăn cơm !
0