Truyện cười: 5 truyện cười hot nhất tuần qua ( P20 )

Lý do người giàu không làm từ thiện , Cứ tưởng được tán tỉnh , Sếp ‘đứng hình’ trước lý do nhân viên lãng phí , May mà gặp bác sĩ sớm , Nỗi khổ của phụ nữ thời hiện đại … là 5 truyện cười được xem nhiều nhất tuần qua. Cứ tưởng được tán tỉnh Đang cúi mặt xem menu thì một ...

Lý do người giàu không làm từ thiện , Cứ tưởng được tán tỉnh , Sếp ‘đứng hình’ trước lý do nhân viên lãng phí , May mà gặp bác sĩ sớm , Nỗi khổ của phụ nữ thời hiện đại … là 5 truyện cười được xem nhiều nhất tuần qua.

Cứ tưởng được tán tỉnh

Đang cúi mặt xem menu thì một chàng trai đến gần Tũn nói:

– Mình làm phiền bạn chút được không?

Tũn hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy?

Chàng trai chậm rãi:

– Bạn biết đấy, một suất cơm gà là 80 nghìn nhưng hôm nay có chương trình khuyến mãi Cơm gà tình nhân 120 nghìn dành cho hai người và trong túi mình thì chỉ có 60 nghìn nên…

Tũn cười hớn hở:

– Mình hiểu rồi, bạn muốn hai đứa gọi chung Cơm gà tình nhân chứ gì? Được thôi.

Chàng trai vội xua tay:

-Không, ý mình là bạn cho mình vay 20 nghìn được không? Trưa mai mình sẽ trả.

Lý do người giàu không làm từ thiện

Đầu năm, nhân viên xã hội tìm đến nhà Tom xin quyên góp:

– Chào ngài, tôi đến từ tổ chức từ thiện của thị trấn. Theo báo cáo nhận được từ ngân hàng, chúng tôi được biết thu nhập một năm của ngài lên đến 500.000 đô la. Không biết ngài có thể trích một phần nhỏ tiền để giúp đỡ các mảnh đời nghèo khó không ạ?

Tom bực dọc đáp:

– Vậy báo cáo của ông nhận được có đề cập đến mẹ tôi – người mỗi tháng phải dùng cả nghìn đô tiền thuốc không?

Nhân viên bối rối:

– Tôi không biết chuyện đó ạ.

– Báo cáo quái quỷ đấy có nói về ông anh trai thất nghiệp hơn chục năm, hay em gái tôi phải một mình nuôi ba con nhỏ vì bị chồng bỏ không?

– Tôi… tôi thật sự không biết được hoàn cảnh của người thân ngài lại éo le như vậy. – Nhân viên xã hội khó xử.

Tom nhún vai:

– Những người đấy còn chưa nhận của tôi đồng nào đừng nói đến tổ chức từ thiện của ông.

Sếp ‘đứng hình’ trước lý do nhân viên lãng phí

Trong giờ nghỉ trưa, nhìn thấy nhân viên của mình xem phim online sếp bèn tiến lại gần:

– Này! Ai cho cậu dùng điện của cơ quan? Tiền điện cậu có trả cho tôi không mà dùng bừa bãi thế.

Anh nhân viên im lặng. Sếp tiếp tục cằn nhằn:

– Tại sao lúc này cậu không làm những việc có ích cho công việc mà lại ngồi xem phim như thế?

Anh nhân viên này cũng không vừa:

– Thế tiền tăng ca sếp có trả cho chúng em đâu mà sếp bắt chúng em làm bừa bãi như thế!

May mà gặp bác sĩ sớm

Tèo đến bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm máu. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ chậm rãi nói:

– Tôi vừa xem qua kết quả của cậu. May là cậu đến gặp tôi sớm đấy.

Tèo xanh mặt:

– Ôi trời ơi, chẳng lẽ tôi mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm sao thưa bác sĩ?

Bác sĩ khẽ lắc đầu:

– Không có, chẳng là hôm nay tôi có việc về sớm. Vừa may cho cậu đến kịp lúc thôi!

Nỗi khổ của phụ nữ thời hiện đại

Hai người phụ nữ quá lứa tâm sự với nhau. Một cô than:

– Đôi lúc lại nghĩ hôn nhân áp đặt như thời ông bà cha mẹ mình vẫn tốt hơn mày ạ.

– Sao tự dưng mày lại nói vậy chứ?

Cô gái thở dài:

– Thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, bằng này tuổi con tao ít cũng biết chạy rồi. Còn tự do yêu đương với lại tự do hôn nhân cái kiểu này, không biết đời nào mới có con có cái đây.

– Cũng đúng.

0