Truyện cười: Bố để làm gì?

Một hôm Vova hỏi mẹ: - Mẹ ơi, có phải chúng ta được chúa nuôi không? - Ừm, nói chung là vậy con ạ! - Còn trẻ con được sinh ra từ nách hả mẹ. Bà mẹ ngượng ngùng nhưng cũng gật đầu. Vova hỏi tiếp: - Mẹ ơi, còn quà thì được ông già tuyết tặng hả? - Dĩ nhiên rồi! - Vậy, bố sinh ra ...

Một hôm Vova hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, có phải chúng ta được chúa nuôi không?

- Ừm, nói chung là vậy con ạ!

- Còn trẻ con được sinh ra từ nách hả mẹ.

Bà mẹ ngượng ngùng nhưng cũng gật đầu. Vova hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, còn quà thì được ông già tuyết tặng hả?

- Dĩ nhiên rồi!

- Vậy, bố sinh ra để làm gì ạ?
- Hả?!

0