23/05/2018, 12:42
Trăm năm ở với người đần, Không bằng một phút sống gần người khôn?
Con người khi sinh ra không ai tự nhiên mà hoàn hảo mà phải trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện thì mới trưởng thành. Vậy nên để trưởng thành thì con người không ngừng tìm tòi và học hỏi những cái mới cái hay của cuộc sống. Và chắc chắn rằng bạn phải học hỏi nhũng kinh nghiệm của mọi người xung ...
Con người khi sinh ra không ai tự nhiên mà hoàn hảo mà phải trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện thì mới trưởng thành. Vậy nên để trưởng thành thì con người không ngừng tìm tòi và học hỏi những cái mới cái hay của cuộc sống. Và chắc chắn rằng bạn phải học hỏi nhũng kinh nghiệm của mọi người xung quanh ta nữa. Nhưng nếu mà người xung quanh ta mà thông minh mà khôn ngoan thì ta có thể dễ dàng học hỏi rất nhiều cái hay của người đó. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, có người khôn thì cũng có người không được thông minh cho lắm. Mà những người này thì họ thường chậm chạp, nên họ thường không có nhiều kinh nhiệm như những người nhanh nhẹn giỏi giang.
Nhưng thượng đế rất công bằng với mọi người, chỉ cần cố gắng và tin tưởng vào bản thân thì dù bạn là ai cững có thể vượt qua sự ngu đần.
Nhưng thượng đế rất công bằng với mọi người, chỉ cần cố gắng và tin tưởng vào bản thân thì dù bạn là ai cững có thể vượt qua sự ngu đần.